1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â BB - Heo may õ~ẳõTê Kỏằã niỏằ?m ?ạ' Hò hỏ?ạn õ~ẳõTê Không t?ên - BB ?â?z?â?ạ'

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cold_blood, 24/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Xong rồi
    Còn bình luận rất vui vẻ và rôm rả
    về Chung kết hoa hậu thể thao
    Thừa nhận, hay vãi
    chứng kiến tất cả khoảng 5 màn "múa lụa"
    Ối giời ôi là giời ôi
    Cùng khoảng 3 màn Khiêu vũ thể thao (mịa nó chứ, chổng mông vào nghệ thuật)
    rồi về
  2. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    xem xong hoa hậu thể thao, hiểu ra một chân lý: nơi nào có cơ bắp, nơi đó k có chỗ cho bộ não phát triển
    xem phần ứng xử tí sặc
  3. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Dư lào, dư lào?
    Tớ về lúc chưa xong màn biểu riễn
    chạ hóng được phần ứng xử
    Thế dư lào?
  4. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    cóa một iem gái xinh tươi hiền lành nhắm, bốc thăm câu hỏi, đọc câu hỏi rồi, chào khán giả nhiệt tình và say mê, chào hết từ khán giả xa tới khán giả gần rồi... im luôn
    tình hình là iem ý ếch nhớ câu hỏi là gì, hoặc ếch hiểu câu hỏi là gì
    lại phải đọc lại
    và iem ý trả lời
    giờ đến lượt tớ ếch hiểu iem ý đang trả lời câu hỏi nào
    một iem khác, cười dịu dàng trong lúc mc đọc câu hỏi, rồi iem ý nói ''iem xin phép trạ nhời câu hỏi..."
    uh thì iem ý cũng được mọi người cho phép rồi (ai nỡ k cho) nhưng iem ý lại chỉ xin phép thế thôi, vì iem ý ếch biết nói gì sau đấy nữa.
    Lại đọc lại câu hỏi
    iem ý lại xin phép trả lời
    và lại xin phép rồi để đấy
    lại đọc lại câu hỏi
    và iem ý ... trả nhời cái gì ý (tớ chỉ nhớ đến đoạn này tớ sặc lắm rồi)
    iem này sau thành á hậu
  5. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    một iem nữa, trả lời câu ''ai là thần tượng thể thao của đằng ấy?"
    iem ý hùng hổ ''chị thúy hằng chơi ủ su ạ"
    và iem ý nhai đi nhai lại ''chị thúy hằng chơi ủ su, chị ý đẹp vì chị ý chơi ủ su, iem là iem rât thích chị thúy hằng, vì chị ấy chơi thể thao, chị thúy hằng là thần tượng của em"
    tớ tường thuật k đúng lắm, vì iem kia nói lộn xộn hơn thế nhiều
  6. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Xế á??
    Tớ chỉ nhớ lúc xem biểu diễn, có 1 em lên làm bài tập thể dục buổi sáng
    Tớ ngồi ngoài chỉ dám bình luận là : "thở, hít, thở, hít , thở, hít, thở..."
    Holi thì kêu: "Có khi tập 1 hồi, em ấy chả biết mình tập gì"
    Vừa dứt câu, nhìn lên màn hình
    Y như rằng, nhạc thì vẫn còn, mà em ý thì đứng ngây ra, thế rồi bưng miệng cười.
    Và bỏ vào trong
    Tớ hết hiểu!
  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    lại làm tớ nhớ iem á hậu người việt
    iem này trả lời câu hỏi về món ăn việt nam iem ý trả lời thích ''cà dầm, rau muống của bà iem ý"
    giờ iem ý sẽ đại diện vn thi hoa hậu thế giới
    phóng viên hỏi ''cô có định trả lời món ăn vn cô thích là cà dầm rau muống trong cuộc thi hoa hậu thế giới k''
    iem ý vội nói '' k ạ''
    khéo tới thi hoa hậu thế giới lại có trò vui mà xem nữa
  8. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    Xế òy có một em
    em này thực hiện màn múa lụa
    rồi em ấy quấn quấn
    tớ thấy cái dải lụa quấn quanh cổ em ấy
    tớ vừa hét lên "Cẩn thận"
    thì thấy em ấy ngã xoài ra
    Và kết thúc bài biểu diễn
  9. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Mà ngã xoài ra một cách có chủ ý, chứ ko phải vấp hay là quấn cổ ngạt quá đâu nhé.
    Còn tớ thì cứ ngồi hóng 1 em khác, cũng múa lụa, tớ thấy em ấy vẫy, vẫy, rồi lại vẫy
    Tớ mới théc méc, thế liệu có tung lụa lên không nhề
    thì thấy em ý lắc cái dải lụa một cách rất yển chuyển
    Chưa kịp khen
    đã thấy Dép bùi ngùi, màn này tớ không làm được
    Vì tớ không có mông như em ý mà lắc
  10. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào chúc cả nhà ngụ ngon thế này
    Chúc cả nhà ngụ ngon
    Ôm + Hôn tất cả mọi người trong nhà
    (thôi khỏi cụ thể nhá, ai thích thì nhận, ai ko thích thì trốn đi nhá)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này