1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'õTƠ SiNgLe cLuB õTƠ Đoàn Kỏ??t - Th?Ân Thiỏằ?n - Y?êu Thặ?ặĂng & Chia Sỏ?ằ õTƠ?ạ'?â?z?â?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi misery, 24/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mec

    mec Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.251
    Đã được thích:
    1
    Thui di ngủ.bye bye cả nhà
     
  2. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Cái nick này như dở hơi mà có cái avatar ở đâu cute thế nhỉ
    Chả ăn nhập gì với nhau cả
  3. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    cái nick đẹp thía mà có cái avatar như dở hơi
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    huhu..xúc động đậy gần chết..nửa đêm mò vào nhà mà tỉnh cả ngủ..cảm ơn đại ca tinhcau nhờ..dạo này em chuyển sang 1k-2 ngày rồi...nếu đại ca mak có lòng thì cho em vay hợp tác làm ăn thoai...hè hè...em vẫn máu hát hò đú đởn cơ mà bận rộn học hành chinh chiến quá...
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    vầng vầng cảm ơn bác...hic...nước mắt nước mũi cứ chảy ròng ròng ko ngăn nổi..
  6. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Đã xuất hiện những luồng ý kiến trái ngược nhau
    Biểu quyết đê
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    hic...cảm ơn đại ca mak...cái bánh đầu tiên trong ngày hôm nay của em...xời...mơ ước nhỏ nhoi đã thành sự thật...chia để chén thoai...
  8. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0

    Đọc lại bài thơ này tặng mấy chú IT
    Thủa ấy Adam học lập trình
    Nghĩ ra thuật toán rõ là kinh
    Soạn code tạo người tình trong mộng
    Đẹp xinh, trí tuệ, lại yêu mình
    Dòng rã 3 năm mỗi sớm chiều
    Adam soạn code tạo người iu
    Hình nàng anh load trong file ảnh
    Thêm hàm tình cảm thêm hàm yêu
    Nàng đầu xinh đẹp tựa tiên xa
    Mắt đưa duyên thắm miệng tươi là
    Tội mỗi khi thêm hàm trí tuệ
    Lỗi hoài dump mãi bug chẳng ra
    Nàng 2 một thiếu nữ tóc vàng
    Dày công chàng viết code đoan trang
    Khi nàng bug phải hàm nghĩ nghĩ
    List cứ phi ra mấy trăm chàng
    Nàng 3 mô típ thật thông minh
    Trí tuệ cao siêu đẹp tính tình
    Tội mỗi lần đầu khi kiến diện
    Ngỡ rằng Vô Diệm mới hồi sinh
    Bực mình vác CODE hỏi chuyên gia
    Bill Gate xem xong mới thực thà
    Cái này mà để cho mỗ viết
    Có đến 10 năm cũng chẳng ra
    Cho đến ngày kia gặp EVA
    Cô bé lọ lem ở gần nhà
    Thế mà chàng lại yêu tha thiêt
    Giật mình chàng mới hiểu dần ra
    Yêu người đâu phải quá kiêu xa
    Là phải thông minh phải mặn mà
    Hạnh phúc rất gần trong giản dị
    Hãy yêu cái đẹp ở quanh ta

    (ThanhLH)
  9. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Này thì thơ IT

    Anh yêu Java




    Vẫn là thế, Java anh vẫn viết
    Ước một ngày quên hết được em yêu
    Những class cũng bởi vậy mà kiêu
    Nên throw cho anh nhiều lỗi quá
    Ly café đêm mùa đông buồn lạ
    Gió lạnh lùng lùa tận cõi lòng anh
    NetBean buồn man mác một màu hanh
    Như muốn nứt bờ môi khô bực dọc
    Mắt đã mờ cũng vì JavaDocs
    Ant fail rồi, build hóc ở đâu đây
    Ghét lắm em ôi những node MyFaces
    Anh muốn hỏi làm thế nào để chạy
    Test mãi rồi, platform còn đấy
    Sửa một dòng thì ngúng nguẩy là sao
    Exception mi ở tận nơi nào ?
    Cho ta biết nguyên nhân đi nhé
    Rồi ta sẽ nâng từng bean be bé
    Mà đặt vào package ấm và êm
    XML config vậy mà quên
    Không đóng tag close đầy đủ
    Đêm lặng thinh, gió lùa vào ru ngủ
    Run được rồi, Tomcat chạy đi em
    Java ơi năm tháng đã thành quen
    Từ cái dạo import vào gan dạ
    Chiều nay Jakarta buồn quá
    Chẳng có gì mới mẻ Release
    Máy ảo 5 vẫn chạy chậm rì
    Chắc tại anh vô tài code kém
    Nỗi buồn đêm thành RSS
    Không một trình duyệt đọc được đâu
    Ly café đã cạn từ lâu
    Mà anh vẫn còn chưa được ngủ
    (ThuanND)


    Được theunforgiven711 sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 28/03/2007
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mẹc đại ca đã cho em gâu
    cảm ơn mít péo đã cho tớ mượn sách
    cảm ơn les vì nhờ les mà em nhận ra nhiều điều...hehe..les ko bít tại sao đâu
    cảm ơn tinh cầu đại ca có sáng kiến gộp sn cứu em vụ 1k-1 ngày
    cảm ơn mợ born vì những cái ảnh giảm stress của mợ
    cảm ơn mợ mak về 2 cái bánh..hờ hờ...
    cảm ơn chị chuột vì đã chia sẻ với em nhiều điều(dạo nì mất biệt luôn nhá)
    cảm ơn Given vì sáng kiến về vụ new member,hehe nhờ nó mà bạn jin cứ tưởng mình giống bạn ý
    cảm ơn đồng hương vì hôm nay trả xiền cafe cho tôi ở buzz..hehe...(mình quên mà đồng hương cũng ko nhắc)
    cảm ơn Bỉm về cái ảnh uống rượu chéo tay ở quê mợ mak mà nhờ nó ghost lừa được khối đứa..hé hé
    cảm ơn Tũn về tất cả
    cảm ơn Sún vì Sún là Sún...
    cảm ơn totti về lời chúc
    cảm ơn anakaterina vì cái tên rất Nga(1 thời để nhớ)
    ....
    ....
    cảm ơn cả nhà vì cả nhà là SC..tất tần tật từ lớn đến bé,từ già đến trẻ...iu cả nhà nhìu lắm...ko bít nói gì hơn ngoài câu đó
    hok phải là ghost khách sáo nhưng mà thật sự là lâu roài chưa có lần nào được nhiều người cùng chúc mừng sn thế này....vui vật vã .....tỉnh cả ngủ
    Được greatghost sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 28/03/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này