1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'AQUARIUS - Nobody õTƠ Knows õTƠ But õTƠ You - AQUARIUS?ạ'?â?z?â?ạ'

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuyhangvt, 06/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    cả nhà ới, tình hình là dum đang phân và vân 1 dzấn đề là dum đang kím việc mới thì bác sếp cty cũ réo về làm lại, giờ hẻm biết tính seo nữa. Ai có ý kiến nèo hay hem?
  2. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    anh thề là hẻm có nhận đựơc lời mời nèo từ phía em cả. Cái vụ dép tha thứ cho lỗi lầm của DHTC vào đêm wa hả? chà chưa biết DHTC có làm gì quá đáng hem hay là làm vượt quyền hạn hem nữa
  3. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Dum ơi, mèo xin Dum, mèo van Dum đấy!
    Ngôn ngữ xì tin thế này thì BỐ AI MÀ CHỊU ĐƯỢC HẢ???????
  4. botay291

    botay291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Đấy, em thấy đây cũng là cái mới nà, của anh dum, nghỉ việc rùi trẻ trung thía, anh cứ nhắc em nhớ tới cưng của em mới chít, hắn hem với nà suốt
  5. botay291

    botay291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Có 2 người đang xem chủ đề này, trong đó có 1 thành viên
    # tieukhinhvu ,
    Ai đây nhỉ, vô nhà mình 2 lần rồi, tính trộm gì hở, thả cún đấy
    Lạ thiệt, mưa to thế mờ chỗ em chưa mất điện
  6. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, vào lúc 4:30pm Dép được chứng kiến 1 cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Từ tâng 27 nhìn xuống HN, cả 1 vùng trong tầm mắt mình bị che phủ bởi 1 lớp bụi. Trên trời, 1 đám mây to, đen, cuồn cuộn như chụp xuống. Cảnh tượng đó chỉ còn thiếu sét, vòi rồng và những tiếng la hét là đủ cảnh quay của bộ phim War of World. Hãi đến tận bây giờ.
  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    cách đây mấy hôm cũng thế, trời mưa hắt rát hết mặt, bụi mù mịt mà lại có nắng chói cả mắt, có cả cầu vồng nữa, chỉ khổ đứa đeo kính, mở ra thì chói mắt, mà đóng vào thì k thấy đường, bụi kinh khủng
  8. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    cách đây mấy hôm cũng thế, trời mưa hắt rát hết mặt, bụi mù mịt mà lại có nắng chói cả mắt, có cả cầu vồng nữa, chỉ khổ đứa đeo kính, mở ra thì chói mắt, mà đóng vào thì k thấy đường, bụi kinh khủng
    [/quote]
    Hnay thì công nhận thật nhưng mấy hun trước thì em ko bít .........nhà mình hôm nay làm sao ấy ......toàn ở trang 2 em toàn vào nhà kéo lên thoai, chị Dép đã khỏi hẳn chưa vậy, mà bác Dum đợt này làm sao ấy nghe nói chán đời lắm.........à quên bác ấy nói với em
  9. botay291

    botay291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là chắc nhà mình đã sang trang 2, em vào thẳng link nên đoán thía
    Tình hình là đang dự tính mổ mắt, sẽ fải cai net, chưa tìm thấy cái thẻ bảo hiểm y tế của em đâu cả
    Tình hình là đi đốt cái cục mụn ở bàn chân, khéo phải lò cò cả tuần
    Tình hình là ma ma tính bắt em đi tẩy cái vết chàm xinh đẹp ở cổ em, em ứ thích tẹo nào
    Tình hình là rất tình hình, mờ sao dạo này buồn ngủ sớm thía ko biết, chúc cả nhà ngụ ngon
  10. dieugido1

    dieugido1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Nếu mổ mắt em qua 77 Nguyễn Du mà khám nhá.BV mắt SG-HN.
    Ở đó bác sỹ nhiệt tình,thiết bị hiện đại.
    Vết chàm đó theo a k nên tẩy,để nhìn vẫn xinh mà.Tẩy bằng lade nhưng vẫn để lại sẹo đấy.
    Còn cái cục j ở tít gót chân,tự lấy dao mà cắt nó đi là xong.
    Chúc cả nhà ngủ ngon.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này