1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'õTƠ Single Club ?ạ'?â?z?â?ạ'õTƠ Thặ?ặĂng y?êu tay trong tay ?ạ'?â?z?â?ạ'õTƠ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 19/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    trời mưa thế này...em ở nhà trông nhà nhá.... iu xế chứ
  2. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình vẫn quyết tâm hẹn nhau ở 109 à mà sao hok thấy ai hết nhờ... trông nhà 1 mình buồn...
    Xì pam thì sợ chị witch cho leo cây....hik
    Thứ 3 này em xin suất nhớ... hi```.... quyết định đú
  3. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    trời mưa nên em ngại lém
    hum khác mà nhà mình off em đú mí
  4. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Có Ukyo nài, mưa gió ghét nhờ
  5. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Ra một linh chín với một niềm tin .. miềng sẽ là đứa đến sớm nhứt ...
    oh la lá lá .. khi xưa anh nói yêu em ko xa em anh nhớ không .. < nhạc chuông> À lố, Chuột à , anh Born, em có ra không ..
    Ah, em chào anh, em sắp đến nơi rùi
    Thế ah. Thế thì anh ra vậy
    Vâng. Em chào anh.
    Tút tút tút ....
    18h18p
    oh la lá lá .. khi xưa anh nói yêu em ko xa em anh nhớ không ..sao giờ đây .. À lố ...
    Em đang ở đâu rùi?
    Dạ đâu đó gần mai hắc đế
    Thế hả ... để anh ra đón
    Dạ vâng, chỗ TVV đi ra Vincom .. rẽ phải anh nhé ^_^
    Uh
    Tút tút ..
    Click .. có tin nhắn " Mụ Born: Ra 17 nhé 109 k mở cửa"
    Xe ôm không em ...
    hí hí .. zai đến Dạ có .. n em ko có tiền . Miễn phí nhá
    Thế là 2 anh em .. dắt tay nhau ra 107 gần 109 ^_^
    Hai em dùng gì?
    Dạ sữa chua đánh đá ^_^ < lạnh thế này vẫn đánh ^_^>
    Thế là ngồi nhâm nhi ...
    Đúng giờ 18h31'' .. Bỉm bìm bim .. và zai Ruồi xuất hiện .. trông cực kỳ ... MÙA ĐÔNG ẤM ÁP ...
    Thế là 4 đứa ngồi. Nhìn nhau, kể chuyện cười , ngồi tán phét .. ngồi .. đong. Zai Born đong đầu tiên ... 3 đứa ngồi chớp mắt, há hốc miệng học tập ^_^. Zai ruồi ngưỡng mộ zai born rầm rầm, cái chuột đọc được trong đôi mắt đang hau háu nhìn Born .. một niềm khát khao " ước gì mình được như anh ấy" của zai Ruồi. Cái Chuột với cái Bỉm nhìn nhau, một nụ cười ao ước hiện lên " ước gì minh được là cô ấy " ... Kết thúc cuộc đong, zai Born quay ra với khuôn mặt .... bơ zai hok tả được " Lần đầu tiên mình gọi được cho nàng Les "
    Cái Chuột quay sang nhìn Born, đôi mắt vẫn còn chưa hết sự ngượng mộ " Anh có biết là hnay nom anh rất đẹp zai hok < khen vì .. zai hok chê kiểu tóc mới > Zai cười tủm tỉm
    Cái Bỉm đệm thêm " Trông anh như 9x à ko x9 ^_^"
    Zai Born than thở .. dạo này anh thấy mình cô đơn quá các em ạ, Online hok có ai để nói chuyện .... anh chỉ biết ôm lấy cái máy tính cả ngày ... chơi game online thôi ... Ôi cuộc đời ngang trái quá.
    2 đứa con gái ... ném cho zai một cái nhìn ...<ko thể miêu tả chính xác> .... lương từng ấy mà suốt ngày ôm máy tính ... rồi zại với 9x ... thế thứ 3 này có đi ko thì bảo
    Zai lúng túng .. "Anh phải đi làm mà"
    "Cả nước người ta nghỉ, 1 mình anh đi làm. đi làm hay đú với 9xx rùi < cái Bỉm chanh chua thật .. n mừ iu nó
    >
    Zai gãi đầu.... Thôi để anh chạy cố mấy cuốc xe ... kiếm mấy đồng đi với mọi người. Chìeu mai anh trả nhời.
    Zai ruồi ngồi tủm tỉm cười từ nãy giờ ... hok dám lên tiếng , có chăng chỉ là .. ngồi điểm danh có bao nhiêu đứa trong SC mà zai bít ..
    --- PHù ... đau tay ...
    Zai Born tiếp tục là tâm điểm của 2 gái < hiếm khi điều này xảy ra > Zai kể chuyện cái mũ bảo hiểm và chú công an .. cùng với 150K bay khỏi túi ... Gái Bỉm cũng ko kém phần .. cũng mún thể hiện <với ai thì chạ bít> nó cũng kể về chú công an, đứa bạn gái, 200k, 400k và Les với giấy giờ xe LX ... cười rôm rả cả quán 107 ^_^ Thật may đường xá vắng người qua lại .... Thi thoảng có vài tốp nam nữ ... dầm mưa ...
    Có một vài chi tiết bị lãng quên .. hoặc do cái Chuột đang trong cơn buồn ngủ ...
    Chỉ biết là cốc sữa chua đánh đá ... giá 12k ... có đắt không nhỉ?
    Cái Chuột được zai Born đèo ra bến xe buýt < Zai Born đã được gái Bỉm phím trước " Nó ko có tiền đâu, chạ có gì thế chấp cả .. cẩn thận giống trong xuân hinh .. nó chỉ có mỗi ... "
    Zai vẫn tình nguyện đứa cái Chuột về < chứng tỏ mình ăn ở phúc đức >
    đi được đoạn đường ngắn ngủi ... chưa kịp hỏi thăm zai .. thì TÌNH YÊU gọi cái Chuột kiểm tra
    " Alô .. em về chưa"
    "Dạ em đang về"
    Em đi xe buýt hả
    Vâng . ah không, có zai đèo ra bến xe buýt
    Hoành tráng nhỉ
    Vâng ... Anh ko đón em thì em phải nhờ zai ^_^ .. úi anh ơi cẩn thận
    ơ này ... ghê nhỉ
    hì hì ... nhắn tin anh nhé. Chứ gọi thế này, zai đèo em hok an toàn ...
    Em xuống bến nào?
    Anh ơi , anh cho em xuống chỗ nào ấy nhỉ < born cười trong im lặng ^_^>
    Này này ..quá đáng. .. đang nói chuyện với em mà
    Thì zai đang đèo em, zai cho em xuống đâu, em xuống đó.
    ......
    Tạm biệt Born ...Em dừng ở bến xe buýt ... vắng tanh. Trời mưa. chỉ kịp với theo câu cảm ơn ... Bóng Born .. khuất dần sau những tiếng mưa và màn đêm đang buông xuống ... TÌNH YÊU cũng buông máy ... Một ko khí im lặng bao trùm ... Xe đến .Bước lên xe ...
    "oh la lá lá .. khi xưa anh nói yêu em ko xa em anh nhớ không .. "
    Alố
    Chuột à
    uh, Gì thế hả gái
    Chuột đang ở đâu đáy? Mọi người đâu hết rùi
    Oh, mọi người vừa uống nước no say gái ạ
    ơ, 109 đóng cửa mà
    uh ngồi ở 107 .. vắng vẻ đìu hiu .. nhưng ấm áp lắm
    Thế ạ, thằng thanh4us đang ở 109 ... nó kêu gào
    Òh, ai bẩu đến muộn
    Thế em có ra hok?
    Thôi ạ, em chào ss
    .... Tút tút ....
    Về nhà. .. .ăn cơm, online ...thấy cơ số đứa ngồi mát mẻ ..trong này ... muốn oánh
  6. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    hơ thế thứ 3 tới cso vụ gì ấy ợ
    để em hóng mí
  7. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    10/3 AL Single Club nhà mình .... tổ chức đi BAT TRÀNG thay vì đi ĐỀN HÙNG. .. với lý do < hđó chính hội .. đông quá .. sợ zai gái lạc nhau ..> Đề nghị mọi người 7 sáng có mặt tại Nhà hát lớn . 7h30 xuất phát
    .Phương tiện: xe máy hoặc .. xe buýt tuỳ mọi người ^_^.
    Ai có hứng thú thì contact với cái Chuột hoặc cái Bỉm .. và tiện thể thì vào nhà đăng ký giùm cái .. < lấy khí thế ^_^> Kính đề nghị những ai rảnh rỗi hoặc bận rộn .. dòm qua cái tin nhắn này roài .. phản hồi lại dùm cái. Cấm im lặng. Thanks. Kiss to all you ^_^ :-*
    Danh sách tham gia
    1. Cái Bỉm ( 0983686485 )
    2. Zai Ruồi (hok có số )
    3. Cái Chuột ( 0906026539 )
    4. Thanh4us (0987789012 )
    5.

    Ai đi update lại danh sách nhá ^_^
    KHUYẾN KHÍCH AI CÓ MÁY ẢNH THÌ MANG THEO .. TA ĐI VÃN CẢNH, CHỤP ẢNH ... ÔI CUỘC ĐỜI ...
  8. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Thế là Bát Tràng đấy á
  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Quên mất .. khi đi về có tăng 2 là Karaoke hoặc .. oánh chén .. ^_^ ...
    Ai update sau .. nhớ copy ý kiến bổ sung này nhá < lười login để sửa bài ^_^ >
  10. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, ăn chơi xả láng thế , tiếc là em không đi được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này