1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

- ?ạ'?â?z?â?ạ'õTƠ SiNgLe cLuB õTƠ Gi?Ăng sinh an lành, nỏằ"ng ỏ?Ơm thặ?ặĂng y?êu õTƠ?ạ'?â?z?â?ạ'

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vickypham, 27/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    Sắp có đứa lại quay về SC
    Về đây đi em, về đây nghe em
    Về đây bên nhau cùng chung đam mê
  2. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    chỗ đẹp đẹp là chỗ nào thế ạ
  3. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    Chỗ gần Bờ Hồ ý! Hum qua tắc cả đường vì mọi người chen nhau chụp ảnh! Còn có cả cảnh vác tông mí côn ra chiến nhau cơ! Vui cực!
  4. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
  5. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Em vừa vào blog cái Én, lại bắt quả tang nó tiếp tục làm siêu nhân, lần này có đào tạo thêm được mấy siêu nhân mẫu giáo
    [​IMG]
  6. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Tớ la? tớ u?ng hộ hẹn ơ? Nha? Hát Lớn
    gâ?n nha? mi?nh
  7. mit_sc

    mit_sc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    uh, hẹn NHL thì ra Tràng Tiền Plaza tiện hơn, chỗ đấy cũng đẹp đẹp, tớ ước ao được chụp ảnh ở đấy 1 lần mà chưa bao h được đấy
    Hẹn từ chiều dưng muh có 1 cơ số người phải đi làm mà, mấy h mọi người xong việc? Tầm 5h có được ko nhỉ?
  8. mit_sc

    mit_sc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng ko thoát được cái nồi cơm điện
    Hôm qua em quyết tâm ở nhà cả ngày, chỉ vì muốn biểu tình cái nồi cơm điện ấy, hôm nay cũng thế. Thế mà lúc chiều lại có việc xuống nhà cô ở dưới Lạc Trung, vẫn nhất quyết ko đầu hàng, lôi xe đạp ra đi, từ nhà em xuống đấy cũng tầm 4km chứ có ít đâu, dưng muh thà chấp nhận điều đó còn hơn.
    Cứ tưởng thế là thoát, vậy mà vừa về đến nhà, cô lại nhờ đưa cô với con bé con về nhà, chả lẽ lại xe đạp nữa b Thế là... Em đã thua!
  9. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Hè hè mình đã thực hiện nghĩa vụ công dân từ hôm qua. Thứ tư này chị Lê lại đi xe đạp lên NHL nhá
  10. mit_sc

    mit_sc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Thua rồi mà em, nếu lúc nãy ko phải đưa cô về, có lẽ thứ 4 chị đi bộ ra NHL thật ấy. Thôi thì lại chờ xe ôm vậy...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này