1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ' SINGLE CLUB - muè?a vui chặĂi,m?ạa vui vỏ?ằ,nào ta c?ạng chặĂi h?ă h?ă h?ă ?ạ'?â?z?â?ạ'

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi WHITE_TIGER_new, 18/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    Ai lại thịt~ Pha lê thì cầm mà tung mà hứng thôi chứ thịt thì có vị gì! hè hè! Cho đi đi!
  2. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    @Nes: Em vưỡn tập trung nhớ!
    Nội dung chương trình từ thiện của các Blogger
    Sau khi các nhóm offline bàn bạc và thảo luận, đã thống nhất được chương trình cụ thể về ngày Hội Chợ Từ Thiện.
    Hội chợ từ thiện sẽ diễn ra vào ngày 07.10.2007 t ại trường Tiểu Học Tam Khương số 4 fố Khương Thượng ( nằm gần trường ĐH Thủy Lợi, sẽ có sơ đồ chỉ dẫn cụ thể sau). Thời gian diễn ra HCTT bắt đầu từ 8h00 sáng và sẽ kết thúc vào 18h00
    N ội dung chi tiết của chương trình:
    8h00 ?" 8h30:
    - Khai mạc chương trình HCTT, đai diện tiêu biểu của Blogger lên fát biểu ý kiến
    - Đại diện gia đình được giúp đỡ lên nói đôi lời cảm ơn
    8h30-10h00:
    - Các gian hàng họat động, tất cả mọi người đi tham quan và mua bán đồ ở các gian hàng.
    - Nhạc sẽ được bật nhẹ nhàng
    10h00 ?" 10h15:
    - 1 tiết mục ca nhạc chào mừng màn bán đấu giá
    - Tất cả các Blogger tập trung tại khu vực sân khấu chính để tham gia bán đấu giá.
    10h15 ?" 11h30:
    - Bán đấu giá các mặt hàng các Blogger ủng hộ cho HCTT
    11h30 ?" 13h00
    - Thời gian nghỉ ngơi, ăn trưa, và các Blogger có thể làm những gì tùy thích
    13h00 ?" 14h00:
    - Tiếp tục chương trình HCTT
    - Mọi người lại quay lại tham quan, mua bán đồ ở các gian hàng
    14h00 ?" 15h00:
    - Chơi game show
    - Giao lưu giữa các nhóm Blogger
    15h00 ?" 16h30
    - Các tiết mục ca nhạc, hài kịch của các nhóm đăng ký tham ga
    16h30 ?" 17h15:
    - T ổng k ết HCTT
    - Ban thư ký sẽ nhận tiền từ các gian hàng và công bố tài chính ngay tại HCTT
    - Trao tiền cho gia đình được giúp đỡ
    17h15 ?" 17h30
    - Tiết mục ca nhạc tập thể kết thúc chương trình
    - Bắn fáo hoa
    Ban tổ chức là: Cái Bang
    Ban thư ký: mỗi nhóm cử ra 1 người đại diện vào Ban Thư Ký
    Các cá nh ân có đồ muốn ủng hộ cho HCTT sẽ đăng ký v ới BTC hoặc có thể trực tiếp mag đến nhà bạn Công Minh (đồng hội trưởng hội Mèo ) ở địa chỉ 7/15/61 Lạc Trung sđt 0902151789 ( trước khi đến các bạn gọi điện trước cho a Minh khỏang 2 tiếng nhé )
    Ngày 1.9.2007 các Blogger nào có thời gian mời các bạn đến nhà Người được giúp dỡ để test lại hòan cảnh và làm 1 bài fóng sự ảnh về hòan cảnh gia đình đó
    Ng ày 8.9.2007 Các gian hàng sẽ đến Trường TH Tam Khương để xem địa đỉêm trước và bốc thăm vị trí các gian hàng vào lúc 16h00
    Sẽ có 1 buổi tổng duyệt các tiết mục ca nhạc, hài kịch của các nhóm
    Hiện tại có các ban nhóm tham gia chắc chắn là:
    - Cái Bang
    - Người Việt Trẻ
    - Hội MeowLovers
    - Blog Việt
    - Trại Heo
    - Bang Tự Sướng
    Các ban, nhóm muốn tham gia yêu cầu liên lạc với BTC. Hạn cuối cùng đăng ký tham gia là trước ngày diễn ra HCTT 2 tuần.
    Các cá nhân có đồ muốn ủng hộ cho gian hàng bán đấu giá xin liên hệ với BTC
    Liên hệ qua Blog Bi Ngầu hoặc Việt Zant hoặc Lợncon
    Sđt của Lợncon: 0989200373, nếu các bạn muốn biết thêm chi tiết cụ thể có thể gọi điện trực tiếp cho LC
    Các nhóm tham gia HCTT sẽ gửi cho BTC logo của nhóm mình, để BTC còn làm banner chung cho cả HC
    Cảm ơn các nhóm, hội và các cá nhân, bạn bè tham gia và ủng hộ cho HCTT
    Để HCTT được thành công tốt đẹp rất mong sự ủng hộ và quảng cáo nhiệt tình của các bạn
    @All: Đây là khung chương trình, cá nhân em thì thấy nó chưa có gì đặc biệt thu hút lắm, ngẫm lại cái vụ đại hội ttvn thì biết! Có lẽ cái này còn cần phải bàn nhiều!
  3. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Ẹo - tối qua đi chơi quên về trông nhà , để tụt ghê quá
    Làm chương trình là ko được để nó tụt
  4. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    Ai ở nhà! Cấm chỉ để nhà xuống trang 2 nhá!
  5. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Up hộ Les
    Thứ 4 tuần sau off để thống nhất ý kiến và lên kế hoạch, phân việc !

    Lịch off :
    Thứ 4 ngày 5/9/2007
    off tại : Amore - 84 Mai Hắc Đế ( có chỗ nào rộng hơn, bà con alô cho Bỉm ! ) - Bỉm có nhận vụ này cho chị nhé!
    Luk : 19h30''''''''

    Chúc sự tái xuất giang hồ lần này của SC thành công rực rỡ!
    @ all: gửi link này đến tất cả bạn bè của bạn nhá !

  6. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    ới ời fym ơi,mec ơi...cái ava của thèng sơn nguyên giống hệt cái ava của em... sao em lại hok để đc...sao fym ý kiến.....
  7. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    thoai...tao chả dại... cho ở nhà thoai... hị hị.... ng yêu chứ có phải đồ vật đâu mà mang đi cho mọi người tung hứng....
  8. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    em là mem mới xin được làm thành viên của nhà mình, ko biết nhà mình sắp tổ chức cái gì đấy, em tham gia với nhé
  9. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Thu năm nay đến muộn, vẫn oi ả nắng trời khi chúng tôi đến thăm một gia đình nghèo như không thể nghèo hơn, khổ không thể khổ hơn. Đó là nhà anh Tạ Văn Chính ở Thôn Ngô Sài, Thị trấn Quốc Oai, Hà Tây. Nhà có năm nhân khẩu nhưng dường như mọi khó khăn, khổ cực trong cuộc sống đã dồn hết lên vai họ. Người đàn ông, trụ cột duy nhất của gia đình này là một người bị lùn bẩm sinh, anh chỉ cao khoảng hơn 1 mét, và bị điếc. Đã vậy, cách đây vài năm, một tai nạn đã cướp luôn của anh đôi mắt.
    [​IMG]
    Người đàn ông mù này là trụ cột của một gia đình.Thể lực cũng như trí lực của anh đã không đủ để anh có thể bươn chải nuôi sống chính mình, chứ đừng nói là thêm cả cái gia đình mà các thành viên mà mỗi người ?otrót? mang cái khổ giời đày! Chị Nguyễn Thị Thực - vợ anh Chính - là một người bị bệnh tim bẩm sinh. Chứng hở van tim, tim to, khiến chị phải đi viện cấp cứu không biết bao nhiêu lần, đôi khi tưởng chết. Chị không thể tự mình làm một việc gì đó nặng nhọc, bởi con tim ốm yếu của chị không cho phép. Và cả ba đứa con của anh chị nữa, đứa lớn đã hơn 11 tuổi, nhưng không thể đi học vì gia đình quá khó khăn. Đứa thứ hai đã 7 tuổi nhưng mới chỉ lớn bằng một đứa bé lên 3, lên 4, thậm chí nhìn nó còn bé hơn đứa út mới 3 tuổi. Đã thế, em lại còn bị dị tật bẩm sinh ở chân nữa. Nhìn bọn trẻ lam lũ với tuổi thơ bị lấy mất bởi bao sự nhọc nhằn, chúng tôi không thể kìm lòng?
    [​IMG]
    Ai dám bảo đứa bé này đã 7 tuổi? Trông em như chỉ mới lên 3.Anh Chính tiếp đón chúng tôi trong căn nhà tuềnh toàng được thừa hưởng lại từ cha mẹ. Căn nhà trống hoác không có một vật dụng gì đáng giá, ngoài chiếc ti vi quá cũ, mở lên xem cũng phải loay hoay đợi hơn 10 phút để nó khởi động.
    [​IMG]
    Cái TV cũ kỹ này là gia tài đáng giá nhất của gia đình.Thậm chí, gia chủ còn không có cả một ấm trà để tiếp khách, bởi dường như đó cũng là một thứ nước uống quá xa xỉ rồi. Dưới sàn nhà, la liệt các ống giang còn chưa kịp cạo vỏ. Đó chính là thu nhập chính của gia đình anh, cái công việc mà anh và đứa lớn cật lực mỗi ngày cũng chỉ cho khoảng 5 - 10 ngàn. Nhưng đó là nguồn thu duy nhất của cả gia đình. Cộng thêm vào đó, mỗi năm anh chị được huyện trợ cấp thêm 200 ngàn. 200 ngàn trong một năm, cộng với khoảng tiền ít ỏi mà anh kiếm được thử hỏi làm thế nào để một gia đình năm miệng ăn có thể sống qua ngày? Chứ đừng vội nói tới việc chữa bệnh...
    [​IMG]
    Hai lao động chính của gia đình, mỗi ngày họ làm ra 5 - 10 ngàn.Trò chuyện với chúng tôi, anh Chính cho biết. Ứớc ao lớn nhất của anh là có thể được chữa khỏi mắt để có thể kiếm một việc nào đó để kiếm thêm thu nhập nuôi gia đình, để lũ trẻ thôi bữa đói bữa no. Kinh phí để chữa khỏi mắt cho anh khoảng 5 - 6 triệu đồng, đó là một số tiền khổng lồ đối với anh. Thậm chí, một ước mơ nhỏ nhoi là kiếm đâu ra một bộ sách giáo khoa lớp một cho đứa thứ hai đi học lớp 1 thôi cũng đã là một điều quá xa vời. Ấy là với điều kiện xã trợ giúp cho nó đi học, chứ với gia đình anh, làm sao có thể nuôi nó theo học được? Cũng may, những người hàng xóm tốt bụng thi thoảng cũng trợ giúp củ khoai, cân gạo. Nhưng họ cũng chẳng dư giả gì nên chẳng giúp được gì nhiều.
    [​IMG]
    Con Búp bê khốn khổ này là thứ đồ chơi duy nhất của lũ trẻ.Chúng ta, những người hạnh phúc vì có một sức khoẻ bình thường, có thể vui chơi, lao động và học tập. Chúng ta nghĩ gì khi chứng kiến một gia đình khốn khổ như vậy? 5 - 10 ngàn đó có thể chỉ đáng giá một ly cafe sáng của chúng ta, nhưng với họ là thu nhập cả một ngày lao động. Chúng ta có thể tiêu pha 50 - 100 ngàn một ngày, trong khi đó mỗi năm họ chỉ được hỗ trợ vỏn vẹn có 200 ngàn. Điều đó có gợi cho chúng ta điều gì không? Đâu đó trên mảnh đất chữ S của chúng ta vẫn còn những mảnh đời thật khốn khổ. Họ cũng là người Việt Nam đấy, họ cũng máu đỏ da vàng đấy, họ cũng là đồng bào của chúng ta đấy. Vậy thì, chúng ta phải làm gì để có thể góp phần giúp đỡ họ?
    [​IMG]
    Đứa trẻ này 11 tuổi đã phải bỏ học để lao động kiếm sống, vì mẹ nó bệnh nặng không làm được gì.Cái Bang ?" Một "bang nhóm" ảo trong cộng đồng Blog. Họ đã có một câu trả lời thật ý nghĩa. Họ đã đứng ra, cùng với các nhóm Bloger khác như Hội mèo, Người việt trẻ, Bang tự sướng, KFC .... cùng tổ chức một hội chợ từ thiện. Mà tất cả tiền thu được từ hội chợ này sẽ được ủng hộ cho gia đình anh Chính.
    [​IMG]
    Hãy làm gì đó để giúp đỡ những con người khốn khó này.Ngoài việc giao lưu cùng những người bạn có cùng sở thích, họ còn mong muốn giúp đỡ giảm bớt được phần nào khó khăn cho gia đình anh. Vậy thì các bạn ơi, những con người trẻ tuổi luôn tràn ngập lòng yêu thương và sự cảm thông ơi. Còn chần chờ gì nữa mà không tham gia cùng với những con người tốt bụng và hào hiệp kia. Mọi sự trợ giúp dù rất nhỏ của các bạn thôi, cũng là một sự giúp đỡ lớn lao đối với gia đình họ.
    [​IMG]
    Một chút quà của những người đến thăm.Dẫu vẫn biết rằng đó đây vẫn còn và còn rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn, nhưng mang lại một chút niềm vui và hạnh phúc cho một ai đó là chúng ta cũng mang lại hạnh phúc cho chính mình. Bởi sẽ không có niềm vui nào bằng khi chúng thấy lấp lánh niềm vui trong những ánh mắt biết cười, niềm vui ấy được thắp lửa bằng tình cảm của tất cả chúng ta mang lại. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng?(Các bạn bấm vào đây để xem chi tiết kế hoạch hội chợ nhé, mong các bạn cùng tham gia.)
  10. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    uhm...thế chị chào em....( hờ hờ) ... muh em bao nhiêu tuổi thế nhỉ??? hí hí
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này