1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'AQUARIUS - Body õTƠ Water õTƠ Hot õTƠ Antipyretic - AQUARIUS?ạ'?â?z?â?ạ'

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi WHITE_TIGER_new, 29/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. holiwar

    holiwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trăng sáng quá
  2. DHTC

    DHTC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trăng tròn đẹp quá ! Đang ngồi đếm sao ...............
  3. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    ngày mới rồi
  4. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hí, nhìn 2 bài trên lại nhớ đến vụ cố nói lời hay ý đẹp của bố con nhà Tetsu với Chie . Suýt sặc !
  5. holiwar

    holiwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    0
    rõ ràng là hum nay bác Dh kô nhìn lên trời rồi
    hum nay Trăng rất tròn rất sáng
    trời cũng quang
    nhưng chẳng có ngôi sao nào
    hay là bác đếm sao kiểu mấy người bên trại Sài Đồng
  6. DHTC

    DHTC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Quang gì mà quang, đầy mây . Với cả nhìn kĩ đi , có 3 ngôi sao rất mờ mờ
    Ngủ thôi , chúc cả nhà ngủ ngon
  7. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Rời ôi, điêu xế trứ nại, đâu mờ cóa 3 ngôi xao mờ mờ, tớ bẩu Tôn Ngộ Không ló tre hết nại òy, nhìn được bằng liềm tin à?
  8. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    mưa tầm tả mà trăng với chả sao đâu ra, có sét thì nhìu, ngắm sét hay đấy
  9. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Nhớ
    Tối hôm qua, nhà mình có nhà mới. Cũng chẳng thể nhớ được đây là nhà thứ bao nhiêu của nhà mình nữa, hồi trước thì Mèo là người quan tâm đến việc này lắm, gần như là người nắm biên niên sử của cả nhà, nhưng giờ hỏi Mèo xem nhà này là nhà số bao nhiêu thì Mèo chịu, chả thể nào có câu trả lời chính xác. Thế đấy, việc đó chứng tỏ cái gì? Mèo đã già rồi nên lẩm cẩm, Mèo đã chả quan tâm đến nhà nữa, Mèo không còn thực sự thuộc về nhà này ..... hay là lý do nào khác? Mèo cũng không biết rõ nữa!
    Cũng lâu lắm rồi, chả biết từ bao nhiêu nhà, lần này Mèo mới lại là người gửi link nhà mới cho tất cả các nick trong list của nhà mình ở YM mà Mèo có, lâu lắm lắm rồi! Và cũng vì thế mà có cuộc nói chuyện, để gợi đến tiêu đề của bài viết hôm nay "NHỚ". Mèo nhớ gì nhỉ? Hình như nhà mình ai cũng nhớ việc này thì phải, vì cho đến tối qua thì Mèo thấy không chỉ một người nói rằng, dạo này vào nhà mình khác quá, dạo này vào nhà mình làm sao ấy, tưởng vào phải một nhà lạ, hay không còn có cảm giác thân thuộc như ngày xưa! Tại sao??? Tại sao vậy nhỉ?
    Vậy ngày xưa nhà mình thế nào? Ngày xưa ấy, chẳng xa gì lắm, chắc cùng lắm là cách đây 3 tháng, hay nếu nhiều hơn nữa thì chừng 4 tháng mà thôi. Hồi ấy Mèo (cũng như một số người trong nhà mình) có 1 cảm giác rất chung - rằng đây thực sự là một ngôi nhà, một ngôi nhà tuy ảo đấy nhưng tình cảm là rất thực. Không thực sao được khi chúng mình quan tâm đến nhau như thế, không thực sao được khi mà mỗi người mỗi nơi, nhưng tình cảm là không chia cắt. Mèo nhớ hồi ấy, khi mà DH vẫn còn nhiệt tình tham gia lắm, DH chỉ vắng 1 buổi thôi đã không biết bao nhiêu người hỏi thăm. Mèo nhớ hồi ấy, khi Mèo ốm, đã từng cảm động đến không nói được khi Dum khăng khăng đòi gửi thuốc từ SG ra cho Mèo. Mèo nhớ hồi ấy, khi Freakie bị đau chân, cả nhà ai ở gần cũng đến thăm em nó, ai ở xa cũng quan tâm hỏi han, cứ y như là người trong một gia đình thật ấy. Mèo nhớ hồi ấy, mỗi lần nhà mình off là tưng bừng với confe, với người hóng, dù xa hay gần đều có cảm giác là khoảng cách là không thực, chỉ tình cảm là có thực. Mèo nhớ hồi ấy rất nhiều người nhà mình còn bàn việc xuống HP off khi Homme về (tức là 2 năm sau) mà chả cần nghĩ xem trong khoảng thời gian ấy tình cảm của nhà mình đối với nhau sẽ thay đổi ra sao, đơn giản chúng mình hồi ấy đã coi nhau như người nhà. Mèo nhớ những cái tin, những bài viết làm cả nhà cười nghiêng ngả khi cùng nhau nhắc đến, hình như bây giờ chả còn có những bài như thế nữa. Mèo nhớ hồi ấy khi Homme biến mất, không biết bao người trong nhà lo đến phát khóc. Mèo nhớ hồi ấy ...
    Vậy những tình cảm ấy của nhà mình đâu hết rồi nhỉ? Hay bây giờ mọi người quá bận rộn với vấn đề của chính bản thân mình nên quên mất cách quan tâm đến người khác (Mèo là 1 trong những ví dụ về lý do này)? Hay bây giờ mọi người cảm thấy cái nhà này là ảo quá nên không còn muốn vun đắp nữa? Hay bây giờ mọi người vào nhà chỉ còn biết nói chuyện là trong tài khoản còn bao nhiêu G, hôm nay đánh GS thua hay thắng mà quên mất việc quan tâm đến nhau? Hay bây giờ ......? Cũng chẳng thể biết thực sự có vấn đề gì đang xảy ra với nhà mình nữa.
    Freakie nói rằng, ước gì nhà mình trở lại như ngày xưa, Mèo cũng muốn nói câu ấy. Cho đến tối nay thì Mèo biết rằng Freakie và Mèo thực sự nhớ nhà mình lắm, nhà mình như ngày xưa ấy (dẫu ngày xưa ấy chẳng xa xôi gì).
    Chẳng biết ngòai 2 đứa ngốc còn có ai có cảm giác này nữa không nhỉ? Rõ là buồn cười. Nhớ, nói chính xác hơn là Hoài Niệm - một cảm giác của người già, Mèo đã từng nghĩ thế. Vậy giờ đây, khi Mèo đang ngồi mà nhớ, liệu có phải Mèo đang già đi, đang trưởng thành lên, hay đang từ bỏ điều mà Mèo không quen thuộc? Mèo cũng chẳng biết nữa.
    Nhưng mà Mèo thực sự nhớ ..........

    (Mèo xin lỗi tất cả những mem mới mà mèo không nhắc đến tên trong bài này, đơn giản là các bạn không xuất hiện trong khoảng ký ức đẹp đẽ mà Mèo đang hoài niệm, chứ không phải Mèo không yêu quý các bạn.)
    Được meo_con_0181 sửa chữa / chuyển vào 04:31 ngày 30/07/2007
  10. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, chào nhà mới.
    @Mèo & all: vừa vui vì có nhà mới thì đọc ngay được bài của Mèo. Mèo làm tớ nhớ cái thời đấy quá. Như Mèo nói đấy, chỉ cách đây có mấy tháng thôi mà sao tớ cảm giác nó xa xôi thế. Nhưng hình như nhà mình bắt đầu nhạt dần từ ngày Homme bỏ đi thì phải. Mà đúng thật, hồi đấy Homme rất vui tính, Homme rất quan tâm tới mọi người. Đêm nào Homme cũng trông nhà. Mèo nhắc lại làm tớ nhớ đến cái mụn của tớ, nhờ Homme mà tớ khỏi. Tớ lại nhớ cái bài mà Homme hẹn tớ với Mèo nửa đêm đi ra nghĩa trang, gặp 1 man đang ngồi mặt nhăn nhó, tay vò vò tờ giấy để lấy quà của tớ và Mèo. Tớ nhớ lắm chứ.
    Tớ nhớ DHTC - 1 người bạn rất tốt của tớ. Tớ nhớ những lời ngoa ngoắt, những câu đá đểu của DHTC. Tớ nhớ thằng bạn của tớ rất nhiều.
    Cũng giống Mèo và Freakie, tớ cũng nhớ ngôi nhà ngày xưa của bọn mình. Tớ nhớ cái cảm giác 8h sáng hàng ngày, đến VP 1 cái là lao hùng hục vào net, phi thẳng vào nhà mình để gặp mọi người.
    Bây giờ.
    Bây giờ Homme đã bỏ đi hẳn. DHTC và Dum làm ăn xa thi thoảng mới đáo về. Mèo và Holi bận rộn. Freakie & Bó tay bắt đầu đi làm. Sao băng & Thanh thì cũng bận nốt. Và sắp tới là đến tớ sẽ chả về nhà được mấy khi. Buồn lắm í mà chả làm gì được. Cũng mong mấy tháng này nhà mình vui vẻ như hồi xưa để khi nào tớ ko còn tham gia được với nhà mình thì tớ còn có cái để mà nhớ lại, mà cười nhăn nhở 1 mình.
    Yêu cả nhà lắm!

Chia sẻ trang này