1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'õTƠ SiNgLe cLuB õTƠ M?Êi M?Êi MỏằTt T?ONH Y?SU õTƠ?ạ'?â?z?â?ạ'

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi miss_U_so_much, 28/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongle83

    cuongle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0

    Em cảm nhận giống ss lắm,buồn & cảm thấy tất cả như dồn hết lên đầu mình,cảm như tất cả quay lưng lại với mình ! Ko cảm thấy có sức sống nữa,chỉ thấy cuộc sống của mình quá va vấp & đầy những nỗi buồn !
    Sún mới 20 , tại sao Sún k có cuộc sống,ko có tình yêu,ko có bạn bè & ko có 1 gia đình như bao người 20 khác !! Sún liệu có còn là Sún trong cuộc sống này ko ? Sún chỉ còn mong Sún là của Sún 2 năm về trước để ko cảm thấy có lỗi với bản thân mình và một người...............Sún cám ơn anh ở bên Sún khi Sún buồn,cho Sún những nụ cười,giờ đây muốn khóc bên anh nhưng nước mắt Sún hình như đã cạn vì người ta & hình như Sún ko thể khóc đc nữa ! Xin lỗi & cám ơn anh thật nhiều !
    Sún ko muốn ai phải buồn theo Sún,Sún cũng ko muốn mình bị tổn thương 1 lần nữa,đúng là Sún ko biết làm gì cả ! Sún ko có can đảm để tiến tới nhưng cũng ko muốn quay đầu lại ! Liệu cuộc sống có cho Sún bắt đầu lại từ con số 0 hay ko ???
    Sún ...........là gì trong cuộc đời của Sún ????
    Nếu cuộc sống chỉ nghĩ đến tình yêu chỉ sống vì tình yêu thì mãi mãi em sẽ đau khổ .Tình yêu làm ta yêu cuộc sống hơn thôi chứ tình yêu ko phải là tất cả.Bố mẹ nuôi 20 năm trời vất vả ko phải để h này đau khổ mất niền tin vì 1 thằng ất ơ nào đó!!!
  2. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng chịu đọc kỹ gì cả ! Em đâu phải 1 con bé vì 1 thằng con zai mà...dưng mà cũng có phần nào đó ! 50% là thế & 50% vì những thứ khác
  3. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Bé này, bé và Les đều buồn, nhưng cảm nhận ko giống nhau đâu.
    Vàng 1: thế nào là quá va vấp? Chưa là gì đâu bé ah, thế chưa gọi là va vấp được, mới chỉ là chút vấp ngã bình thường thui, sẽ còn vấp ngã nhiều nữa vì thế sau mỗi lần vấp ngã phải đứng lên thật nhanh. Như thế mới gọi là va vấp được. Hy vọng bé sẽ ko phải quá va vấp để trở nên chai sạn. Chị thấy bé còn vô tư lắm
    Vàng 2: ko có cuộc sống? Thế nào là ko có cuộc sống? Cứ tồn tại là có cuộc sống. Còn nó ra sao là do mình tạo ra mà thôi.
    Ko có tình yêu? Cái này là chưa có thui bé, thật ra thì 20 tuổi chưa nên nghĩ đến chuyện này làm gì, nhiều lúc thấy ko có còn thoải mái hơn. Cái gì đến sẽ đến, để cho mọi chuyện tự nhiên đi.
    Ko có bạn bè? Chả phải bé đang có SC đấy sao? Mà có hay ko là do mình hết. Mở lòng ra và thật chân thành thì sẽ ko bao h thiếu những người bạn
    Ko có gia đình? Ko hiểu khái niệm về gia đình của bé là thế nào nhỉ? Bé có biết thế nào là ko có gia đình? Bé đã gặp những người như thế? Có để ý xung quanh? Chị ko dám khẳng định hoàn toàn nhưng theo những gì bé tâm sự chị cũng biết 1 chút về gia đình bé, đủ để biết bé hạnh phúc hơn bao nhiêu người. Nhớ lại xem mẹ bé đã quan tâm và lo lắng cho bé như thế nào nhé. Chỉ riêng chuyện đấy thui cũng đã đủ để biết có gia đình ấm áp như thế nào.
    Còn mấy đoạn về sau thì chỉ có bé mới trả lời được thui, Sún là gì trong cuộc đời của Sún? Tự mình tìm câu trả lời bé nhé!

  4. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Sún à ! Nhầm ùi ! Điều SS đang thất vọng hok phải như em đang suy nghĩ đâu ! Niềm tin vào cuộc sống, khát khao và cả những nụ cười chưa bao giờ ngừng trong SS ! Mỗi lần va vấp là mỗi lần SS lớn khôn, và thấy mình vẫn hạnh phúc khi nhận ra mình vẫn biết buồn! Còn nữa gia đình luôn là nơi mà ta có thể trở về và được yêu thương máu mủ, đừng vội phủ lên hai chữ gia đình những nặng nề ! Khi ba mẹ còn quát mắng là còn yêu thương em à ! Hãy cám ơn những j mà em đã và đang có, vì đó sẽ là vốn sống, là hành trang em bước vào đời đấy !
    Chúc em vui !

  5. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Cái nì có ní !
  6. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    @ Mít : Hình như tụi mìn có thần giao cách cảm hay seo ý !
  7. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  8. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
  9. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    rồi sẽ đến một ngày ta nhận ra rằng:
    tình yêu không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển hoá từ người này sang người khác.
    tình yêu là bát bún riêu
    bao nhiêu sợ bún bấy nhiêu cái lòng thòng
  10. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    vừa trở về từ 1 bãi chiến trường
    mệt wá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này