1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'õTƠ SiNgLe cLuB õTƠ M?Êi m?Êi mỏằTt t?ơnh y?êu - Đoàn kỏ??t là sỏằâc mỏ?Ănh õTƠ?ạ'?â?z?â

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tinhcau81, 16/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. another_way

    another_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Welcome bạn phát
    Bạn để lại cái pờ dô fai nhá
  2. lollipop

    lollipop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Lượn lờ,cafe,rửa xe,nhắc đến xe từ tết chưa rửa bửn kinh tịên di lấy con Lap về thôi tháng này xui chế,bye bye cả nhà
  3. bodo

    bodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thằng khỉ Given nhanh thật, anh vừa định reply thì chú đã nhanh chân hơn rồi
    @bác Mec: Cả chiều nay em ngồi hí hoáy tháo bung bét cái laptop ra, hề hề cẩn thận là thế mà thế quái nào lại thừa ra một con ốc
  4. another_way

    another_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Luộc lên ăn luôn
  5. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    .....hi````....đang ở nhà born.....ai có nhu cầu phở cuốn thì tối qua nhé.....7h30......hi````
    yêu cả nhà nhiều
  6. dragon276

    dragon276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Mất điện cả ngày nên bi giờ mới biết là có nhà mới roài.
  7. dragon276

    dragon276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến phở cuốn là lại thấy đói roài.Hic hic.
  8. bodo

    bodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ơ tưởng 8h chứ cấm ăn trước, chờ anh đi học về rồi ăn nhá .. nhá
  9. another_way

    another_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hjx, 1 ngày củ chuối
    Cả ngày test chả sao, cuối ngày tự nhiên cái app server nó lăn ra chết mà ko hiểu lý do rì
    Kiểu này chắc mai phải đến cơ quan roài
    Thoai té đã
    Chúc cả nhà buổi tối tốt lành
  10. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Thời gian ... đúng là quãng thời gian chết chóc ... đến lạnh người. Tất cả cứ như bị lôi vào vòng xoáy ấy ... nhanh thật là nhanh ... bẵng đi thế mà cũng hơn 1 tuần... Không online, không internet, không ảo ....
    Vùi đầu vào công việc, nhưng lòng thì vẫn hướng về một cái gì đó, chờ đợi một điều gì đó ... Rồi lả đi trong những giấc ngủ vội về.
    2 năm gắn liền với ttvnol ... 2 năm với AC và SC .... giờ không có thời gian để post bài, để cãi nhau, để đọc để ngó thiên hạ sống thế nào ... bực mình thật đấy, cứ như bị cầm tù ... ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết một ngày mà vẫn còn 1 núi công việc phía trước. Cũng bắt đầu biết tị nạnh, cũng biết ngột ngạt, cũng biết bật sếp, cũng biết ... phớt lờ cái gì đó... Và cả ngàn thứ chuyện linh tinh a dua đi theo suốt ngày .... Cái thằng given nó sẽ bảo là "chuyện nhỏ" ....uh thì với nó là chuyện nhỏ ...còn với mình sẽ là chuyện lớn... Đang an nhàn, sung sướngquen rồi... Giờ tự zưng bị buộc vào yên ngựa phi như bay ... không biết sẽ chịu đựng được bao lâu nữa.... Đôi khi chán nản, đôi khi mệt mỏi ... cái suy nghĩ bỏ cuộc thi thoảng lại ghé thăm ... mua báo tìm 1 công việc khác cho nhẹ nhàng nhưng lại sợ mình chưa đủ sức ...cứ như thế, cứ tần ngần tới hàng nghìn lần .... Có những có hội đến, rồi đi ...
    Hôm nay thì hết chịu nổi rồi, phải online dù đói chết đi được, thấy cái tũn rủ ra 109 ... mà về đến nhà rồi mới ức ... .... Ngày mai lại phải đi làm, chỉ còn 1 ngày CN .. mà chẳng biết làm gì .... Lại sợ phải đối mặt với tuần sau... Sếp trong SG ra ..( lão sếp mới trẻ,đẹp trai ... mỗi tội là cứng nhắc không chịu được ... nhìn từ đầu đến chân ..con muỗi con ruồi nào mà lỡ chân sa xuống thì chắc là trượt chân ngã mất, nhẹ thì trọng thương còn nặng thì một cõi đi về ....) Đấy, lại mắc cái bệnh nói xấu sếp rồi ... Hức ... mà sếp lại ra cùng 1 chú ở phòng Mua .. phen này thì thôi rồi ... quay như chong chóng ... Hu hu .... sống sao cho qua 1 tuần nữa bây giờ .. Nghĩ đến đã sợ. Số mình bắt đầu lận đận từ đây?
    Rét .... rét đang về .... Rét từ trong lòng lạnh từ con tim ... mình cứ đòihỏi hạnh phúc, cứ đòi hỏi yêu thương ... nhưng chính mình lại đang phũ phàng với ai đó. Đểu thật.
    Nếu cổ tích còn tồn tại, mình sẽ đóng vai mụ phù thuỷ gian ác mất ... Hoặc .. 1 cái gì đó đại diện cho sự xấu xa ... Tự zưng thích thế ...
    Mơ về những điều không có thực, yêu một ảo vọng xa xôi và tìm kiếm những thứ quái đản
    -----------------
    Xin lỗi cả nhà .... ĐANG LÊN CƠN HÂM
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này