1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'ỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯ Viva 2007 LIBRA - ỏ?Ôm Áp Khi Ta Là MỏằTt

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NuhoangPencak, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kho_lay_ten

    kho_lay_ten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    49
    Chán quá, chẳng có ai spam cùng mình
  2. kho_lay_ten

    kho_lay_ten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    49
    Ku Bnằg trốn đâu rồi, gần hết ngày mà ko có bài tường thuật là sao???????
  3. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Báo muộn:
    LibraFC 2-1 Hoathuong''s friends​
    Cả nhà thông cảm, do có một số nguyên nhân chủ quan và khách quan, trận đấu hum qua bây giờ mới được đưa lên nhà ạ.
    Tối qua, thời tiết rất lạnh (hình như lạnh nhứt trong những buổi đá bóng gần đây của nhà chúng ta), có thể đây cũng là lý do mà đội bóng đi không đông đủ lắm (rét quá nên co lại mà =)) ). Tuy nhiên, không khí trên sân thì vô cùng nóng. Trong buổi tối hôm qua, có thể nói thời tiết lạnh lẽo cùng với bàn thắng vô cùng bất ngờ của đội bạn đã khiến Libra FC đông cứng, nhưng với sự thông nòng kịp thời của anh Thaikt'' (anh Dũng già) và khả năng ghi bàn đều đặn của Nhóc Kenzo nên chúng ta đã lại giành chiến thắng trong trận đấu thứ 2 sau tết dương lịch.
    Bước vào trận đấu, do tình hình khan hiếm thủ môn, Tú tè đại K lại phải xỏ găng thể hiện khả năng thủ môn tiềm năng của anh. Do hòa thượng về đội cùng khu và PC đến hơi muộn chút nên Táo (trdg) đành phải đảm nhận vị trí hậu vệ trái không quen thuộc. Các vị trí còn lại thì hầu như không có thay đổi: Thòng- TháiKT, ở giữa là anh Dũng già và Do_hoang, bên phải là Cường (_the_fate_) và tiền đạo là Pion (Nhóc Kenzo- Bảo đi sớm nhưng rút kinh nghiệm trận trước (đá từ đầu thì không ghi bàn mà cứ phải vào sân từ băng ghế dự bị với ghi bàn) nên anh đã tình nguyện ở ngoài).
    Trận đấu diễn ra sôi nổi ngay từ đầu, với thể lực cũng như thể hình tốt, đội bạn chủ động ép sân từ đầu. Và trong 1 tình huống hỗn loạn, 1 cú sút xa đã thành bàn thắng cho đội bạn. Tuy nhiên, với truyền thống của mình, Libra FC không hề nao núng đã dồn lên tấn công liên tục. Và sau rất nhiều lần ép thành, bàn thắng cũng đã đến với đội nhà khi anh Dũng già cướp được bóng cách khung thành đội bạn chừng 10m và tung ra 1 cú vô lê thần sầu không thể cản phá.
    Càng đá các cầu thủ của chúng ta càng tạo ra nhiều cơ hội (mặc dù đội bạn có 1 số cầu thủ có kỹ thuật cá nhân khá và gây một số nguy hiểm cho đội nhà nhưng cũng bị hóa giải đơn giản hoặc chỉ là những cú sút xa không chính xác lắm). Và cái gì đến cũng phải đến, sau khi vào sân thay người không lâu, Nhóc lại thể hiện khả năng siêu dự bị của mình khi nâng tỷ số trận đấu lên 2-1 từ đường chuyền bên cánh phải.

    Sau 2 bàn thắng của chúng ta thì thế trận dường như nghiêng về Libra FC, nhưng về cuối trận thì đội bạn vùng lên mạnh mẽ. Tuy nhiên tỷ số trận đấu cuối cùng vẫn là 2-1 đem lại cho chúng ta thêm 1 chiến thắng nữa.
    Thông tin bên lề:
    -Trong trận đấu tối nay, Pion đã bỏ lỡ 1 cơ hội cực kỳ quý giá để gỡ hòa cho đội nhà nhưng anh không tận dụng được, vị trí của anh đang bị đe dọa khi tuần sau tiền đạo mới cưới vợ Noet lại đi đá (Nhóc vưỡn dự bị vì chỉ từ chỗ này vào sân anh mới thể hiện được tài năng của mình).
    - Trong trận đấu này Hòa thượng với vai trò mới là nhạc trưởng đội bạn, anh đá khá hay và xông xáo, tuy nhiên đề nghị anh lần sau đá với đội nhà hãy mặc áo vào. Lúc tranh bóng người nhờn nhờn, bóng nhẫy (có thể đây cũng là một chiến thuật của anh chăng?)
    - Đội nhà hum nay (ah, hum qua), cũng giống như các trận đấu trước đều bỏ lỡ hàng loạt các cơ hội ghi bàn.
    - Ngoại trừ bàn thua đầu tiên, anh Tú đã thể hiện tài năng bắt bóng của mình làm nản lòng các chân sút của đội bạn.
    -The end-
  4. hoathuongphagioi

    hoathuongphagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đọc được phết, iu chíu cái, biết thế lấy áo chíu bửn lau người
    Cả nhà ngày mới vui vẻ, may mắn.
  5. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Hòa thượng về sau này yêu đương rất là nhăng nhít, cả người có vợ lẫn người có xì trum. Đáng sợ thật!
  6. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Đang rêu rao là thèm lấy vợ lắm rồi
  7. hoathuongphagioi

    hoathuongphagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Thèm lấy thật, em gái nào thèm lấy chồng máu đê cùng anh làm phát, ai lại kiềm hãm sự sung sướng này lại được.
    Đi nụ còn đi học.
  8. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    bạn đây nè
    ~:> đâu rồi ?????
  9. valentine1402

    valentine1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    xì? trum cài xì? trum nhà nhà! hà hà
  10. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    'Ău ra mĂ vĂo 'Ăy xĂ trĂm linh tinh hả
    cĂ 'ẹp trai xinh gĂi ko????
    thĂi cĂ tiền nhĂu lĂ dc
    'Ăng thuế 'i
    Được thien_binh289 sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 11/01/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này