1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

- ?ạ'?â?z?â?ạ'õTƠ SiNgLe cLuB õTƠ Gi?Ăng sinh an lành, nỏằ"ng ỏ?Ơm thặ?ặĂng y?êu õTƠ?ạ'?â?z?â?ạ'

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vickypham, 27/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    tội lỗi quá, em lại miss ọp nhà mình . Cho em xin lỗi nhé, tuần sau noel nhà mình có làm gì thì làm sớm hoặc muộn đi ko đúng noel lại có nhiều chương trình, em thấy chủ nhật vào 23 chắc cũng ổn đấy. Bữa trưa ngon miệng cả nhà nhé
  2. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ! Thế là có thêm 2 người mún tạ lỗi vào tuần sau nhỉ? Chết cười! Em vẫn còn đau bụng vì vụ xếp lịch hum qua nè!
    @Én: tao vẫn để trong cặp cho mi nè!
    @Ruồi: nhà tớ thân thiện nắm ý! CHả có ai tức giận gì đâu! hì hì
    @Lor: Mãi rồi quen, mọi người biết trước kết cục ấy hok đến òy
    @Chuột: thứ 6, thứ 7, cn rảnh hok?
    @Linh: chúng mình la liếm, làm nhục cái thang máy hay phết nhể! mà sao chưa post ảnh lên hả?
  3. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay rất chi là đen nhá, chả làm được việc gì ra hồn cả.
    Sáng thấy có người báo đến trường lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp. Rủ Ánh đi cùng nhân tiện làm luôn mấy việc
    Thế mà cuối cùng lấy được mỗi tờ giấy.
    Định qua trường xong sẽ đi nộp tiền ủng hộ, rồi đi lấy khăn rồi đăng ký học Tiếng Anh, rồi...
    Đến trường tìm mãi chả thấy cái điện thoại đâu, giật cả mình, chưa bao h rời nhà mà ko mang theo nó. Thế là lại phải quay về nhà thay vì đi nộp tiền, vì địa chỉ với số đt của ngta em lưu hết trong máy.
    Về nhà may mà gọi điện trước khi đi ko thì... hichic, ngta đang đi gặp đối tác.
    Chuyển sang gọi cho cái bạn đan khăn thì bạn í lại đang ngồi trong lớp và tối muộn mới về.
    Chả được lượn lờ đến 2 chỗ kia thôi thì sang đường đăng ký học Tiếng Anh. Sang đến nơi hỏi ra thì là chỗ đấy nó ứ dạy nữa, chỉ dạy cho mấy cái dự án thôi
    Quyết định ở nhà ko đi đâu nữa, đi ngủ cho qua cái ngày đen đủi

  4. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ! 1 tuần mà có vài cái ngày đen đủi như này thì có lẽ Mít tăng cân vù vù ý nhể!
  5. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Dạo này MIT xinh phết , chỉ muốn nói thế thôi , đi ra đây
  6. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    8h30: xem cái nhà đầu tiên khu Nguyễn Khuyến, dt 30m2, có gác rộng, trên còn có sân phơi. Mũi tụi ứ có chỗ ! Chủ nhà bảo chỉ cần nuôi con chó vàng là dc
    9h00: xem nhà ở Kim mã. Hết
    9h30: xem nhà ở Nguyễn Khang thì nó rộng 40m2 giá 2tr
    9h45: xem nhà ở Đặng Tiến Đống thì thòi ra đó là cái nhà nghỉ thừa phòng cho thuê
    10h00: về nhà chán
  7. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Sáng... họp nhóm....
    Đến chép bài hùng hục
    Trưa... đi ăn phở
    12h30 có mặt tại lớp
    Hóng chuyện đến hơn 1 h
    Gọi điện cho thầy
    Thầy bảo chờ
    Thầy lên
    Gạch tiêu đề sách
    Mất 15 phút
    1h 45 đi về
    Hết ngày...
    Chán
  8. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Chả lẽ mình cũng lại vào than thở tí.
    Cả ngày đi học trong tình trạng gục mặt xuống bàn bất cứ lúc nào thày ra khỏi lớp, ốm không ra ốm, bình thường không ra bình thường. Điên thế!!! Đã vậy lúc về suýt quên di động. Đi ra bãi xe mới nhớ ra mà phi lên lớp. Hậu quả của sự thiếu tỉnh táo đây
    Mệt, nhưng mà h vẫn chưa đi ngủ vì còn mấy thứ phải làm nốt!!!
    Thèm 1 vòng tay khựa khựa
  9. tinhcau81

    tinhcau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    Sáng:
    dậy đi làm muộn
    làm việc với bọn đối tác như dở hơi ---> làm bở cả hơi tai
    mãi tới gần 12h mới đc ăn trưa
    định rủ ông bạn đi ăn thì ông ý không về ăn cùng đc
    đi ăn cơm một mình
    ra đến nơi thấy đông quá ---> ăn bún chả
    Chiều:
    lại hì hục làm như sáng
    hết giờ làm
    đói
    đi về PL cafe chờ bọn quỷ nhưng đường tắc
    chờ mãi đến tận 9h10 chúng nó mới đến (mặc dù hẹn nhau 8h)
    cuối cùng cũng đến đc nhà thầy (lại phải đi tiếp)
    vào nhà thì thầy không có nhà, vợ thầy bảo thầy đi nhậu
    ra ngoài cổng ngồi chờ tới 10h20
    thầy đek về
    thì tau về...
    chán
    mai em đi công tác...
    mệt
  10. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    sáng : giặt quần áo, rửa bát đũa, dọn dẹp nhá cửa, 10h vào bà trông 2 đứa trẻ con nghịch như quỷ
    trưa : 12h đi chợ, 1h hơn ăn trưa = bánh mì và salat rau , 2 h ăn xong về nhà phơi quần áo, cho chó mèo ăn, lại don dẹp
    chiều: 3h30 đi lấy yukata, áo thần chết...
    tối : 6h có mặt ở trg, nên ký túc ngòi dc 1 tý, 7h lên phòng họp, 9h30 về
    đêm : 10h về đến nhà, ol tìm nhạc ma, nhạc rùng rợn mãi thấy dc 1 bài, h mới an tâm mở tủ lạnh ăn tối = mâý miếng thịt vịt, rồi 12h30 đi tắm
    h đi ngủ
    hôm nay ăn dc cả thảy là 2 bữa, bắt đầu thấy có hiện tượng đau dạ dày
    cố lên,còn ngày mai nữa, ác liệt hơn nhiều
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này