1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'AQUARIUS - Nobody õTƠ Knows õTƠ But õTƠ You - AQUARIUS?ạ'?â?z?â?ạ'

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuyhangvt, 06/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Chị Dép ..giờ em tửu lượng kém 1 chén thoai ạ......
    Btay cảm ơn bà, lại đình học lên tiếp à ? Khoa j thía ?
    Linh...........bác này mà fải lo thi lại à ? à cái vụ bị đau chân ở nhà nhỉ....
    @all ......chúc ngụ ngon...........hôm nay mệt ......muốn ngụ sớm ......
  2. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Vào chúc cả nhà ngủ ngon rồi cố đi ngủ đây. Sao dạo này khó ngủ thế nhỉ? Đúng là bệnh của người già mất rồi, khổ thân mình!
  3. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Sang ngày mới rồi, hôm qua đúng là có nhận thấy một người nào đó quan trọng với cuộc sống của mình, cơ mà không phải là "bỗng hiểu ra". Chưa kể vì thế nên đâu có dám cãi nhau, nên không có vụ ra đi hay xích mích, cơ mà xa thì vẫn thấy xa dần. Sao ấy nhỉ?
  4. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà ngủ ngon.
    Chúc em yêu ngủ ngon.
  5. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Lục lại trong máy điện thoại, bài thơ mà chị yêu gửi cho mình khi mình đang nằm viện
    Bầu trời phía trước
    Phía trước là bầu trời rộng lớn
    Là rủi may là giông tố nổi trôi
    Ta bé nhỏ giữa vòng quay định mệnh
    Vẫn hằng tin phía trước là bầu trời.
    Phía trước là bầu trời xa lạ
    Dải đường xanh bóng lá những hàng cây
    Trang sách mở hàng ngàn con số
    Biết số nào là riêng của em đây.
    Phía trước là bầu trời xa tắp
    Bóng đèn khuya thêu dệt giấc mơ hồng
    Dẫu nhẩm mãi từng đêm lời mẹ dạy
    Thì ở hiền biết có gặp lành không?
    Phía trước là chân trời im lặng
    Lối thênh thang những cánh cửa khép hờ
    Em gọi mãi tiếng "vừng ơi" mải miết
    Chữ thầy cô vơi cạn giữa thờ ơ.
    Phía trước là bầu trời bí ẩn
    Những dáng người em gặp để rồi yêu
    Trái tim đã trót một lần dại dột
    Mị Châu ơi lông ngỗng lại vương nhiều.
    Phía trước là chân trời mờ ảo
    Những nấc thang ma mị tựa gương thần
    Em lạc lối giữa khát thèm tơ lụa
    Có hay đâu tơ nhện bẫy mình giăng.
    Phía trước là chân trời lạnh nhạt
    Những ánh nhìn bỏng cháy phía sau lưng
    Em ao ước một nụ cười chia sẻ
    Hạt mưa rào rơi từng giọt dửng dưng.
    Phía trước là bầu trời vẫy gọi
    Hòn cuội lăn ẩn hiện những trang đời
    Vẫn biết lắm chữ ngờ không ai học
    Dẫu một lần và chỉ một lần thôi.
    Phía trước là bầu trời rộng mở
    Mỗi ngày qua một bước tới tương lai
    Gần thêm nữa. Bàn chân em dẫu mỏi
    Vẫn hằng tin: phía trước là bầu trời.
    Phía trước là bầu trời.
    Phía trước
    Là tủi buồn, là nước mắt
    Hôm nay
    Là nụ cười, là hoa, là tất cả ?
    Em ngẩng đầu trông những đám mây bay

    Phía trước là bầu trời, nhưng bầu trời của mỗi người cũng khác - trong xanh, nhiều nắng; hay toàn giông tố bão bùng? Bầu trời đang đợi mình phía trước kia là gì? Sao nhìn mãi, nhìn mãi vẫn chỉ thấy toàn là bão tố? Ánh sáng cuối đường hầm thì vẫn có, nhưng sao đường hầm dường như dài vô tận?
  6. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Sáng bảnh ra rồi! Dậy đi cả nhà!
    Tối nay có ai định tụ tập xem bóng đá không thế? Tớ ứ đi được rồi, mama lên để quản lý con gái rượu, khổ ghê không?
    Chúc cả nhà 1 ngày tốt lành!
  7. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Đang ngon lành thì giật cả mìn vì giọng pà Mèo.
    Chào cả nhà, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
  8. botay123

    botay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.732
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà, ngày thứ 7 vui vẻ, vào điểm danh
  9. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    ngày nào chả rứa
  10. aqua112

    aqua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Bảo Bình (20/1 - 18/2)
    Những quan điểm của Bảo Bình hoàn toàn đúng. Tuy nhiên đừng vội áp đặt suy nghĩ của bạn lên mọi người ngay lập tức khi họ chưa sẵn sang để đón nhận điều đó. Hôm nay bạn có thể sẽ cần phải từng bước nêu ra những gợi ý nho nhỏ cho bọn bạn đấy nhé.
    Mặt trời may mắn: ~~
    Bạn hợp cạ: T? Dương Cưu
    Nốt nhạc hạnh phúc: TTTT
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này