1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'õTƠ SiNgLe cLuB õTƠ Đoàn Kỏ??t - Th?Ân Thiỏằ?n - Y?êu Thặ?ặĂng & Chia Sỏ?ằ õTƠ?ạ'?â?z?â?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi misery, 24/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là bát bún riêu
    Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình
  2. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    KỶ NIỆM HOA BẰNG LĂNG
    Có một tình yêu mang tên hoa bằng lăng
    Một loài hoa màu thuỷ chung tím biếc
    Một loài hoa nở trong mùa nóng bỏng
    Đẹp vô cùng nên cũng dễ tàn rơi...
    Có một tình yêu mang tên em và anh
    Cũng dấu ấn của hoa bằng lăng ấy
    Em yêu anh và không quên hẹn ước
    Mong đến một ngày đám cưới có bằng lăng.
    Có một tình yêu buồn và mong manh
    Như cánh bằng lăng trước chiều nắng gió
    Giữa không gian và thời gian cách trở
    Em vẫn đợi chờ nhưng có lẽ anh quên.
    Có một tình yêu tan vỡ chẳng vì đâu
    Mối tình đầu có bao giờ bền vững
    Xa nhau quá anh không còn yêu nữa
    Hay vì người nào đó hơn em...?
    Có một tình yêu với em là mãi mãi
    Suốt cuộc đời em vẫn mang theo
    Dù biết anh quên trên con đường anh chon
    Nên hoa mãi là bằng lăng tím ngày xưa.
    Chúc mừng [/size=3] 26/3
  3. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Sẽ buồn nốt ngày hôm nay, sẽ không nghĩ nữa và quên đi 1 năm vừa rồi... Ngày mai sẽ là ngày thứ 2 của 1 năm tiếp theo... Tự hiểu là thực sự khó khăn nhưng có lẽ biết chấp nhận thực tại là điều mình cần làm nhất lúc này.
    Đã định xoá một số thứ trong điện thoại nhưng tự nhiên có cảm giác muốn níu giữ lại thêm 1 ngày nữa, cho ngày hôm nay, cái ngày mà mình đã từng đợi chờ trong suốt 1 năm qua... Thật tiếc vì mọi thứ đã không như mình mong muốn... Ngày mai, mọi thứ sẽ được xoá sạch, xoá, xoá... vì mình không nghĩ đến nữa... không xứng đáng để mình phải nghĩ... Mình nhớ như in những câu nói đó, không bao h quên những hành động trái với những lời nói nhưng mình sẽ phải quên đi những gì không đáng nhớ... Sẽ không chờ đợi nữa. Thật là vớ vẩn, tự thấy mình ngu và nguyền rủa... Tôi muốn ném vỡ....Thật tầm thường!!!!...........
    Hãy bước ra khỏi cuộc đời tôi, tôi thề là có 1 người sẽ phải hối hận......
  4. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Hum nay được Tũn cho nghe rất nhiều nhạc... Anh, Pháp, Việt Nam có cả. Có mấy bài tuy cũ nhưng hay em post để cả nhà cùng nghe với em nhé
    TÌNH CŨ ĐÃ QUA
    Còn nghe trong gió,một chút vấn vương tình yêu đó
    Cuộc tình nên thơ , giờ tan biến như 1 giấc mơ
    Và thời gian trôi , tình yêu năm xưa giờ này thành vết thương in dấu mãi trong tim.
    Giờ đây quay lưng tình cũ còn giữ mãi kỉ niệm buồn cho ai...
    Đã bao nhiêu đêm về mình ai lẻ bóng
    Đã bao nhiêu tháng ngày trông ngóng ai về ...
    Còn thương tiếc chi khi nay đã xa , hãy quên đi ngày hôm qua . Hãy quên đi ân tình mình trao ngày ấy,
    Hãy quên nhau cho lòng vơi bớt hiu quạnh,
    Biết đâu chăng mai đây rồi em tìm thấy,
    Tình yêu mới thắp sáng lại tim em...
    Càng nghe càng thấy đúng... Không được tiếc!!!!... Sẽ có 1 tình yêu mới đẹp hơn, xứng đáng hơn... Nên tin vào điều đó....
    Được vickypham sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 26/03/2007
  5. Divine_ponytail

    Divine_ponytail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    1.906
    Đã được thích:
    0
    Loay hoay mãi từ sáng hok vào nhà đc, hoá ra phải đổi www9 thành www8 thì mới post đc bài.
    Chúc cả nhà 1 tuần thật vui vẻ và hạnh phúc nha
  6. tinhcau81

    tinhcau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, vừa vào AU thử phát, hì cũng finish được ---> mình rỏi fết
    @all: ai bít mợ Born đang ở đâu hok?
  7. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Eo ui, ngày xưa tớ thích bài nè lắm, cứ gạ mãi thằng bạn thân hát cùng hoài
    SS Bỉm đâu á nhở, hổng thấy nói năng gì về vụ đthoại hết trơn
    Mà các mợ nhà mình chán ghê, dạo này các ss nhà mình đều xì-chít, thế mà các mợ chẳng chịu làm gì cho các ss lên tinh thần cả, chán ghê
  8. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Hay phết ! Hum nọ em vừa nói với Mít là : Em cực ghét cái điện thoại này ! Trưa nay, em nhìn nó mà em ghét cả Bỉm lun ! ^^
  9. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại em bị ngâm nước ! Nên đời em tắt sóng từ đây nhá ! Ứ nghe đc!
  10. tinhcau81

    tinhcau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    Chúc mư?ng em ... thế la? lại sắp có điện thoại mới du?ng o?y
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này