1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ'õTƠ SiNgLe cLuB õTƠ N?fm mỏằ>i an khang - Thành công - Hỏ?Ănh phúc õTƠ?ạ'?â?z?â?ạ'

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tinhcau81, 22/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhcau81

    tinhcau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    Nha? em Én co?i dufng ca?m năm nay bán cái khác cơ (xúc xích ý)
    Les cho anh xin ít gâu
  2. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá! Nhớ điên cuồng !
    Lâu lắm rồi em hok đc rảnh rỗi như thế này! Chắc phải đến gần 2 năm rồi ý chứ! Mải mê làm, mải mê chơi, mải mê hú hí, giật mình nhìn lại ... em đang lạc những yêu thương! Có bao nhiêu lần em gạt đi những ý nghĩ đấy, em cứ cho là yêu thương của em, vẫn ở đó, nơi trái tim em, họ rất an toàn! Em chỉ nghĩ đến những cảm nhận của em, chỉ ào ào đến rồi vội vàng ra đi, đổ lỗi cho công việc nhiều hơn hết thảy! Em để lại yêu thương một khoảng trống mà ko ai gọi tên! Em quá ích kỉ! Em cực kì vô tâm! Em xin lỗi! Em phải làm thế nào để chuộc lại những j đã qua???
    Làm thế nào để lại có đc ...
    Tiếng cười nói vang cả góc trời?
    Náo loạn quán quen giữa phố đông ng ấy?
    Nhớ...
    Lão Man đẹp trai chủ tịch đầu tiên của SC! Cám ơn anh, ngày hôm đó đã rủ em vào SC để em có những giây phút tuyệt vời như vậy!
    Lão hội trưởng, kính cận, người giống mắc aó, rất nhí nhố, nhưng cực kì ***y! ( cái Ún nó bảo thế)
    Lão hội phó, "kẻ vô hại" với tất cả chị em! , béo nõn nà, luk nào cũng đầy ắp ý tưởng gàn dở! ah, quần áo của lão này, nhiều gấp 10 lần em, thần Điệu và cực kì õng ẹo!
    Sachi với đôi kính hiền và điệu cười híp cả mắt,
    Mon loăng quoăng chạy như lu lăn khắp xóm làng!
    Quỳnh ngây ngô lơ mơ toàn bị trêu suốt!
    Nhớ Đém, nhớ Mod, nhớ 3tingơ, nhớ cả anh Phúc! Mọi ng luôn làm cho SC tưng bừng khí thế ăn chơi!
    Nhớ Girl có điện, bất cứ khi nào ấy ở đâu, ở đấy đều nhiễm điện hết đấy! Hok tin hỏi mọi ng đi Và ấy rất nhiệt tình!
    Nhớ anh Thắng57, luôn mang kẹo cho tụi em, kẹo rất ngọt và cả anh nữa!
    Anh Nam3d luôn giảm giá mỗi khi SC vào Aqua, Baby gennie với ca khúc Hòn Đá Cô Đơn này! Ôi!!!
    Nhớ Given, lâu rồi, rất lâu chị em mình hok cafe buôn dưa lê! Nhớ thằng em với cái nếp nghĩ như 1 ông cụ non!
    Nhớ Toto, Cô nhà báo tương lai cực kì duyên và em có nụ cười của nắng!
    Nhớ LinhPalart làm mẫu ảnh thì cứ gọi là... Hot boy muh!
    Nhớ Vitieubao, ku này cứ gọi là đầu gấu! Cả Cươngtuban nữa chứ!
    Anh Trung biliard, chỉ tủm tỉm cười trong tất cả các cuộc off! Chỉ thế thôi!
    Nhớ Matrix, hề hề chuyên gia vào hóng!
    Mèo nhóc sẽ quậy tưng bừng khi gặp phải Lão hội phó đang cầm máy ảnh!
    Nhớ thằng bạn đểu Cương lên, nó thỉnh thoảng hay ném đá hội nghị, nhưng mà vẫn chăm chỉ off lắm!
    Nhớ Mak nhí nhố với cái mũi cao thật đẹp, miệng hay lẩm bẩm pừ chựp, pừ chừ dở hơi!
    Nhớ Hạnh, nhớ Pé Phương, ... hai nàng giờ này ở đâu?
    Nhớ Sơn Nguyễn, cái thằng chỉ cãi là giỏi!
    Tuấn thiên tài chuyên spam, chuyên gia phá làng, phá xóm!
    Anh TYPN này, Thânchettc này, nttrung21 này, ... bây giờ các chàng ở đâu?
    Nhớ Chuột, nhớ Tũn, ... 2 đứa bây dạo nay thế nào?
    Ku Thanh ham chơi, cứ sau cuộc alô thế nào cũng có mẹt!
    Dì Ốc chuyên đong hàng!
    Dì Mec chuyên bộ rán ! Phồng tôm ngon nhở?
    Nhớ Bỉm, nhớ Én, nhớ Ánh còi, 3 đứa chúng mày mà nói là chợ Đồng Xuân đóng cửa hết!
    Nhớ Em gái, Nhớ Ún 2 kưng đã bên chị rất lâu rồi phải hok? Có j để nói luk này hok nhỉ? Nhiều lắm! Nói sao bây giờ ... !?
    Nhớ mợ Born, mợ Út, ... các mợ có giận em hok?
    Ôiiiiiiiii! Còn bao nhiêu nữa!
    Quán Lẩu Tứ xuyên này, Xôi mực chiên mắm này, Phở cuốn này, Nem chua nướng, ... cafe 109 này, Buzz này, 17 này, ...
    Thèm quá ! Vị yêu thương!
    Ước j chỉ có 1 ngày thôi! Chúng ta đc ngồi bên nhau, đông đủ như thế!
    Ước j !

    [/sign]
    Được lesbian_8283 sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 24/02/2008
  3. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lĂo Mec Ă! LĂo Ă trấn lTt của em hết Ăy!
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Nhớ SS hỏi em .. là thành viên lâu năm nhất của SC em cảm thấy thế nào? Nhớ ss hỏi em " Chuột ơi sao thế? Mệt à? " Nhớ .. lâu lắm rồi mới ôm ss như hum valentine ... nhớ ... cái sự quan tâm của ss cho moingười .... nhớ cả cái bản mặt khụt khịt vì ốm nhưng vẫn tươi cười bên mọi người... nhớ lắm ...
    Mà buồn cười lắm nhá ... cái điều muốn nói ra với mọi người nhiều hok tả nổi mà sao hok thốt lên được thành lời .. Về nhà cứ ngẫm mãi ... té ra .. mình ..năng nổ nhiệt tình chỉ là ảo. Mình của thực tại hoá ra trầm và nhút nhát. Thêmá .. cứ làm như đúng rùi ấy, hò hét ầm ĩ ... Tự zưng .. lại nhớ mình của 1 năm trước ...
  5. born2make_U_happy

    born2make_U_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    anh chỉ có mỗi cảm giác
    sắp mát em thật rồi
    mặc dù thựcc tế đã mất em từ lâu
  6. tinhcau81

    tinhcau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    Cò mẶt lùf nhớ nhau
    ThẮ nà?y thì? 8/3 ko là?m 1 vò?ng HN thì? hơi phì
  7. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    7.161
    Đã được thích:
    0

    Em mách cả nhà cái này này : Tối qua em đi xem P/S: I Love You với 1 đứa bạn gái. Lúc 20h30 hết phim em xuống dưới tầng 1 thì gặp thằng cha người yêu cũ ... nó ... hic hic ..... dẫn vợ nó đi xem phim.
    Òa òa òa hết yêu nó lâu lắm rồi mà sao nhì thấy cảnh đấy lại chạnh lòng thế cơ chứ
  8. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    chạnh lòng chỉ vì em đi cùng bạn gái và chưa có chồng thôi, chả có j cả
  9. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    Ừ , ước gì anh đc hát bài ước gì cho em nghe:
    Ước gì em là con lợn lòi.....
  10. rubycream

    rubycream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0

    Tự dưng ngồi nghe A song from Secret Garden, Winter, Unquest Grave thấy sao ý. Buồn à? Ko, chẳng buồn nhưng cứ chông chênh thế nào ý
    Thèm cái bánh mỳ chả ruốc ở gần nhà Les thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này