1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ' Single Club - ỏ?Ôm Áp Đỏ?Đu Đông ?ạ'?â?z?â?ạ'

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lesbian_8283, 01/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    hihi, tại anh tớ thấy đồng hương cũ nên hỏi thăm í mà, chả là hùi trước nhà anh tớ cũng ở Lò Đúc, tưởng gặp người quen, muh bít đâu đấy nhỉ
    Ôn gì thì ôn, cứ đi với SC sẽ có tinh thần học hành ngay í mà, đi về đảm bảo học cực hiệu quả, tớ toàn thía
    Mai nhé, tầm trưa mai sẽ có người alô để đón bạn
    @ anh trai: đầu óc có làm sao đi nữa thì em gái vẫn iu anh Hun mấy phát lun (hum nay em cũng đang điên, nhưng muh ko phải buồn đâu nhá :-* :-* :-*)

  2. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Hơ, anh trai ấy à? Sao chạ rới thiệu trước. Mà tưởng chiều mai cơ mà.
  3. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    hihi, thì vẫn chiều mai muh, trưa mai sẽ có người alô trước để chị chuẩn bị í mà (vừa 8 trong YM nên bít nhìu tuổi hơn mình phải đổi cách xưng hô ngay, ko lại thất lễ )
    Em đi ngủ! Chúc cả nhà ngủ ngon (Lâu lắm rùi mới chúc í nhể )

  4. undress

    undress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
  5. undress

    undress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà,e fải báo sờ cáo với cả nhà về tình hình lão Mak.Lão ấy quấy rối blog của e!Nhưng mà hình như là lão ấy yêu e rồi!Khà khà khà...E chạy đây!Cả nhà nghe nhé:
    Mak viết:Mọi người ra ngoài hết để tớ kéo rèm nào, ÚN ơi là Ún ..hí hí hé hé hố hố
    Ún viết:Mọi ng ra hết,Ún và Mak kéo rèm vào.Roẹt!Rồi...Soẹt soẹt soẹt-tiếng mài dao của Ún:"Makkkkkkkkkk!!!!!!!"Sau tiếng hét kinh thiên động địa đó,ng ta nghe thấy 1 tiếng"Fụt"rồi"Áaaaaaaaaaaaaa"của Mak."Bụp"-tiếng 1 vật,đúng hơn là 1 bộ phận của Mak rơi xuống nền nhà.Cho chừa cái thói thả dê trong blog các girl của lão Mak láo toét!
    Mak tiếp:...sau tiếng "Bụp"...tự nhiên thấy im ắng lắm. Quái lạ, chuyện gì xảy ra nhỉ, Mak chết rồi sao..nhưng không..?!?!?! Hóa ra ÚN chém nhầm cái thắt lưng, và cái "không được thắt lưng giữ" rơi xuống. ÚN không kiềm chế nổi vứt dao xuống đất xông thẳng vào làm ..một số thứ gì đó, và việc gì đến...PHẢI ĐẾN ^_^
    Ún:Ờ,cứ cho là Ún chém nhầm cái thắt lưng đi.Ờ,cứ cho là Ún lao đến đi...Rồi Ún thấy,Ún khóc:"uhu,gì mà như trẻ con thế?Đã thế lại lèo tèo xèo.Makkkkkkkkkk!".Mak ngoạc mồm ra:"Nhưng thế này là hưng fấn lắm rồi đấy!".Ún quát:"Xéo!Ko thanh minh gì nữa!".Nói đoạn đẩy Mak ra cửa,đóng sập cửa lại.Rồi Ún gọi điện cho Les(Để kể về một số thứ của Mak)2 đứa cười ngặt nghẽo,buôn dưa cả tiếng đòng hồ.Lại nói về Mak,sau khi bị Ún đẩy ra khỏi cửa,thất thểu đi về.Về nhà.Mak xem lại...của mình.Càng nhìn Mak càng đau khổ,rồi Mak có một quyết định dại dột:Cắt béng luôn đi vì nó bé quá,rồi chuyển đổi giới tính luôn(Vì muốn dc ***y như Ún).Nghĩ là làm,Mak xách vali sang Thái luôn.Từ đó trở đi,ở khu đèn đỏ của Bangkok,ng ta thấy Mak vật vờ kiếm sống.Amen!
    Mak:lúc ÚN xông vào, mặt mày hớn hở, tưởng được lên mây....thì bỗng thấy cái gì lủng lẳng, ngắn tủn lại bé teo.ÚN tưởng...Ai ngờ đó là cái móc chìa khóa của Mak, trong lúc tranh tối tranh sáng ÚN không phân biệt được móc chìa khóa với..bảo bối của MAK ;)))(con này con non nghề, chả biết gì hahaha-thầm nghĩ vậy).
    Trong lúc ÚN mặt mũi tiu nghỉu vì hiểu nhầm, Mak cũng chả còn hứng thú với cái đứa mà lúc nào cũng lăm le dao với thớt..chán bỏ về. Đóng sầm cửa lại sau lưng. Về nhà Mak tung tin thất thiệtlà đã cắt cái đó và sang Thái. Ún tưởng thật. Ai dè, Mak vẫn ở VN và đang nằm thư giãn mát xa ở một khách sạn 5 sao. Nằm cùng 5 em xung quanh và nghĩ mẹo xử lý ÚN trong một dịp gần đây(tất nhiên là lúc nó không mang theo dao..) khà khà
    Ún:ôhô Mak ơi!Chính a mới non nghề ấy!Chỉ có mù mới nhầm chìa khoá với...thôi!Mà kích thước thì bé hơn cái chìa khoá!Vấn đề là,A cứ cứng dc như cái chìa khoá đê!hehe,đã liệt...rồi thì trật tự!Mà này,a đã ở trong ksạn 5 sao,xung quanh có 5 e rồi mà sao vẫn nhớ đến Ún thế?A yêu e rồi à?????
    Thế đấy cả nhà ạ!hí hí hí
    Được undress sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 10/12/2006
    Được undress sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 10/12/2006
  6. undress

    undress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    E đảm bảo là ai đọc xong cái bài e vừa post mà ko cười thì đúng là chuyện lạ!
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    up
  8. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, MAK đang cần mua một con xe cũ cho người thân ở quê. Ai rành về xe cộ hoặc có có nguồn hàng thì cung cấp giúp tớ nhé.
    Yêu cầu: Xe 81-82 cũ nhưng còn tốt, quan trọng máy khỏe để chờ hàng mừ. Giá mềm một chút vì mua cho ông anh ở quê. Ai có xe mún bán hoặc có thông tin về người cần bán xe thì cứ PM cho MAK. Cảm ơn nhìu. hì hì.
    @ÚN: Cẩn thận đấy, không là anh ...hé hé
  9. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Thik mỗi cái chữ ký.
  10. thichquamat

    thichquamat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Hun cả nhà cái đã nhỉ
    Trời lạnh quá. Hôm nay phải đi kiểm tra không thể đi với cả nhà được. Đồng thời có một chút sự cố gia đình vì thế cũng không thể đến sau khi học xong
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này