1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'õTƠ SiNgLe cLuB õTƠ Đoàn Kỏ??t - Th?Ân Thiỏằ?n - Y?êu Thặ?ặĂng & Chia Sỏ?ằ õTƠ?ạ'?â?z?â?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi misery, 24/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    em sao ý nhỉ
    hâm rồi
    em cứ như 1 con ngốc ý
    lúc nào cũng trả vờ là mạnh mẽ, là bất cần đời
    để làm j chứ ???
  2. lollipop

    lollipop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay mí 3 rờ anh mí hết ca làm.Kú vọ.kéo Kú hâm vào đây thì vui nhỉ
  3. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Em có mấy chỗ kêu chóc chóc được cơ
  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Tặng cả nhà bài thơ nè
    DUYÊN PHẬN
    Nếu nợ duyên sẽ có ngày hội ngộ
    Chuyện cơ trời nào tiết lộ nhân gian
    Dẫu yêu nhau tình thắm có vô vàn
    Bao cách trở ngỡ ngàng! Ai biết trước?
    Chỉ mong trời se duyên cầu ô thước
    Để lứa đôi cùng sánh bước bên nhau
    Mộng tình yêu sẽ tạo cành hoa màu
    Vui hạnh phúc không bao giờ ngăn cách
    Nếu mệnh đời đã do trời chi hoạch
    Thì tình yêu! Đá thạch cũng vỡ tan
    Xin người đừng suy nghĩ mãi quẩn quanh
    Khi duyên nợ không thành như mơ ước
    Hãy vui lên tiếp bước đường phía trước
    Buồn làm chi! Chuyện ngày trước khó phai
    Khi thời gian như tên chẳng đợi ai
    Kẻo đau khổ trong tháng ngày hiu quạnh
    Tình người xưa đã trở thành băng lạnh
    Lòng cách lòng người chạnh cũng thế thôi
    Quên lãng đi để làm lại cuộc đời
    Xây hạnh phúc sống một đời ý nghĩa...........
  5. lollipop

    lollipop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Được Lollipop sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 26/03/2007
  6. born2make_U_happy

    born2make_U_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Con Tac-x xịn của sis đang sạc PIN
    @all: suýt nữa thì em lại đập tan cái màn hình con laptop mới mua. Cái bảng chữ chạy điện tử nó rơi xuống trúng cái Laptop may mà nhanh tay đỡ được, hic, xước 1 miếng da to tướng ở tay. Đúng là cắt tóc đen thật
  7. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Ơ, máy em hết pin , em bảo chị Les gọi cho anh rùi còn rì
  8. born2make_U_happy

    born2make_U_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Để gió cuống đi
  9. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Sao thía Cứ sống thật với mình cho thoải mái đi em
  10. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Ứ, em thích con Sờ Lờ hơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này