1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'õTƠ SiNgLe cLuB õTƠ Đoàn Kỏ??t - Th?Ân Thiỏằ?n - Y?êu Thặ?ặĂng & Chia Sỏ?ằ õTƠ?ạ'?â?z?â?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi misery, 24/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    spam như thế...hok lên mới là lạ chứ......
  2. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    chưa gì đã bù lu bù loa roài.....mún ăn đòn hok?
  3. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    thằng nào nhà mình cứ kêu là cái ảnh đấy đẹp ý...em chả chê chán roài còn gì....
  4. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    một đứa cái đấy đấy...một đứa cái ý ý....thế muh cũng kêu thix...kết thúc là les thix cái nào hơn????
  5. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    tại có đứa cho em đi mum chứ....có phải tại em đâu....trưa nay ăn đc 1 bát cháo trai,1 cái bánh giò,1 cốc trà sữa chân trâu.....định đi ăn thêm thì mẹ hắn gọi nên...đành dừng lại ở đấy vậy...chán
  6. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Sang GS đú phát đã....dạo này là tũn càng ngày càng ghét mec với fym nhé....
    @ bỉm: cái vụ G thế nào nhỉ?....cái vụ anh Khiêm ý....
  7. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    ôh...thế là em cứ một mình một chiến trường à?.....lại trông nhà như les sáng nay vậy....
  8. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    karaoke ol một phát cho đỡ thèm......
    Một người đã ra đi nơi trời xa
    Một người vẫn đây cô đơn ngóng chờ
    Trái tim này thuộc về anh
    Dẫu cho người giờ đây chốn nào
    Lòng thầm ước mong anh quay về đây
    Để cùng sát vai bên nhau ấm nồng
    Giữa đêm lạnh trời rét căm
    Những tháng ngày yêu nhau giờ đâu
    Một mình em lê bước
    Trong màn đêm vắng không ai kề bên
    Sao anh giờ đây, vẫn nơi phương nào
    Mặc cho màn đêm buốt con tim nhỏ nhoi
    Sao anh đành tâm thế anh?
    Một mình em lê bước
    Trong màn đêm vắng không ai kề bên
    Sao anh giờ đâu vẫn không quay về
    Trời đêm nay lạnh căm tiếc cho mối duyên tình
    Gần nhau. Chỉ một giây phút thôi
    Rồi cách xa.

  9. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này muốn chửi đều mình đây
    @ Sún: ngoan nào, có gì thì kể chuyện, tâm sự với tớ như chiều qua nhé, đừng hét ầm lên như thế mọi người điếc tai đấy
  10. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Hết bài roài...bài khác nhé....
    Khi gặp nhau, tình yêu hé nở nụ cười
    Nắng mai làm hồng đôi tim ấm nồng
    Bao mộng mơ,ước muốn luôn luôn làm anh vui
    Lòng thầm nag ơn trời đã cho anh gần em
    Bao ngày qua, niềm vui cũng đã nhạt màu
    Với anh, mộng mị cho anh nỗi phiền
    Bao buồn vui giấu kín
    Không biết kể cùng ai
    Sợ người không vui nên đành thôi
    Mơ một hạnh phúc ấm áp nơi con tim anh
    Có quá lớn lao không anh?
    Hãy nói em nghe đi anh!Để em được sống mãi với tiếng yêu đầu chất ngất khi ta gặp nhau
    Chẳng được sao anh?
    Mơ một hạnh phúc mãi mãi chỉ riêng em thôi
    Có quá lớn lao không anh?
    Hãy nói em nghe đi anh!Để em được thấy mãi những khi anh cười
    Thấy mãi anh trong niềm vui
    Và sẽ mãi luôn được gần bên anh

    Được tundohoi sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 26/03/2007
    Được tundohoi sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 26/03/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này