1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'õTƠ SiNgLe cLuB õTƠ I LoVe YoU | yOu LoVe Me | We're Happy Family õTƠ?ạ'?â?z?â?ạ'

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tundohoi, 06/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuongle83

    cuongle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
  2. dragon276

    dragon276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ cũng khá gần trường NT .Hình như CHỈ cách có ...10 cây thì phải
  3. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh ko nhớ nổi để em add nick anh trước nhá Còn cái số đo 3 vòng thì... hè hè, để hồi sau sẽ rõ anh nhá, có gì phải cận cảnh nó mí hay
  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Nhà em à, đi từ trường Ngoại thương, qua Chùa Láng 1 tẹo, có 1 ngõ rẽ vào phía trong, bên tay phải, có 1 cái ao, trong khu đó anh ạ. Còn anh?
  5. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Tự nhiên nhặt được bài này, hay thế!

    Em đi thôi
    Đi về phía riêng em
    Không tình yêu
    Không đợi chờ
    Không tuyệt vọng
    Trái tim trơ lạnh lùng
    Những kỉ niệm với em
    Là kẻ thù
    Là cố tình xa lạ
    --------------------
    Em đi về thôi
    Về phía không anh
    Không đợi chờ
    Không vu vơ
    Biển vắng
    Đôi chân nhỏ in vết hằn trên cát
    Không dịu dàng để cát ôm đâu
    Bởi không anh đâu có nghĩa cuộc đời
    Là sẽ hết
    Sẽ đau
    Dẫu tình yêu với em là vĩnh cửu.
    Nhưng cuộc đời em đâu của riêng anh.

  6. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên mà thành xa lạ
    Anh ám ảnh em hai chiều nghiệt ngã
    Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia
  7. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    hôm wa, em xin lỗi, mẹ em ốm , em ko tham gia cùng cả nhà dc
    nhưng đừng giận em mà lần sau ko gọi em nữa
    khổ, hoàn cảnh xô đẩy ghê thật đấy
    @ mợ Born: anh giận em hay sao, mà ừ 1 cái rồi đập máy cái cụp thế, em là em bùn lắm
  8. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    chị này nhìn wen wen, hình như là bạn Thái ~:> nhà Lib
  9. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo em về đến cơ quan rùi
    Phi đội thần đú thì đang đi đạp vịt
    Les với Trùng thì đang đi ...
    thoai làm việc
  10. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Hie hie, đúng roài đó, zưng mờ zạo nè nhà Lib bùn ghê ha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này