1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'õTƠ SiNgLe cLuB õTƠ Đoàn Kỏ??t - Th?Ân Thiỏằ?n - Y?êu Thặ?ặĂng & Chia Sỏ?ằ õTƠ?ạ'?â?z?â?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi misery, 24/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    đang ol phăm phăm thì ....phụt cái....mất điện....đành lê mây sang hàng khác.....đói quá....
  2. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Lê cửn thựn hok nát đấy ! hí hí
  3. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Ặc ! Phi đoàn bay chuẩn bị hạn cánh ạ ! Hức, Tũn này, Bỉm này, Cò này, lại thêm Sún nữa này !
  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Ru nắng chiều đi qua...
    Hãy khóc đi em đừng giấu trái tim mình
    Đau đớn lắm phải không chiều vừa đi qua ngõ
    Nắng cuối chiều tìm điều gì trong cỏ
    Hay cũng buồn giấu nuối tiếc xa xôi?
    Hãy khóc đi em để còn tìm được chút bình yên dẫu nhỏ nhoi
    Là tất cả: Anh và yêu thương ấy
    Giếng có sâu đợi nước trong sẽ nhìn thấy đáy
    Thành kỷ niệm rồi, cách xa nhiều vẫn có một niềm tin
    Hãy khóc đi em làm sao được lãng quên?
    (Biết chẳng thể nên dối mình đành vậy)
    Cơn bão đi qua cứ giày vò nhau mãi
    Nước mắt rơi thành bài hát cho anh...
    Hãy khóc đi em đừng nén mình cho bóng đêm
    Trốn trong đó và thấy mình bé nhỏ
    Em đã dám yêu bằng từng hơi thở
    Hơi thở cho anh và hơi thở cho em
    Hãy khóc đi em nỗi nhớ có thành tên
    Buồn không đủ bởi yêu thương nhiều quá
    Phố vẫn thế ngác ngơ và xa lạ
    Dẫu thêm một người cũng chống chếnh một bên

    Hãy khóc đi em không vì tiếc những gì đã trao anh
    Chỉ đơn giản bởi vì em muốn khóc
    Anh đi qua em lặng im và chân thật
    Chiều cũng buồn khi nắng dần xa...
  5. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    may muh cái anna nó đi học roài...hok thì chít....
  6. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    xong roài...vẫn nguyên đai nguyên kiện....nuột....
  7. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    hay là rủ nó trốn học đi ! Ngồi đây chúng mình chuẩn bị xây nhà mới !
  8. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Cái j nuột cơ?
  9. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    thoai...người tha cho nó.....ạ hồn người ạ...
  10. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    cái đấy đấy....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này