1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â S?Ân Khỏ?Ơu Hoa Khôi ỏ?Ânh KBC ?â?z?â?ạ' õ.?õ-? Dành ri?êng cho MC, th?ư sinh và BTC õ-"õ.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi gachip4mat, 17/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Mình không nghĩ mình là một người con gái Kinh Bắc "đẹp". Mình dám cam đoan với các bạn rằng, con gái Kinh Bắc rất nhiều người đẹp, đẹp và đáng yêu hơn mình rất nhiều. Mình cũng không nghĩ tham dự cuộc thi này, mình có thể nhận được một trong các giải thưởng hấp dẫn mà ban tổ chức đưa ra. Nhưng sau khi đọc các thể lệ của cuộc thi, mình cảm thấy đây là một cuộc thi rất thú vị. "Tôn vinh vẻ đẹp tiềm ẩn của người con gái Kinh Bắc." Đọc xong thể lệ của cuộc thi, thấy ai cũng có vẻ rất hưởng ứng, nhưng chưa có một người nào nhập cuộc. Mình xét thấy bản thân tuy vẻ bề ngoài chưa thật nổi trội, nhưng có thể rằng, như một số người cũng nhận xét, mình có những nét đẹp tiềm ẩn chưa được khám phá chăng. Vì vậy, mình mạnh dạn tham gia cuộc thi có nhiều nội dung hấp dẫn này. Hy vọng, sẽ có rất nhiều bạn gái Kinh Bắc cùng mình nhập cuộc.
    Mình xin tự giới thiệu:
    Mình có cái tên là Gà Chíp 4 mắt, sinh năm 1981, sinh ra và lớn lên ở Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Quê gốc ở Bắc Ninh. Nói tóm lại, mình có đầy đủ các tiêu chí nguồn gốc của một cô gái Kinh Bắc. Mọi người có thể tìm hiểu rõ hơn về mình qua blog của mình. Đường link là: http://blog.360.yahoo.com/blog-Bi1jro0jbqfz5I82JMoUcAXUq8dC;_ylt=ArQxRNrqwDU9XqY1lG.3nwK0AOJ3
    Sau đây, mình xin giới thiệu một số bức ảnh của mình.
    1. Ảnh tự nhiên:
    Mình quan niệm ảnh tự nhiên tức là những bức ảnh tự nó rất tự nhiên mà có. Những cái ảnh mình giới thiệu dưới đây cái thì mình không biết đã được người chụp chụp mình lúc nào, cái thì mình tình cờ ở một trạng thái mà người chụp ảnh cảm thấy hay ho, nên đề nghị đứng yên để chụp. Mong mọi người nhìn nhận những bức ảnh này dưới tiêu chí: tự nhiên là chủ yếu.
    [​IMG]
    Ảnh này được mọi người gọi với cái tên là "Vắt vẻo". Mình chụp vội vàng nhân dịp đi xem cô bạn thân chụp ảnh cưới. Tự nhiên chưa bao giờ nhìn thấy cây bàng đẹp thế, nên dù ở trong tình cảnh nếu muốn giữ thuần phong mỹ tục thì đừng có mà leo cây, mình vẫn quyết trèo. Đây gọi là muốn điệu thì phải liều. Hihi.
    [​IMG]
    Cô gái giữa vườn hoa bươm ****, xòe cánh ra bay nhưng cánh cụp cánh xòe.
    [​IMG]
    Dạ đây là cái ảnh em chụp ở Ngũ hành sơn đấy ạ. Có lên đến đây, em mới hiểu, thế nào là lòng yêu nước. Người ta bảo yêu thì phải ôm. Dạ vì em yêu nước nên em ôm bình nước đấy ạ. Hihi.
    [​IMG]
    Đây là bức ảnh chính xác em bị chụp trộm nhân lúc em đang được anh đương kim Bí thư Đoàn TNCS Viện Khoa học Xã hội Việt Nam khoe với em một bức ảnh đẹp anh ấy vừa nháy được của em. May mà em cảnh giác nên kịp thời phát giác ra mình vừa "được chụp." Nếu không thì có thể em sẽ bị rách mặt vì vợ anh ấy đanh ghen mất. Hic hic.
    2. Ảnh chân dung:
    Dạ, đây là chân dung của mình ạ:
    [​IMG]
    Như thế này có điệu quá không nhỉ?
    Và đây nữa ạ. Thể theo yêu cầu của một người bạn, mình post thêm bức ảnh chân ...rung này:
    [​IMG]
    Nụ cười được mùa...
    3. Ảnh nghệ thuật:
    Mình thú thật với cả nhà là chưa từng lần nào mình chụp một bức ảnh nào trong studio. Cũng nghĩ là đến một ngày mình sẽ tới đó chụp. Nhưng mà giờ thì không có thời gian. Mình đành mạo muội post một cái ảnh bình thường của mình, mà mình tạm cho là có chút xíu nghệ thuật vào đây. Mong ban tổ chức và toàn thể các thành viên KBC lượng thứ. Hihi.
    [​IMG]
    Thú nhận cái ảnh này chụp cũng nhân cái hôm đi xem bạn thân chụp ảnh cưới. Mình thấy phiến đá đẹp quá, mượn tạm cái ô của cô dâu làm dáng đó. Hihi.
    Phần giới thiệu của mình hết ạ.
    Được friendship_83 sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 20/09/2007
  2. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    ạ'âzâ SÂn KhỏƠu Hoa Khôi ỏÂnh KBC âzâạ' õ.õ- Dành riêng cho MC, thư sinh và BTC õ-"õ.Ê

    A nhố!

    Thưa quý khán giả!

    Cuộc thi Hoa khôi KBC của chúng ta đã bắt đầu vận hành. Mọi điều thú vị đang chờ chúng ta trong những chặng đường trước mắt. Hãy cùng chúng tôi đón chào từng thí sinh, khám phá và tôn vinh nét đẹp tiềm ẩn của các cô gái đến từ những vùng đất khác nhau nhưng đều có niềm yêu chung cho vùng đất quan họ.

    Topic này là nơi các thí sinh up ảnh dự thi và BGK ra đề thi trong phần thi tài năng. Đây coi như là sân khấu, chỉ để thi tài, mọi vấn đề khác liên quan post vào topic cũ. Ai không phận sự ko được phép post bài, chỉ được ở dưới thò cổ lên xem thôi nhé, vi phạm lần 1 xoá bài, lần 2 khoá nick.

    Thân!

    Em xi Gà mờ thông báo!

    Như vậy tổng kết lại hiện nay đã có những TS sau chính thức tham gia:

    1.Gachip4mat
    2.Motthoang hn02
    3.Vitop
    4.Saobangleloi girl
    5.Tocxinh
    6.Konhuloai codai85
    7.BsTerexa
    8.TSaharaSign
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Vâng,
    Xin kính chào toàn thể hội thi, ban giám khảo và các thí sinh thân quý,
    Sau tiếng còi khai cuộc của em xi Gà nghĩa là cuộc thi chính thức được bắt đầu, vào ngày 20/9 ,
    Cuộc thi ảnh sẽ được kết thúc lại vào ngày 20/10 nhằm ngày Phụ nữ Việt nam, để tiếp theo là phần thi tài năng,
    Ban Tổ chức xin trân trọng kính mời toàn thể các thí sinh đã có tên trong bản đăng ký cũng như sau khi ghé qua chương trình này tại:http://www9.ttvnol.com/forum/KBC/963461/trang-9.ttvn, tích cực và nhiệt tình tham dự giải để hội thi của chúng ta thêm sôi động và tăng phần hấp dẫn,
    Ban Tổ chức cũng rất cảm ơn bạn gà chíp 4 mắt đã nhiệt tình gửi bài dự thi vào 16:19 ngày 17/09/2007, và đây cũng là một sự thách thức mới của ban giám khảo, cùng với các thí sinh dự thi!
    Tới đây, ban thư ký và ban giám khảo tiếp tục làm việc công tâm, để chúng ta có một cuộc thi ĐẸP, theo đúng nghĩa ĐẸP
    Vâng,
    Và cuộc thi chính thức được bắt đầu!

    Xin cảm ơn,
    BTC.
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    A nô A nô 1.........2..............3.............má
    Dạ ! Em xin kính chào Ban Tổ Chức, Ban Giam Khảo, Ban Thư Ký cùng toàn thể các khán giả của hội thi ạ !
    Sau những đêm dài thao thức, hôm nay em quyết định chính thức tham gia cuộc thi " HOA KHÔI ẢNH KBC 2007 ". Em không có được sự tự hào khi sinh ra & lớn lên nơi mảnh đất Kinh Bắc giàu truyền thống văn hoá này, em tham gia cũng không phải vì bất kì giải thưởng nào, cũng không nghĩ mình thực sự " Đẹp " mà chỉ là chút hương đồng gió...........lạ bay đến nơi đây . Mong là sẽ gắn bó, sẽ hiểu về Kinh Bắc nhiều hơn nữa ! ( Nếu các anh chị & các bạn cổ vũ cho em thì cho em xin 1 tràng vỗ tay để em tự tin hơn thể hiện phần thi của mình cho tốt ạ )
    Em xin tự giới thiệu về mình. Em là Một Thoáng Hà Nội Không Hai ( tức là có 1 không 2 ). Vậy mà mọi người toàn vui tính gọi em bằng cái tên đáng ghét : Một Tháng Hấp Nặng Hai Lần .Còn 1 số khác lại gọi bằng cái tên thân mật đáng yêu : Rùa Tò Môm .
    Em là con gái thành phố Cảng - thành phố hoa phượng đỏ thân yêu ( con gái chính gốc í ).Hôm nay em mang đến cuộc thi này một bộ sưu tập ảnh của em ( tất nhiên là sẽ có đủ những tấm ảnh mà BTC yêu cầu phải có ạ )
    Em xin phép được đặt lời bình luôn cho những bức ảnh của mình có hồn hơn hí hí
    1. Ấu thơ trong tôi là............Đây là tấm hình em chụp lúc 3 tuổi, cầm bóng bay trông rất chi là ngộ nghĩnh trẻ thơ .Mẹ kể là lẽ ra mẹ cho ngồi xe với mấy thằng em ở dưới cơ, nhưng mà chắc là em thấy bọn nó lìu tìu quá nên không thèm ngồi đấy ạ ( em phải tìm mỏi 1 cơ số thứ ra mới thấy í )
    [​IMG]
    2. Sinh nhật 10 tuổi, mẹ không tổ chức mà chỉ dẫn ra cửa hàng chụp hình kỉ niệm.Mọi người nhìn xem em & con cún bông kia, đứa nào xinh hơn ạ?
    [​IMG]
    3.Ngày nào em bé cỏn con ---> Bi giờ em đã lớn khôn thế này . Hi hi Tuổi 15 em trở thành thiếu nữ, mối tình đầu mang nặng.........trong ai?
    [​IMG]
    4. .......Theo năm tháng em lớn từng ngày, những kỉ niệm không bao giờ quên.............
    Tấm hình này em chụp ở bãi giữa sông Hồng. Trông iem hồn nhiên thế thôi chứ em không thể.............điên được đâu ạ
    [​IMG]
    [​IMG]
    5. Tự tin đứng bên giáo sư sử học Lê Văn Lan trong sân sau của thành cổ Hà Nội. Mọi người ban đầu cứ tưởng em chụp chung với bà nội hay bà ngoại em đấy ạ ( mỗi lần nhìn lại em lại nhớ & )
    [​IMG]
    6. Đây rồi ! tấm hình không thể quên, nó làm em nhớ đến gần 4 năm sống trên HN, ( cháy hết mình trong màu áo xanh tình nguyện ) đã đi & đã làm những điều dù chỉ nhỏ bé nhưng mang lại nụ cười, niềm vui & hạnh phúc cho biết bao những ánh mắt trẻ thơ, thắp nên niềm tin, hi vọng cho những mảnh đời bất hạnh ! ( bây giờ về HP, em vẫn đã - đang - sẽ làm như thế )
    [​IMG]
    7. Nhưng rồi sau những khoảnh khắc đáng nhớ để lại trong lòng mọi người, em lại có những khoảng lặng cho riêng mình...........
    Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói
    Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì?

    [​IMG]
    8. ................Nghĩ mình nên phá cách 1 chút, nghĩ mình cũng nên ngầu hơn chăng?Có khác không khi mọi người nhìn tấm hình này ạ? ( Liệu iem có xứng được đứng vào top liền anh liền chị mà mọi người vẫn thường nói không ạ? )
    [​IMG]
    Dạ em xin kết thúc phần thi của mình ! Kính chúc sức khoẻ đến các quý vị & các bạn.Chúc Ban Tổ Chức, Ban Thư Ký làm việc nhiệt tình & hiệu quả! Chúc cho Ban Giám Khảo sáng suốt tìm & lựa chọn được MISS xứng đáng nhất để " Tôn vinh vẻ đẹp của người con gái Kinh Bắc ". Chúc các thí sinh bình tính, tự tin thể hiện những phần thi của mình cho thật tốt !
    Chúc cuộc thi thành công rực rỡ !
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 21/09/2007
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Vâng, sau tận ...1 ngày cổ động, chúng ta nhận thêm một thí sinh nữa đã mạnh dạn nạp bài, và, tiếp theo bạn gà chíp 4 mắt là bạn một thoáng hà nội 02. Một bài thi cũng có phần ấn tượng ngang với bài của bạn gà chip 4 mắt đã đưa lên trong thời gian cỡ ~ 72h trước đó:)
    Vâng, thưa qúi vị, và các bạn thí sinh, chúng tôi thường trực trên trang này, để đợi bài của các bạn.
    Các bạn hãy mạnh dạn, mạnh dạn hơn nữa, quyết tâm, quyết tâm hơn nữa:D và nhiệt tình, nhiệt tình hơn nữa, để có những bài thi là thách thức với ...những bài thi đã đưa lên trước đó
    Vâng, xin cảm ơn,
  6. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian ngắm nghía tăm tia đống ảnh em thấy ảnh nào cũng muốn up lên vì vậy mạn phép cả nhà cho em được chia bài thi ra làm nhiều phần( vì em chưa biết sẽ kéo dài như thế nào )
    Bài thi đầu tiên của em là tự giới thiệu về bản thân. ( phần này lời nhiều ảnh ít)
    E hèm phù..... phù...... alô .....alô 1........2............3..............4 alô(mic tốt) cho em xin hai trăm ánh sáng nào. chưa được bên này, bên này không lệch roài sang trái một tí, được roài cảm ơn bác. Nhờ B tắt hết điện đi cho em lúc nào em bẩu ánh sáng thì cho lên nhá ( đang đi từ cánh gà ra há há vừa đi vừa oánh võng) Làm gì có ánh sáng hông ai nhòm thấy hé hé)
    (Ánh sáng) (Cười rất tươi đúng kiểu "cười như mùa thu toả nắng ")
    Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa ban giám khảo, kính thưa quý khán giả và các bạn thí sinh yêu quý.
    Lời đầu tiên iem xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới quý vị đại biểu, ban giám khảo, quý khán giả và các bạn thí sinh. Chúc hội thi của chúng ta thành công rực rỡ . chúc các bạn thí sinh bạn nào cũng đoạt giải( để BTC vỡ nợ hé hé)
    Sau đây là phần thi của iem. Đầu tiên iem xin tự giới thiệu về mình.
    Tên mang bốn chữ dài ngoằng(Nguyễn Thị Quỳnh Trang)
    Gọi em Vịt Ộp đỡ lằng nhằng tên
    Sinh ra trên đất Bắc Giang.
    Lớn lên bên khúc sông Thương mặn mà.
    [​IMG]
    Dáng người em vốn nhỏ xinh(em thấy thế hà hà)
    Tính tình ngang bướng nhưng teen nhất nhà
    Khi nào em tức tránh ra
    Không thì em cấu lại la tím người
    [​IMG]
    Nghề em cao quý nhất làng( Cụ Phạm Văn Đồng nói thế)
    Em là cô giáo thướt tha dịu dàng (há há )
    Học trò em, chúng chẳng ngoan
    suốt ngày toán tính cho cô chống lầy
    [​IMG]
    (ảnh này cô trò nhà em tự chụp đới ạ) học trò cũ của em chủ nhiệm đới xinh hem? lớp trưởng và 2 lớp phó đới. Ảnh chụp tại nhà trò)
    Ăn kem, rồi lại ăn chè
    Ăn ốc rồi lại uống trà đắng, Ngon!
    Lon ton cạnh bếp lò con
    Học hành nấu nướng cũng ngon ngon là (chuyên gia các món luộc)
    Tạm thế hẵng há há
    Được vitop sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 25/09/2007
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Vâng, thưa các bạn, cuộc thi đương tới hồi gay cấn, sau thời gian nghỉ cuối tuần để chuẩn bị trung thu, chúng tôi thấy có 3 bài ...rưỡi dự thi đã post lên, hi vọng trong thời gian tới các bài hoàn chỉnh liên tục được đưa lên, để chúng ta chiêm ngưỡng các vẻ đẹp một cách liên tục!
    Chúc các thí sinh một tuần may mắn, và có bài viết ấn tượng, ấn tượng hơn nữa!
    Chúc các thí sinh dự thi luôn Bình tĩnh, tự tin, ...không cay cú:D để chiếm giải ...ấn tượng:D
    Vâng, tới đây chúng tôi tiếp tục nhường lại khán đài cho các thí sinh thân quí:)
  8. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bạn vitộp nhanh chóng chuẩn bị dự thi tiếp phần 2, và thông báo tất cả thí sinh còn lại chưa dự thi nhanh nhanh chuẩn bị tinh thần và bài dự thi cho tốt
    Chúc tất cả thí sinh tự tin để có thể hoàn thành bài dự thi tốt.
    Có vấn đề gì khi gặp khó khăn trong bài dự thi các bạn có thể liên hệ với friendship sẽ giúp đỡ bạn hoàn thành bài thi của mình
  9. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chủ nhật rỗi rãi đã nói là tham gia nên em cũng post ảnh lên đây dù cũng biết rằng ....hì hì mình cũng chẳng bằng chị bằng em đâu dưng .......hì hì ...........bắt đầu nào .......
    Đầu tiên là cái píc mờ rõ mẹt của em nhất dưng mờ trông cũng chuối nhất để mọi người ra đường có đâm fải em thì cũng fải quay lại đó nhé hì hì
    [​IMG]
    Rùi tiếp theo là cái pic mà ai cũng nghĩ là em làm qua shop khổ dưng mờ ứ fải công nhận ông bạn trình cao .........khen nó chút vì nó chụp chộm khi 1 bà chị bẩu là em hơi bị hay đó áo vàng lại hoa vàng bà còn chêu ngửi hoa thấy mùi đặc trưng gì lúc đó đăng ngẩng lên nói với bà thì ông bạn chộp được dưng đẹp ghê cơ
    [​IMG]
    Tiếp theo là cảnh em đang bô lô bô loa trước giờ xuất fát đi chơi chém gió cứ gọi là siêu cao thủ hì hì quả này cũng bị 1 chị chụp chộm ...
    [​IMG]
    Cảnh này mới gọi là đặc trưng đó là sau khi vượt qua 1 quãng đường fài cũng đứng làm dáng với núi với trời trông cái pic này thực sự rất ngây thơ ai cũng bẩu vậy dưng mờ giờ có thấy ngây thơ quái đâu nhỉ
    [​IMG]

    Dạ vầng tiếp theo là cảnh ngồi oánh chén ăn uống có lẽ lúc đó nếu ko có quả máy ảnh của ông bạn mang đi thì chắc mấy anh chị em đâu có thể ăn uống có duyên như vậy nhờ .......hi hi
    [​IMG]
    Rồi nào thì thi xem ai cười tươi hơn, to hơn ......hì hì mình hay nó nhờ .....ông bạn kêu là thử xem ấy cười to không nhé công nhận to thật ấy chứ dưng chẳng tươi tẹo nèo nhờ cả nhà
    [​IMG]
    Đây là cảnh em tập làm nghệ sĩ tiếc là em lỡ tay delete cái pic có sản fẩm của em rồi nếu không sẽ cho cả nhà chiêm ngưỡng nó đẹp lắm nhé
    [​IMG]
    Tiếp theo là cái pic thác loạn sau khi hò hét cả nhà nhìn diện mạo thì bít đụng đói rùi còn mún măm măm thế dưng ông anh này cứ mùn ăn cơ ....tức mình cho ông ăn tất
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cuối cùng thì thế nào nhỉ ....nhỉ đây là cái pic chân dung của em dưng mờ dưng mờ ......em ko có ảnh nghệ thuật đâu lười làm shop lắm ợ hì hì
    [​IMG]
    Dạ vầng sau một hồi thét gào với chính cái tôi, bản thân mình vì mình xấu mờ cứ mùn bon chen em cũng thắng nối cái tôi đó là đã post hình song chắc post song mọi người vào đọc đừng có cười em nhé , mà có cười thì cười bé bé thoai ko em bít đó nhé
    Ôi mệt...hì hì
    ...................................................................
    Nhờ mod xoá hộ em bài trên đi ạ vì bài này em sửa rùi qua mất thời gian sửa bài rùi nên em post bài mới
    Được saobangleloigirl sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 24/09/2007
    Được saobangleloigirl sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 24/09/2007
  10. tocxinh

    tocxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Xin kính chào BGK và toàn thể quý vị!
    Hôm nay em chính thức tham gia cuộc thi. Xin phép BGK cho em post bài dự thi theo nhiều phần ạ! Chả là em mới tham gia diễn đàn nên đang phải vừa tham gia vừa phải học tập một số technique để post bài làm sao cho nó ấn tượng và hoành tráng. Mở màn là ảnh chân dung thô mộc của em! Mọi người thấy đấy, em rất tự hào vì là người con gái Kinh bắc có nụ cười duyên nhờ chiếc răng khểnh (Em mà đạp xe trên phố có ối anh đuổi theo)! Xin quý vị cho em một tràng pháo tay cổ vũ lấy tinh thần nào!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được tocxinh sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 26/09/2007

Chia sẻ trang này