1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â BB - Thỏ?Ơt Nghiỏằ?p õ~ẳõTê Dỏ?ãt Dỏ?ạo ?ạ' Cỏ?Đu Bỏ?Ơt Cỏ?Đu BặĂ - BB ?â?z?â?ạ'

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi freakie, 04/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. botay291

    botay291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Thì đã bẩu rồi, có đọc thì cũng ko có dịch được mờ lại
    Thôi, ai trông nhà thì trông, đi học bài
  2. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nếu ai không để ý, kiểu gì cũng sẽ nhầm cho mà xem. Chị thấy không ổn tí nào. Có nên nhờ ai đó sửa giùm ko nhỉ?
  3. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Xã Quan Thần Sán:
    Thực ra hôm nay không có nhiệm vụ đi xã này, nhưng vì chưa được đi nên đòi đi bằng được. Mục đích của chuyến đi này là thăm lại nhà mẫu giáo mà tổ chức đã tài trợ và xây dựng cách đây 1 năm xem nó ntn rồi. Kết quả của chuyến đi thì kinh hoàng. Xe máy thủng lốp nên phải đi bộ 1.5h đồng hồ 1 mình, giữa núi rừng hoang dại. Trong bụng chỉ sợ có thằng Mông nào nó phi ra, túm tay rồi lôi xềnh xệch về nhà. Thực ra cũng có người đi cùng nhưng anh ấy phóng xe đi (trong tình trạng lốp bẹp dí về huyện Simacai để thay xăm. Trước khi đi còn vứt lại 1 câu: "Em cố đi bộ được bao nhiêu thì được, vớ được xe nào thì nhớ xin đi nhờ nhé?" Bố khỉ, sau 1,5h đi bộ mới có 1 anh Mông đẹp giai 26 tuổi (đã có 3 con rồi) phi đến. Nói nhờ vả, thấy anh ấy hơi xấu hổ, tưởng anh ấy ngại nên đang định đi bộ tiếp, ai ngờ anh ấy thỏ thẻ hỏi: Chị giả em bao tiền? Hôm nay lại còn diện quả quần bò mới giặt --> quên ko mang --> đã nghĩ, quả này toi rồi, thế là lại đi bộ tiếp rồi. Ai ngờ, giải thích mình là cô giáo, vào thăm trường mẫu giáo, anh í bảo: Cô lên em chở cô ra ngã ba. Yêu xế chứ lị.
    Còn đây là 1 số ảnh ghi lại chuyến hành trình.
    Đoạn đường "tươi đẹp" khi vào thôn này:
    [​IMG]
    Phát dính đầu tiên ...
    [​IMG]
    ... rồi tới kết quả của 15'' đi trong cái đống bầy nhầy đó là:
    [​IMG]
    Và cuối cùng là thế này đây, đôi giày yêu quý của em
    [​IMG]
    Bần thần trước quang cảnh trước mắt:
    [​IMG]
    Ngôi trường Mầm Non xinh đẹp nằm trong thung lũng, giữa núi rừng bạt ngàn. Thích lắm!
    [​IMG]
  4. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Cái dòng đánh dấu vàng nếu k0 nhầm thì là tục cướp vợ fải k0 nhỉ ?
    Quả "lày" fải điều tra xem cái trường mầm non đó ở đâu mới đc.
    hề hề , mình fải về đó xây nhà , rùi nhằm xem có "cô giáo" nào về dạy thì "cướp luôn "
    Ah` cô Dép ơi , cháu năm nay mới có 2 tuổi 2 tháng cô cho cháu vào học trường mầm non của cô "nhắm cơ"
    Ah` k0 fải , cháu thíck đc. làm "bé ngoan" của cô cơ.
    Hề hề đùa tí cho vui thui .
    Thấy chị Dép Hoạt động XH tích cực thế nên cũng quan tâm nên Có mấy câu hỏi nhỏ , xin cho coisoi đc. mạn phép nhé :
    -Trường đó hoạt động có hiệu quả k0 ? có đông HS k0 (vì trông heo hút quá)
    - Phủi phui cái mồm: Lỡ Chị Dép quả đấy mà bị cái "anh Mông đẹp giai 26 tuổi" ý chở đi , k0 về ngã 3 mà lại về nhà anh ấy hay vào... rừng thì sao ? Câu hỏi này hơi khó , Chị Dép đỡ đc. thì đỡ , k0 đỡ đc. thì đừng có "cắn đứt quai hồng" nhé
    hihi
    Chúc chị Dép gặp nhìu may mắn , và k0 bị Xịt lốp xe nứa
  5. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, trước hết trả lời em cái vàng vàng: đấy không phải là hoạt động xã hội mà là công việc chị phải làm.
    - Tất cả các trường học hay phân hiệu ở trong vùng dự án của chị đều hoạt động rất hiệu quả. Lý do: rất đơn giản, trẻ ở trên này chả có chỗ nào để chơi, cái gì để chơi, vì thế đi đến trường gần như là đi picnic với bọn nó. Dến trường có cô, có bạn, có thức ăn (thịt đàng hoàng, ở nhà bọn nó chỉ ăn cơm với ớt tươi giã muỗi thôi), có đồ chơi, etc. Tỷ lệ chuyên cần là rất cao, thấp nhất là 85%, số ko chuyên cần là do đến mùa thu ngô, 1 số em phải ở nhà giúp đỡ bố mẹ. Mà dân tộc mình bây giờ được tuyên truyền tốt nên thích cho con đi học lắm. Được bàn chải, được khăn mặt, được dép, sách vở, đôi khi là quần áo (mặc dù là cũ thôi).
    - Chị không sợ, cái tục bắt vợ đấy chỉ ở những nơi heo hút, vùng sâu, rất sâu thôi. Còn ở vùng dự án chị làm, dân ng ta đã văn minh rất nhiều rồi, cưới cũng hỏi han nhau đàng hoầng chứ không phải thích đứa nào là lôi xềnh xệch như hồi trước đâu. Mà hôm nay có thật thì ... chị cũng bằng lòng . 3 con mà vẫn đẹp trai lắm, chưa kể có cả răng khểnh đàng hoàng .
  6. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Chị dép giờ này chưa đi ngủ cơ à? Nghe nói bà con dân tộc miền núi có tục lệ cho ở thử rùi mới cưới đấy. Chị thích chàng nào, cứ đến nhà, xin ở thử, xem hàng quán thế nào,check thoải mái... ko thích thì lại đến nhà khác, rùi lại đi hết bản này, bản khác, bao giờ gặp được chàng nào ưng ý thì...
    Hay đấy nhỉ?
  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    cạ nhà ngụ ngon nhé
    em up nhà lên rồi em đi ngụ
    chưa thấy anh ku điêu vào trông nhà
  8. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    @Đấy: cái vụ đó cũng có nghe nói, chị cũng cố gắng check càng nhiều càng tốt. Nói chung nhiều "mật" thì ta cũng nên thoải mái, nhỉ? Lâu lắm không thấy thằng em, lượn hơi ác đấy.
    @All: đi ngụ đây. Cuối cùng nhờ sự giúp đỡ rất hạn chế của 1 người, Dép tớ đã thắng trò Pikachu, tối nay ngủ ngon rồi. Chúc cả nhà ngụ ngon. Ôm và hôn cả nhà.
  9. dieugido1

    dieugido1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Ngủ đi,ngủ nhiều vào rồi lăn nhanh hơn đi.
    Mấy quả ảnh fong cảnh đẹp thế em yêu nhờ.
    Thế mà lúc ở Hn k nói a dạy trò này.Tết về a nâng cao trình cho em nhá.
    @All.Chúc ngủ ngon.
    Chúc cuối tuần vui vẻ.
  10. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Nhà này hôm nay ngủ sớm quá.Mọi lần mình vẫn còn được nói chuyện với mọi người thế mà hôm nay đi ngủ hết rồi buồn thật.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này