1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'AQUARIUS - Nobody õTƠ Knows õTƠ But õTƠ You - AQUARIUS?ạ'?â?z?â?ạ'

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuyhangvt, 06/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà nhé. Chúc cả nhà 1 thứ 6 đầy vui vẻ và náo nhiệt.
    Gió lại nổi lên rồi. Chờ bão nào!!!!!!!!!!!!
    @Freakie: công nhận cô đen tối thật. Thế mà cũng suy ra được thành thế thì chị chịu cô.
  2. botay291

    botay291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Oánh 10K tịt, sáng thứ 6 vui vẻ
    Tốt nhất hôm nay em ko nên làm gì, bực mình quá
  3. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Nhìn G của 2 chị em mình kìa.
    Chắc có người nhìn vào và phải kêu rằng: 2 đứa non nớt!
  4. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng ngày mới cả nhà.
    Thấy em yêu nói đến G mới giựt mìn nhìn sang trái.
    Lâu rồi k post bài nick này,hix.
    Nói luôn là chỉ khoe thôi nhá k cho ai đâu.
  5. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Ng đâu mà ki bo ...ứt sắt
  6. dieugido1

    dieugido1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Tờ Hờ không biết a ở trong nhà Rắn à.
  7. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Anh thì chắc là giai đoạn đầu của Rắn nên vẫn còn là Giun
  8. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    Hì mèo cố lên nào, nếu bước mà ngã xuống vực thì cũng không hối tiếc vì dù sao mình đã hết sức về việc mình đã làm roài
    Cái đoạn này tặng mèo nè:
    " Giặc giã tràn đến, người chồng từ biệt vợ trẻ lên đường ra trận. Thế giặc quá mạnh, anh đã chống chọi hết sức và lãnh trên mình vô số vết thương. Chàng trai gượng sức tàn về với vợ, và trước khi nhắm mắt đã thổn thức: ?oTa đã cố hết sức...?. Nhưng người vợ trẻ ôm lấy chồng và bảo: ?oVới em, chàng là một người anh hùng?."
  9. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    Mèo nhá, nhớ Home hói thì nói tọet ra đê, cứ lôi dum, hằng với lãng đãng ra làm thế trước cơ đấy
  10. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Dum cứ bóc mẽ Mèo
    Mèo trông thế thôi
    Chứ cũng cả thẹn lắm
    Nhớ thì nhớ
    Cũng phải từ từ mà bộc lộ chứ
    Hị hị hị
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này