1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ' Single Club- Gi?Ăng Sinh An Lành õTƠõTêJingle bells, jingle bells Jingle all the wayõTê

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi miss_U_so_much, 18/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Giáng Sinh năm nay được kỷ niệm một cái đinh ở xăm xe. Sáng ngủ dậy thấy lốp xe bẹp dí!
  2. tinhcau81

    tinhcau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Matrix hum qua đã đưa Chuột về nhà nhé
    @mợ Born: Em cũng yêu mợ và cám ơn mợ hôm qua đã đưa Les về nhà an toàn
  3. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    @Born: Thay đổi thế nào cũng được miễn là có đủ mọi người! Nếu em biết 6h30 xong thì em cũng in Tại anh doạ em là đến 9h tối cơ! Mà em đã định đến sớm rồi nhưng chạy đi tìm chỗ gói quà bở hơi tai! Thanks anh vì những lời nói và 1 miss call. Những điều đó có ý nghĩa rất lớn với em!
    @ALL: em chỉ muốn nói 1 điều: em yêu SC và sẽ ở lại SC đến cùng
    @ Sis Chuột: Cho em ở lại với sis nhé! Hum qua chưa hun iem! Hoa của sis hum chúng mình sơ múi ở ĐH còn hok? Bình nhà em vẫn đẹp long lanh và thơm nức nè!
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay mụ Born sướt mướt thế ... văn ở đâu mà hay thế ....
    Nhưng công nhận mụ nói đúng. Những người mới luôn ngại ngùng và e dè những người cũ thì lại quá tự tin và luôn chủ động ... " cũ" và "mới" bản thân nó đã chứa đựng sự đối lập. Chuột ở SC lâu nhất, cái ngày mà Les xuất hiện với một luồng gió mới thổi vào linh hồn già cỗi của SC là ngày SC cũ ra đi. Có lẽ cũng trong tình trạng bây giờ như given cảm nhận ... Một số mem cũ những người yêu 1 SC trầm lắng, dung dịu ấm áp không ồn ào ... đã yêu cầu Chuột lập 1 SC ... may thay Chuột vẫn chần chừ ... chúng ta mới có 1 SC trẻ trung năng động như hôm nay.. Cái Les và mọi người làm được ngày hôm nay chính là những gì mà Chuột mơ ước ở SC cũ sự gắn bó, đoàn kết, sự cảm thông chia sẻ và tự nhiên. Mỗi người một cá tính, mỗi người một nét riêng .. SC đặc biết hơn có lẽ vì thế ... Có thể những người mới đến sẽ khó khăn trong việc quen với nếp sinh hoạt của SC bây giờ , Có thể những mem cũ sẽ thấy "hơi mệt" vì sự e dè của những người mới ... Nhưng chỉ cần mọi người luôn xác định rằng chúng ta đều là thành viên SC, đều là những người sẽ gắn bó với SC có lẽ sẽ dễ dàng. Những ai biết Chuột trước kia ... chắc hẳn đều biết rằng Chuột khá hiền một chút nhút nhát , một chút e dè ... giống những người mới ... Còn bây giờ? Có lẽ đã khác. Nhờ có SC Chuột trưởng thành hơn, bạo dạn hơn ( cái này chắc gọi là bị Undress hoá ) ..... Không có gì là không thể, khi có mục đích rõ ràng thì không có gì ngăn cản được mỗi thành viên SC gắn bó với nhau hơn. Chẳng phải chúng ta đã đón nhận khá nhiều mem mới nhiệt tình đó sao. Thời gian làm việc, thời gian sống cùng SC Chuột nghiệm ra một điều ( mà ai cũng biết ) : Đừng nhìn sự việc theo vỏ bề ngoài của nó. Những vị khách ghé thăm SC họ đến rồi đi ... những thành viên SC cũng đến rồi đi ... bởi không có cuộc vui nào là mãi mãi... Nickname của chúng ta là ảo, nhưng con người chúng ta là thật , cái gắn kết SC với chúng ta là sự hoà trộn ngọt ngào giữa hiện thực và đời ảo. Tôi không quan tâm người ta nói gì về tôi, về những người bạn của tôi. Cái tôi quan tâm là tôi đã có những người bạn thật sự, có những phút giây vui vể thực sự .. và có cả những niềm tin, những tình yêu thực sự ở nơi mà mọi người "nhìn tôi theo một cách khác ".
    Cảm ơn những ai sẽ ở lại với SC, cảm ơn những ai sẽ gia nhập SC một cách nghiêm túc .. Có người yêu cũng được không có cũng được .... chỉ cần một lúc nào đó trong suy nghĩ bạn cảm thấy cô đơn .. hãy đến và chia sẻ với SC ... Single Club Alone nenver Alone ( thích cái này wá ta ) hà hà .. ( Nói một hơi hết mất 2 bát cơm trưa roài ... lại thấy đói .. )
  5. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    @Matrix .... anh về nhà bình yên chứ ??? he he
  6. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sis! Em thích nhất cái đoạn vàng vàng mà sis viết! EM yêu SC, em yêu sis và muốn gắn bó cùng SC! Chỉ đơn giản thế mà thôi!
  7. born2make_U_happy

    born2make_U_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, yêu Chuot thế Hum wa được ôm Pé Chuột vào lòng 1 lúc rõ lâu để chờ ... paparagi Cọp
  8. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua... Đông quá...
    RA khỏi nhà là tắc đường òi... Hok đi cungmòi người đc.
    Ngày mai, hẹn moingười ở 109. E xin nộp phạt ạ
  9. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    >"< Ê ẩm hết cả người ấy ... mợ born vốn xương xẩu ko nói làm gì rồi ... còn mấy người nữa .Cứ nhào hết vào thì chịu sao nổi chứ
  10. tinhcau81

    tinhcau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    Èo, lúc ý nhìn mắt của mợ dê ơi là dê nhưng mà lại ánh lên vẻ hạnh phúc và thỏa mãn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này