1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'õTƠ CLB B_O_P ?'ỏằ<a ?'iỏằfm ĐH Công Đoàn ?ạ'?â?z?â?ạ'õTƠ - 3,5,chỏằĐ nhỏ?ưt (19.00~22.0

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi Scorpionbk, 14/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teohuhu15407

    teohuhu15407 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    nhà ta đi đâu hết mà để bọc mình trôi nổi thế nầy nhỉ
    Kute đâu cho it hình xả strét xem nào
    bầu chậu đâu cho mấy cái lịch giao lưu lên đây cái nèo

  2. THTGROUP

    THTGROUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    đang định thỉnh giáo bác trận đơn thì bác ******* về hẹn bác buổi sau nhé
  3. THTGROUP

    THTGROUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    thông báo 80827
    1 từ 1/9 sân ta sẽ đánh mầu vào Cn hàng tuần , anh em đã nhất chí thì đánh vừa thôi kẻo mầu nhều wá thành ra nghiện
    2 off 2/9 tổ chức tại nhà em Hiền đúng 9h mọi ng có mặt , gửi xe tại bãi gửi xe của Lăng tại số 5 Ngọc Hà, Ai đến muộn phạt 5 ngàn ai vắng mặt phạt 10 ngàn tất cả nộp vào quỹ CÔNG ĐOÀN của sân
    3 14/9 đi giao lưu với sân bác Xuân Sơn trên Thái Nguyên sau đó tắm hồ Núi Cốc đi trong vòng 1 ngày
    HN ngày 28 tháng 8 năm 2008
    TM BCN
    Nguyễn Mai Huấn
    Được thtgroup sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 28/08/2008
  4. catcute1987

    catcute1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới box mình có nhiều lịch đi giao lưu ghê cơ, nhưng e nghe nói đi Thái nguyên hơn 100 cây số thì e sợ bị say nên ko biết có đi ko nữa, ai có cách nào khiến e ko bị say thì e sẽ đi, e sợ nhất là đi chơi mà lại bị say, và e cũng sợ phải ngồi cạnh người bị say. Còn vụ 2-9 sắp tới thì mọi người cố gắng đến đúng giờ nhé, bởi vì khâu chuẩn bị mới gọi là khâu vui nhất. Ai đến muộn sẽ bị phạt nặng đấy có thể sẽ phải rửa bát, ko ngoại trừ ai đâu, với lại hôm đó có thể là bố mẹ e sẽ ở nhà nhưng cứ vô tư đi vì bố mẹ e dễ tính mà. Với lại mọi người chuẩn bị một bài hát tâm đắc nhất nhé vì sau vụ ăn uống thì chắc sẽ còn cả vụ hát ở nhà e luôn đấy, e cũng đang luyện giọng để hôm đó sẽ thể hiện một bài
  5. canhhoabaytd

    canhhoabaytd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    chắc ko sao đâu e ơi, trước khi đi khoảng 1 tiếng em nuốt gọn vài viên thuốc chống say xe là ok, thêm nữa lên xe đông vui , buôn chuyện trên trời dưới biển là quên ngay cái vụ say xe âys mà. chả mấy chốc mà đến nơi.
  6. catcute1987

    catcute1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Chị Cảnh ko được chốn vụ đi Thái Nguyên đâu nhé dạo này không hiểu vì lý do j mà lặn tăm mất tích. Nhưng a Huấn ơi e thấy là a doạ ai đến muộn bị phạt như vậy thì nhiều người cũng ko sợ mấy, a phỉa đưa ra hình phạt nào cao thủ hơn chứ. Bây giờ mà bọn a vẫn còn chưa đưa ra được là ăn cái j thì e bó tay, e nói trước là hôm đấy là a Huấn hoàn toàn chịu trách nhiệm toàn bộ đấy nhé, e chỉ đứng nhìn thôi
  7. vacheron

    vacheron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Gửi người con gái anh yêu!
    Hà nội một ngày buồn như con chuồn chuồn, tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen.
    Em yêu dấu, người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu, tuy em hơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu. Ðêm nay ngồi sửa xe mãi mà chẳng được,ngủ thì chẳng xong, nhìn trăng cao tít mít, anh quyết ngồi cong đít viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh.
    Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó.
    Khổ thân anh khi chúng bạn toàn là những đứa không có nhà phải ở trong biệt thự, không có xe đạp mà phải ngồi lăn cuđơ, không có tiền mà phải xài card.
    Anh thì cái gì cũng có chỉ không có mỗi tiền. Anh xin tình nguyện dâng hiến cho em tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh cho em. Tấm thân của anh tuy đang mang trong người hai dòng máu nhưng vẫn còn là hàng xài được một số thứ. Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng, của nhầm là của chung. Em có biết rằng anh yêu em từ khi anh thấy em lon ton như con chó con cùng mấy đứa bạn cùng là lũ quỷ cái đánh 1 thằng bạn nhỏ xíu. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui. Ranh ngôn có câu : "Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào cống và lấp bể, cố làm cũng thành không".
    Em đừng buồn vì những lời bạn anh nói nhé, nó nói em :"Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng". Anh đau lắm nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi, không khỏi ăn tỏi sẽ hết, không hết cho chết là vừa.
    Về nhà anh không nuốt trôi cơm cố gắng lắm mới chỉ có 6 bát phở. Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng anh yêu em như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng ...
    Thôi mệt quá rồi anh đành phanh bút ở đây. Chào em và yêu em nhiều, chúc em gặp nhiều ác mộng, anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn.
    Hôn em như đến khi không thở được !
  8. koolhead

    koolhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hỏng rồi, 2-9 này em... không ở HN Lại lỗi hẹn với cả nhà vụ tụ tập này nữa rồi Kay quá
  9. canhhoabaytd

    canhhoabaytd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    u, gì chứ đi chơi thì làm sao mà từ chối được. khi nào đi thì alo trước cho chị 1 tiếng với nhé. để còn chuẩn bị tinh thần dậy sớm vì chị hay ngủ nướng lắm.
  10. saochoicoi0910

    saochoicoi0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    0
    Hô hô
    Sân bác này lên Thái Nguyên hờ
    Cho em đi ké mới
    Lên chiến với ng cũ cái nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này