1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'AQUARIUS - Nobody õTƠ Knows õTƠ But õTƠ You - AQUARIUS?ạ'?â?z?â?ạ'

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuyhangvt, 06/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aqua112

    aqua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    @A.Điêu: Em cũng không đi được.
    @ Cả nhà: Dép không vào nhà nên tớ thông báo để mọi người sắp xếp công việc tham gia cho vui và đông đủ.
  2. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Một entry đặc biệt cho dịp cuối tuần từ Pi''s Blog. Đã bao giờ bạn chán chính mình chưa? Chẳng biết cả nhà thế nào chứ Mèo gặp trạng thái này không chỉ một lần. May sao, không bằng cách này thì bằng cách khác Mèo vẫn có thể vượt qua. Nhưng đôi khi, vượt qua không phải là điều quan trọng, mà cách thức để mình vượt qua được mới thực sự có ý nghĩa. Entry này có nêu một cách hiệu quả để vượt qua cảm giác ấy, đó là "Bạn chỉ khác đi khi bạn mở toang chính mình. Vì sự thay đổi diễn ra không phải từ những dịch chuyển địa lý mà nó là sự dịch chuyển tâm lý, tư duy, suy nghĩ?". Chia sẻ một chút cho một ngày cuối tuần đặc biệt - thứ 7 ngày mùng 7 tháng 7 năm 2007 (nếu mèo kiên trì hơn thì đã giữ bài này đến 7h sáng mới post, nhưng chia sẻ thì không nên trì hoãn, phải không nào?
    Bạn đã chán mình chưa?
    LỐI ĐI NGAY DƯỚI CHÂN MÌNH

    Đừng hỏi lối đi. Hãy hỏi chính những khát vọng của mình.
    Chúng ta nhiều lúc vẫn cứ loay hoay với câu hỏi: Mình có đang đi đúng hướng? Và càng đặt ra nhiều câu hỏi, chúng ta càng dễ bị lạc. Vì có lối đi nào là đúng tuyệt đối?
    Mọi người vẫn hay hỏi tôi: Thế cứ định làm báo cho trẻ con suốt đời sao? Không thấy chán à? Sao không thay đổi để làm mới mình? Sao không khác đi để vượt mình? Bạn bè thì cũng thay đổi công việc luôn xoành xoạch. Có những người bạn giờ đây có ô tô, có nhà, có con dấu riêng? Cũng có một hồi tôi tự hỏi: Mình có lúc nào sẽ thấy nhàm chán mình không? Vì tôi vốn là người dễ nhàm chán. Phải, nếu lâu lâu không có sự thay đổi, tôi sẽ chán tôi mất. Vậy sao tôi còn làm ở đây đến tận lúc này? Hơn 10 năm rồi và chưa một lần có ý nghĩ sẽ thử sức ở một lĩnh vực nào khác. Có phải vì cơm áo gạo tiền? Không đâu! Vì nếu là cơm áo gạo tiền thì còn có nhiều nơi cho tôi áo đẹp, gạo thơm hơn ở đây. Hay vì tình nghĩa? Cũng một phần. Nhưng tôi vốn căm ghét cái gọi là tình nghĩa mang tính huỷ diệt đời nhau. Phải! Tức là khi bạn vì tình yêu nào đó mà phải gọt bỏ vài phần thân thể mình. Tình yêu đó như đôi giày chật bắt ta phải tự gọt chân để đi cho vừa. Không đâu! Tình nghĩa có thể tha thiết bao nhiêu cũng sẽ không giữ được tôi nếu như nó khiến tôi phải sống khác đi với những khát vọng và đam mê của mình. Vậy có phải là vì công việc báo chí giữ tôi lại? Cũng chẳng phải. Vì tôi vốn chẳng phải là một nhà báo có tài. Thế thì vì cái gì? Vì cái gì giữ tôi ở lại nơi đây đến hơn 10 năm qua? Chẳng có cái gì giữ tôi lại cả. Bởi vì tôi chưa bao giờ đứng lại. Vậy thôi! Cuộc hành trình của tôi vẫn đang tiếp diễn. Sự thay đổi vẫn liên tục hàng ngày vì những chuyển động của nó. Như khi bạn đi trên đường, cây cối và cảnh vật sẽ liên tục khác đi cho đến khi bạn không đi tiếp thì nó mới dừng lại. Vậy thì nào phải tôi không thay đổi đâu? Tôi có thay đổi. Tôi có khác đi mỗi ngày. Tôi chỉ thấy nhàm chán tôi nếu như tôi của hôm qua giống hệt tôi của hôm nay. Tôi không đứng yên một chỗ dù đúng là hơn 10 năm tôi vẫn làm ở đây. Thế đấy! Vì công việc, tư duy, khát vọng, đam mê, trăn trở vẫn hàng ngày chảy rần rật trong tôi. Nó làm cho tôi sống chứ không phải là tồn tại. Vì mỗi ngày, qua bài vở của mọi người, qua các mối quan hệ, qua những sự va chạm công việc khiến tôi mới mẻ theo từng ngày. Mới mẻ từng ngày vì lòng tôi mở.
    Vì lòng tôi mở. Chứ nếu lòng tôi khép cửa thì dù tôi có chuyển việc làm hàng tỉ lần thì tôi vẫn chỉ là tôi của hôm qua.
    Này, những người bạn đang kêu ca rằng đời bạn đang nhàm chán. Bạn muốn làm một điều gì đó mới mẻ và khác biệt hơn. Bạn chỉ khác đi khi bạn mở toang chính mình. Vì sự thay đổi diễn ra không phải từ những dịch chuyển địa lý mà nó là sự dịch chuyển tâm lý, tư duy, suy nghĩ?
    Lối đi ngay dưới chân mình. Hãy đi theo cách mà bạn cảm thấy thay vì bạn nhìn thấy. Vì cái nhìn thấy luôn ngắn hơn cái cảm thấy.
    Một entry cuối tuần cho một vấn đề không mới lắm. Nhưng nó rất cần thiết khi tôi biết sẽ đến một ngày Pi của tôi muốn khác đi. Thì viết 1 entry này để có thể hiến kế cho con trai mình về sự làm mới mình khi thấy lòng hoang hoải, nhàm chán chính bản thân. Chỉ có hiểu rõ điều này mới biết làm sao để khác đi thay vì chộn rộn tìm cách này cách nọ.

  3. huongvnds

    huongvnds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Hị hị hị. Sướng quá, sướng quá. Có ai sướng bằng tớ không nhỉ?
    " Trích từ bài của huongvnds viết lúc 19:36 ngày 06/07/2007:
    Chào nhà mới, chào những người bạn gần gũi và thân quen.
    Chúng ta cùng chung sức xây Bảo Bình gia ngày một lớn mạnh hơn nhé.
    Ngày sinh: 22/1
    Nguyên quán: Định Tỵ hội.
    Cả nhà ơi! Đây là mem cũ hay mới thế? Tớ chưa thấy bao giờ. Xem như là mới nhá. Mà cứ hễ có bạn mới là tớ fải ôm hôn thắm thiết cơ.
    Ôm này
    Hôn nhé
    Chào mừng chị đến với nhà BB.
    Giờ này mọi ng đang off vui vẻ, mỗi mình mình trông nhà?
  4. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. botay291

    botay291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng cả nhà, một ngày đặc biệt
    Nếu huongvnds là funtion thì ko phải là thành viên mới nữa rồi, trong danh sách cũ của nhà BB đã có tên Nhưng do ko thấy mẹt quá lâu nên em gạch béng đi chỉ để lại những người thân thuộc nhất, cơ mà em bảo anh Mắn post lên, em chẳng biết trang nào để up nó lên cả nhá
    Còn nick funtion và nick fuction, có ai cho em biết nó khác nhau chỗ nào ko, hay là của cùng một người thế nhỉ
    Nick fuction thì đã off ngay buổi đầu tiên với nhà mình, hôm gì gì ấy, anh điêu trở về từ Vinh ấy.
    Còn funtion mà mọi người ko lục lại danh sách cũ thì chả nhớ đâu
  6. Bibo14

    Bibo14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    2
    Chào buổi sáng cả nhà
    Cuối tuần vui vẻ
    Em xin lỗi chị zep hôm trước em không đi được em bận đi cùng bố mẹ em đi ăn >___<
    Lâu lắm rồi mới vào nhà mình
  7. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    ai thế
  8. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    thứ bảy , 07/07/2007
    ngày đẹp đây
  9. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    giới thiệu cho bác lãng đãng 1 chút
    cái bà đang chém gió là dép
    còn cái ông đang nhìn yêu bà đó là ku điêu
  10. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà .............chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ .....còn em thì đang trong tình trạng không muốn nói j ..............hôm qua đi về lên giường nằm luôn thế nhưng mà .............sáng nay vẫn mất tiếng ...............XO như anh Mắn thì khéo có lúc người ta bom cho ạ ............chủ nhật em đi được nhưng sẽ về sớm để đi Mỹ đình xem đá bóng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này