1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'ỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯ Viva 2007 LIBRA - ỏ?Ôm Áp Khi Ta Là MỏằTt

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NuhoangPencak, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Xời, hum nay là thứ 7 này bác!!! Em vui nhưng vẫn tỉnh mừ, bác cứ nàm em nẫn theo bác
  2. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ơi, anh chị ơi, hướng dẫn em cài cái font Nhựt Bủn để em vít thư hồi âm cho đứa bạn zới, viết ký tự của mình, bạn em than trời ơi mà thương, em tự cài vậy, nhà mình chỉ bảo cho em với!! em đang dùng W-XP em phải làm những gì để cài đặt đc ạ? Cảm ơn nhà mình trước nhá!!^^
  3. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Chạ trông nhà nứa, em đi nụ!!
    Cả tối bon chen bên hội già mệt phờ, nhà mình giờ vắng nặng qué!!
    Tút thi tốt nhá!! IU TÚT!!!
    IU CẢ NHÀ!!!
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Yêu Sư phụ
  5. kho_lay_ten

    kho_lay_ten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    49
    Mời cả nhà xơi cơm..từ sáng tới giờ mới được hột cơm vào bụng..dói quá
  6. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm ko vào nhà
    vẫn vắng như xưa
    Được thien_binh289 sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 13/01/2007
  7. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Thank củi anh Chíu nhá!!
    thứ 3 có cái lầy hối nhộ anh hoà thượng vì tội ko vác rịu về đúng ngày hẹn!!
    @đệ: bảo chào thì chạ chào, iu iu cái giề?
  8. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật tuần Bắc Kạn:
    Được tin tiệc tùng cưới hỏi không chỉ diễn ra tại Thái Nguyên hôm thứ 6, mà ngay từ thứ 5 đã tổ chức cho cơ quan nhà gái (bao gồm cơ quan của papa cô dâu và cơ quan cô dâu), em tức tốc đi lên Thái Nguyên. CÓ mặt tại Thái Nguyên lúc 12h30 có lẻ, người mệt phờ, nghe nói thịt chó Thái Nguyên ngon phải biết, nhưng rất tiếc vì thời gian không cho phép, em ăn chút rau dưa gọi là rồi cùng papa cô dâu tức tốc đi xe lên Bắc Kạn. Chặng đường không quá dài, nhưng phải đi lòng vòng và dừng chân tại nhiều nơi để đưa thiếp cưới, vậy nên, phải hơn 3 tiếng rưỡi, em mới đặt chân tại cơ quan của papa cô dâu trong sự ngỡ ngàng và ... ngây ngất. Thời tiết lạnh ác!!! Xe xịch tại sân, cô dâu lon ton chạy xuống đón và ôm chầm lấy em, món quà Hà Nội bất ngờ và tuyệt vời nhất của cô dâu trong lần cưới đầu tiên trong đời.hehhe. Trên đường đi, thấy bán cơm lam, thèm không chịu được, 2 chú cháu phải dừng xe mua 2 bó ăn tóp tép trên đường, tiện thể mua thêm măng khô và miến cho Tết luôn. Nhưng rất tiếc những thứ này, do lúc ... bối rối. .. để hết trong cốp xe, lúc về Hà Nội không nhớ ra để mang về. Lần đầu tiên em đi xa thế này, lần đầu tiên hăm hở đi như thế này, và cũng lần đầu tiên biết áo rét quan trọng nhường nào
    Sóng Vịt teo lên Bắc Kạn cứ gọi là .... mất điện Không liên lạc được với ai mấy, lúc được lúc mất, nhất là lúc sương mù giăng, than ôi, 2 đứa cộp cộp máy vào nhau mà chỉ thấy báo lỗi mạng hoài. Người duy nhất và duy nhất em liên lạc được vào tối thứ 3 sau khi trận đấu kết thúc là anh Hoà thượng, và sau đó, những buổi tối sau đó, và có khi là từ chiều chiều, sóng vịt teo đã teo tèo teo. hic hic
    Lên Bắc kạn, thích nhất là đi lăng quang, vài phút hết Bắc Kạn luôn, với 1 người chuyên gia lạc đường như em, quả thực thấy rất khoái chí, đi tung tăng cũng không sợ lạc, nếu không nhớ đường, cứ hỏi đường về Kho bạc nhà nước tỉnh Bắc Kạn là về được, vì cơ quan papa cô dâu đối diện mà.
  9. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    ổƠẵó-ó"óĐóTóưó?,
    Được NuhoangPencak sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 14/01/2007
  10. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    định trông nhà tiếp và kể nốt cho nhà mình nghe chuyến đi Bắc Kạn thú vị của em,nhưng em phải đi có việc bây giờ mất rùi. Hẹn lúc khác nhá!!! chắc là mai!!
    Cảm ơn anh Chíu 1 phát lứa!!
    ,,SOと???"-"ま-Y?,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này