1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â BB - Heo may õ~ẳõTê Kỏằã niỏằ?m ?ạ' Hò hỏ?ạn õ~ẳõTê Không t?ên - BB ?â?z?â?ạ'

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cold_blood, 24/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hienorion

    hienorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    hê hê
    em làm vưa
    em là F
    khặc khặc
    tự hào quá ta
    nhưng sao cái bóy 2 mình bi đát thế nhỉ
  2. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Tớ hụt vua tí tẹo, mỗi vụ nhấc máy với ko nhấc máy mà từ Vua xuống thành con gái quystoc
  3. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Mở cửa ra cho nắng sớm vào nhà (đi ra mở cửa)
    Cơ mà chả thấy nắng đâu, trời hơi mưa, hơi lạnh, chắc hôm nay gió mùa đông bắc về rồi.
    Cả nhà dậy đi nhé, sắp cuối tuần rồi, chăm chỉ làm việc và học hành để mai còn nghỉ nào !!!!!!!!
  4. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, sao tớ lại thành cái này cơ chứ? Nhà buôn á? Há há há, ngã ngửa ra giữa giời rồi, há há há
  5. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, đúng tới 98% lận, có sơ sót chút chút ở chỗ vàng vàng. Nhưng sao đúng thế nhỉ? Hị hị hị
  6. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa từ ngoài đường về nhà, hôm nay tớ thực sự ấm ức vì tớ không phải là một người đàn ông to lớn để có thể trừng trị cái thằng người bất nhân mà tớ vừa gặp, tớ ức lắm.
    Khi tớ sắp tới ngã tư Sở thì gặp một ôtô cứu thương đang rú còi đi tới. Sau khi đã tránh đường cho ôtô vượt qua, tớ ngạc nhiên khi thấy cái xe cứu thương ấy phải dừng trước đèn đỏ - về nguyên tắc xe cứu thương đang có người ở trên phải được ưu tiên vượt đèn đỏ mà, và lý do để cái xe phải dừng ấy là ở phía trước nó có rất nhiều người đã dừng đèn đỏ.
    Ừ, nếu chỉ có thế thì tớ cũng chẳng bức xúc cho lắm, thế nhưng sau một lúc đợi thì một nửa số người dừng đèn đỏ đã được đi (Ngã tư Sở có phân luồng đường mà) và số người dừng trước xe cứu thương đi gần hết, chỉ còn lại có một cái xe máy vẫn nghênh ngang đứng ở đó, khi tớ đi qua, thấy chú tài xế xe cứu thương đang nói khó với nó rằng tránh sang một bên để xe cứu thương có thể vượt đi, thì nó khua khoắng tay lên trời và thản nhiên nói : Bay qua đi.
    Trời ơi, lúc ấy tớ mà là một người đàn ông to lớn ắt tớ đã túm cổ nó quẳng sang một bên rồi - thực ra cũng không cần đến thế, nhưng phải nói thật là tớ cũng hèn nhát, sợ nó cà kịa với mình, chứ lúc ấy chỉ cần có một người lên tiếng chắc những người khác cũng ủng hộ. Nhưng nó nghĩ gì chứ, mỗi phút đối với người đang nằm trong xe cấp cứu kia đều là mỗi phút quyết định sống chết, vậy mà chỉ một việc đơn giản là đứng né sang một bên nó cũng không làm? Sao nó không nghĩ nếu người ở trên xe là người thân của nó thì sẽ ra sao.
    Thật là bực mình, bực mình về sự vô tâm của nó, bực mình về sự hèn nhát của bản thân mình ===> hối hận vì ra đường và gặp cảnh đó.
    Ôi, đáng ghét!
  7. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Mèo xấu xa - thật đáng là bực cái mình .
  8. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    con gái quý tộc...
    thích làm nhà tiên tri mà k được
  9. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0



    Tớ bắt đền Điêu, số sao của tớ giảm rồi, tớ bắt đền



  10. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Mèo, mèo, lụt nhà thật rồi chứ chả chơi
    Thôi để F vote cho mèo 5 sao kéo lại hén, cảm ơn cái bài tình yêu có hậu
    Cái trắc nghiệm: F là thủy thủ nè, ham chơi muốn chết
    Cái trắc nghiệm kia, chả biết đúng hay không, sao thấy cái nào cũng có dính mình... chút chút
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này