1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'AQUARIUS - Nobody õTƠ Knows õTƠ But õTƠ You - AQUARIUS?ạ'?â?z?â?ạ'

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuyhangvt, 06/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. botay291

    botay291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Bạn em nó cháy vé bán, làm gì có ai rỗi hơi tặng vé
  2. Saobang72

    Saobang72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình tối nay lượn đi chơi hết thì fải ........chỉ còn mình em ở nhà............trông nhà ........chẳng thích xem đá bóng lắm
  3. chutmayman

    chutmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    1
    @Cả nhà: Hình như mới có Mèo (bận), Pear (hóng) và Thanh4us (t7) trả lời đề nghị của tớ. Những người khác sao nhỉ? Holi chắc cai cafe rồi.
    @Sao Băng: Anh về rồi. Em cứ đi dạo đi. Anh trông nhà cho.
  4. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    ở Hanoi thì ăn lẩu đập trứng vịt lộn vào
    mong tới mùa đông để được ăn lẩu
  5. aqua112

    aqua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Mùa này vẫn ăn được mà em. Chui vào phòng ĐH là ổn. :D
  6. Saobang72

    Saobang72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hình như cách đây vài hôm mình có ăn lẩu gà ........thì fải.....nên càng cúm hơn......
    @anh mắn ......em ko đi nữa giờ này .........ko đi đc roài
  7. aqua112

    aqua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    @Cả nhà: Hình như mới có Mèo (bận), Pear (hóng), Botay (t7, CN) và Thanh4us (t7) trả lời đề nghị của tớ. Những người khác sao nhỉ? Holi chắc cai cafe rồi.
    Được aqua112 sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 13/07/2007
  8. aqua112

    aqua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người:

    Ý nghĩa giọt nước mắt

    Bạn đã có bao giờ thử nếm qua ?onước mắt? mình chưa? Có bao giờ bạn nghĩ tại sao ?onước mắt? lại chua chua, mặn mặn, mà không ?ongọt? không? Có bao giờ bạn nghĩ đến chất chua và mặn đó, tượng trưng cho một ý nghĩa khác?
    Đa số, chúng ta rơi lệ vào những lúc chúng ta không được vui. Những giọt nước mắt này đã được sinh ra vì cuộc đời đầy cay đắng và chua cay. Chúng đã được sinh ra vì một chuyện xấu gì đó đã xảy ra ngoài ý muốn. Chúng ta khóc khi chúng ta thấy cô đơn, buồn bã, thất tình, đau lòng, mất đi một vật gì đó hoặc ai đó, v.v.v..
    Đã có bao nhiêu lần chúng ta khóc vì vui sướng?
    Rất hiếm khi nào, đúng không? Những lúc chúng ta khóc vì vui sướng, thường là vì chúng ta vui quá độ. Chúng ta đã trải qua quá nhiều gian nan, khó khăn, những con đường gập ghềnh để có được những gì ta có ngày hôm nay, vì vậy nên ta khóc vì vui sướng, vì sự thành đạt mà ta có. Chúng ta khóc một lần nữa, một lần cuối cùng, để nhắc lại những lần mình đã từng khóc và những gì mình đã phải trải qua để có được những gì mình có ngày hôm nay.
    Nước mắt ta chảy ra không phải vì vui sướng mà vì những đau khổ ngày hôm nay và những ngày qua. Vì vậy nước mắt ta chua và đắng, chứ không ngọt.
    Nước mắt không phải là chuyện xấu nên khi nào đó bạn muốn khóc, cứ khóc. Hãy khóc cho hết những giọt lệ đang ẩn núp trong bạn. Hãy chấp nhận và giải quyết những cảm giác của mình.
    Một ngày nào đó, bạn sẽ nghĩ lại và thấy mình khóc là đúng. Bạn sẽ biết được những gì quan trọng đối với bạn và những gì có ý nghĩa trong cuộc đời bạn...
    (theo Blog Hiểu Dinh ?" Sandystar: "Don?Tt care for me, it?Ts too sad to tell about me")
  9. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Đang đọc lại "Rừng Nauy" và lặng lẽ với một sự thật: "Thực sự, không phải niềm hạnh phúc mà chính là nỗi buồn và sự cô đơn mới chiếm phần lớn trong cuộc đời của mỗi chúng ta"
    Vậy nếu muốn khóc, hãy khóc đi, có điều, đôi lúc, mình không biết lấy đâu ra can đảm để khóc được. Đôi lúc thấy vậy là hèn nhát, đôi lúc lại tự thấy lạ lùng!
  10. botay291

    botay291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Em đi ngủ, tối ngày mai đi anh Mắn, mệt quá, chả làm gì cũng mệt
    Chúc mọi người ngụ ngon
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này