1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'ỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯõTƠỏfƯHIDDEN DRAGONS _ REVERSE DRAGONS, Ngôi nhà cỏằĐa

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi voicoi80, 14/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Tao tin chắc là thằng pcp sắp vào commend.
  2. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Thằng pcp là thằng nào thế. Bằng DJ à?
  3. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    vừa ăn xong, đang rảnh rỗi người thì mệt chẳng muốn chinh chiến đâu cả, hehe....dạo này topic bóng rổ vẫn đìu hiu nhỉ...vào thì toàn thằng chym lợn độc 1 câu chán...
  4. pcp

    pcp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Để tớ chim lợn cho chục câu nhé.
    Năm mới nói chuyện tương lai của đội bóng.
    Là một trong những thành viên sáng lập, một người được anh em tin tưởng giao cho trọng trách ghánh vác đội bóng trong nhiều năm. Và là thành viên băng lãnh đội kiêm cố vấn kỹ thuật hiện nay của đội trưởng đang quy ẩn Hoàng Sơn. Thay mặt cho anh em lãnh đội gửi đến toàn thể anh chị em trong đội bóng, già trẻ lớn bé, gái gú một lời chúc sức khoẻ, thành đạt và an khang trong năm mới Đinh Heo. Để đi thẳng vào vấn đề sau lời chúc sẽ là một chút suy nghĩ về đội bóng nhân dịp năm mới.
    Đội bóng năm ngoái nếu nói về thành tích thì thi đấu khá thành công. Sau nhiều năm lặn lội ở giữa vị trí bảng xếp hạng HBL và thường xuyên chia tay với giải CLB sớm thì đội ta năm ngoái đã dành á quân HBL và vào được bán kết giải CLB. Thành công đó của chúng ta đến được theo ý mình là nhờ những yếu tố cơ bản sau:
    - Trong bối cảnh bóng rổ phong trào đang phát triển theo chiều rộng như hiện nay. Rất nhiều câu lạc bộ mới được thành lập bao gồm những cầu thủ với lứa tuổi trẻ còn chưa đủ kinh nghiệm thi đấu hoặc chín về kỹ thuật, việc đó làm phân tán nhân tài theo chiều rộng. Việc HD giữ được thành tích là nhờ giữ được một bộ khung khá vững chắc trong nhiều năm. Cộng với sự bổ sung nhân tố kịp thời của một số cầu thủ lứa 85-87 làm cho đội vừa đủ kinh nghiệm kiểm soát thế trận, vừa đủ sức trẻ để thay thế một số chủ lực nghỉ thi đấu hoặc xuống phong độ.
    - Đội có tinh thần thi đấu khá lì, tuy ko tập luyện thường xuyên như một số đội bóng khác nhưng khi vào trận thường thi đấu ổn định hơn. Bù đắp được thiếu sót về sự rời rạc trong lối chơi và yếu kém của thể lực.
    - Một phần may mắn, hoặc một vài nhân tố có phong độ tốt đúng lúc, yếu tố ko thể thiếu trong những trận cầu ngang sức.
    HBL năm nay đội thi đấu khá tốt, dành 2 chiến thắng đầu tiên, chơi sòng phẳng và ngang ngửa cả 4 trận trước 2 đội được đánh giá mạnh hơn là 7&1 và 3 đình. Tuy nhiên kết quả không được như mong muốn. Với lối chơi ổn định và lì lợm như nói ở trên. Chúng ta không phải để cho đội bạn muốn làm gì thì làm. Thêm vào đó chúng ta có những cầu thủ có đẳng cấp.
    Bây giờ là lúc nhín thẳng vào sự thật, tất nhiên mọi người đều hiểu rõ chúng ta đang mắc phải những vấn đề gì, đây ko phải là lần đầu tiên chúng ta cố gắng đối diện với nó để tìm cách tháo gỡ. Nhưng không thành công.
    Năm ngoái với nỗ lực xốc lại đội bóng và bổ sung lớp trẻ. HD cơ cấu lại thành một băng lãnh đội, đội kế cận và đội nữ. Ra kế hoạch và chương trình tập luyện. Tuy nhiên kế hoạch và chương trình tập phá sản vì 2 lí do cơ bản là bận và thiếu ý thức.
    Đúng là bận thật, anh em đều công nhận và thông cảm cho nhau. Nhưng thiếu ý thức thì không. Có trận đấu nào chúng ta đến sớm hơn đối phương. Hay chí ít là bằng, có trận đấu nào chúng ta tập hợp khởi động được trước trận 30 phút??? Các lí do thì bận chắc chỉ vài người, tức là khoảng 20%. Còn 80% là thiếu ý thức. Nó lặp lại thành chu kỳ, làm nản lòng những người đến sớm.
    Băng lãnh đội thành lập với mục đích ban đầu là chia sẻ trách nhiệm ghánh vác đội bóng đi lên cho mọi người. Kết quả là để nhậu nhẹt thông qua các buổi tactic. :D.
    Cuối cùng là điều nguy hiểm nhất, đội ta đã quagiá, nếu trừ một số bác đội TL ra thì lứa 80 của HD đã trở thành già nhất HN rùi. :D Tuy nhiên chủ lực vẫn là các cụ ấy. Đội trẻ thiếu và yếu hơn rất nhiều so với các đội khác. Nghĩa là tương lai của chúng ta rất mờ mịt. Cái này là lỗi có hệ thống về mặt nhìn nhận. Chúng ta không dám mạnh dạn sử dụng cầu thủ trẻ. Có một số cầu thủ có chất lượng đã bỏ đi. Lối chơi của đội không thuyết phục. Sống cục bộ, khoảng cách tuổi tác lớn nên không thu hút được các em trẻ.
    Đội trẻ cũng chuối, không quyết tâm, không chịu chờ đợi thử thách. Không chuyên cần. Không cầu thị.
    Những lí do trên ai không hiểu có thể đọc kỹ. Hoặc post bài hỏi lại. Bây giờ chỉ có một cách duy nhất là gom toàn bộ đội trẻ hiện tại lại bắt tập luyện nghiêm túc. Tạo điều kiện cho thi đấu cọ xát thật nhiều. Trong thời gian đó nhặt nhạnh và lôi kéo các cấu thủ có triển vọng để tạo thành một đội bóng đa lứa tuổi không bị cách quãng như hiện nay.Băng lãnh đội phải làm được việc này nếu như không muốn chúng ta là một Thăng Long thứ 2.Tớ xung phong đảm nhiệm công việc hướng dẫn tập luyện các em một tuần một buổi.
    Đội trẻ cần một đầu tầu để kéo đoàn tàu lao về phía trước. Ai có thế đảm nhiệm công việc này? Đội trẻ phải cần có tinh thần đoàn kết, biết nghĩ cho tập thể, dũng cảm chấp nhận thất bại. Tinh thần quyết chiến cao, tụ trau dồi kỹ thật, tập luyện lối chơi hiện đại...
    Kết lại. Trước 2 trận đấu tới này, hãy cùng nhau siết lại tinh thần để đạt kết quả tốt nhất, cũng như có một tinh thần mới chuẩn bị cho một giai đoạn mới.
    Thankx
  5. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    , Tưởng Sơn Luật bị xích rồi thì mất hẳn tinh thần RD, không ngờ vẫn nhiệt huyết đấy
    Một bài viết rất đáng đọc...CN này ông ra ko??
  6. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Cái này cho thấy đây là thằng Tuấn phỉ mà! Sơn luật không dù từ chim lợn, chán Thiện tứ quá!
    Tuấn phỉ rất tâm huyết, nhưng vụ cậu bảo là băng lãnh đội chỉ uống bia là không đúng đâu. Họp tactic thì rõ ràng là phải có người nói, người nghe, và sau đó là có người thực hiện. Thế nhưng khi họp xong thì đội mình có thực hiện không? Không! Thế nên dần dần việc họp tactic trở nên.. lạc lõng. Việc tụ tập uống bia là cho vui thôi.
    Dạo này đội trẻ đi đâu ý, khà, hy vọng trận tới táng FF mạnh vào. Cố lên!
  7. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Thuổi ơi mai mang máy ảnh nha...!
  8. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    ngủ nửa tiếng rồi ra sân thôi!
  9. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    , hôm nay mệt quá trời mệt..đánh bóng rổ với FF xong còn làm mấy trận Fủi..Fủi xong còn làm mấy round 3-2 với mấy thằng...phá sức quá.......Chốt lại là đi uống bia với thằng Fỉ..chẹp chẹp..vừa uống bia vừa chuột rút hai cái chân tội nghiệp của tôi...ôi ôi ôi....Muốn đi ngủ mà người có mệt và nấc quá..chẹp chẹp..
    Dù gì thì cũng chúc mừng chiến thắng đầu năm sau Tết Đinh Heo nhé
    Không nhớ rõ chi tiết từng hiệp, hiệp 1 HD dẫn, hiệp 2 FF dẫn, hiệp 3 FF dẫn 1, hay 2 điểm gì đó.....: Hình như tỷ số chung cuộc 65-60 nghiêng về chủ nhà HD
    Một ngày thi đấu sung sức của ku Tùng, Thuổi, Cá...Chào mừng sự trở lại của ku Cường buôi
  10. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Hiệp 1: 19 - 16 -> thắng 3pts
    Hiệp 2: bị dẫn 6pts -> hiệp 2 bị dẫn tới 9pts. Đội trẻ đánh loạn vật!
    Hiệp 3: bị dẫn 3pts
    Hiệp 4: vào đầu hiệp Tuấn cá táng quả 3pts, gỡ hòa. Sau đó đúng 7s, Khánh mĩ làm quả 3pts, đưa HD về thời kỳ đồ đá. Cuối hiệp, Tuấn Cá được 2 quả ném phạt khi đang dẫn 3pts nhưng anh ném trượt cả. Tùng thinh sau lại được 2 quả ném phạt, nâng khoảng cách lên 5pts.
    Chốt: 65 - 60. Vãi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này