1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â S?Ân Khỏ?Ơu Hoa Khôi ỏ?Ânh KBC ?â?z?â?ạ' õ.?õ-? Dành ri?êng cho MC, th?ư sinh và BTC õ-"õ.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi gachip4mat, 17/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hi hi. Vitop sáng tác truyện quá hay. Tớ mà được chấm tớ cho điểm tối đa. hi hi.
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Bài dự thi của thí sinh số báo danh 04 : Hanhbnt
    Bài dự thi Hoa khôi KBC lần thứ nhất- vòng 2
    Kính thưa ban giám khảo cực kỳ iu mến, iem rất cảm ơn sự đánh giá khách quan và công bằng trong vòng 1 vừa qua. vì bài thi phần 2 hơi gấp nên iem chỉ làm được có thế này thôi ạ.
    Phần 1: Hiểu biết âm nhạc
    Bài 1: Còn thương rau đắng mọc sau hè - St: bắc sơn
    Bài 2: Nhé anh ?" 1 bài hát rất thành công do Mỹ Tâm trình bày
    Bài 3: Áo trắng tới trường ?" nhạc nền trong Nhật ký vàng anh
    Bài 4: Hotel California được mệnh danh ?~?T bản dạo nhạc hay nhấ thế kỷ?T?T (iem thích bài này cực)
    Bài 5 Take me to your heart - bài hát này em sưu tập thêm lợi tiếng Trung, hình như tiếng Nhật cũng có thì fai?
    Phần 2 : Làm thơ theo chủ đề
    Đề nghị các thí sinh làm một bài thơ, trong đó bắt buộc phải có những từ sau : Quê hương, mùa thu, nỗi nhớ.
    Nỗi nhớ
    Con buộc nỗi nhớ vào thơ
    Chợt bắt gặp cánh cò,
    Con buộc tình yêu vào gió
    Chợt vang lời mẹ ru.

    Cánh đồng của tuổi thơ
    Đầy nắng vàng hương lúa
    Quê hương mùa thu tới
    Ôm ấp những thương yêu
    Con biết giờ tuổi lớn
    Phải xa tít con đường
    Con biết giờ nỗi nhớ
    Hay trở về trong đêm.

    Con biết giờ xa lắm
    Miền cổ tích ngày xưa
    Nhưng lòng vẫn níu chặt
    Những bến bờ yêu thương.
    Cảm hứng:Dược sinh ra vào mùa thu, đúng vào vu găt...nên sinh nhật nào cũng đầy rơm và thóc. Em yêu cái mùi đó, cái mùi của tuổi thơ dịu dàng và man mác: cánh đồng , thả diều ,thổi kèn, bắt châu chấu, thổi kèn lúa...giá như mình mãi là trẻ con nhỉ?
    Tho em hơi chuối chút BGK thông cảm nhe
    Phần 3 : Kết thúc tình huống câu chuyện ,
    Chuyện kể rằng, A và B đều là 2 đại gia ở một thành phố nọ. Một buổi chiều, họ gặp nhau trong một quán café, A than phiền với B :
    - Cậu ạ, tớ và cậu đều không thiếu tiền, nhưng tớ có một mong ước nhỏ nhoi là được lên báo, được thành người nổi tiếng, thế nhưng vừa rồi tớ bỏ 200 triệu ra làm từ thiện, vậy mà cũng chỉ được in tên ở một góc nhỏ của tờ báo, tớ buồn lắm.
    B cười phá lên bảo : 200 triệu thì bõ bèn gì, giờ người ta từ thiện nhiều gấp mấy lần số tiền của cậu ý chứ, cho lên báo làm sao hết được, có ở 1 góc nhỏ là may cho cậu rồi. Tuy nhiên, tớ cũng sẽ có cách thực hiện ước mơ của cậu, chỉ với 100 triệu.
    (B hạ giọng )
    -Có ý này hay lắm! Nhưng thế thì hơi ... quá! Không biết cậu có?T?T chịu?T?T đầu tư hông?
    - Vô tư đê ?~?Tăn chơi đâu sợ mưa rơi?T?T.
    - ?~?TChỉ sơ mưa rơi ướt áo ăn chơi?T?T chứ gì....hehehe.
    - Thôi cái điêp khúc đó đi, nói nhanh lên....sót ruột!
    - Từ từ ?~?Tđâu khắc có đó thịt chó có mắm tôm?T?T....100 triệu trên kia để hù cậu thôi, vào tay tớ mà mất thế thì xí hổ quá. 30 triệu hết đất nhé! Sướng chưa?
    - Sao! 30 triệu
    -Thế này nhé: báo nào cũng có mục chuyện giật gân hoặc gì đó đại loại dúng không?
    -uh. Đúng thật
    - Bỏ ra tầm 30tr thuê 1 tên phụ trách chuyên mục đó
    - Được, tiếp đi
    -Blog?Ts ăn chơi kia của tớ sẽ phụ trách 1 phần. Đảm bạo vụ scandal này còn hơn Vàng Anh hay Phương Thanh cho coi...
    Thuê cho tớ con 2007 BMW X5
    - Tưởng gì, đơn giản
    - Bít cầu Long biên chứ, nhất là chỗ Tócxinh chụp ảnh ấy ( tócxinh là 1 thành viên trong nhóm)
    - ok
    - Cậu lái xe ra giữa cầu cho tôi..rồi.... bật diêm lên xem xăng còn nhiều hay ít..ok, xong!
    - ạạ.......................
    -Đảm bảo mai có tên trên trang những vụ án ngớ ngẩn nhất, chắc là sẽ giất cái title: Những cái chết lãng nhách nhất?T?T, chuyện lạ việt nam..vv. Dân thì ai cả thích chuyện giật gân, lai còn thuê hắn một trang tin buồn, cáo trạng khắp nơi...pro quá còn ji`. Tôi giúp ông thêm thành lập hội ?~?T diêm- xăng?T?Thờ hờ
    Đúng là?T?T đạt dươc ước mơ, có chết cũng toại nguyện?T?T.
    - ạc ạc ạc ....(ngất)
  3. mi_nhon

    mi_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    he .. Viết nhầm mất rùi :( Bắc sơn thì viết thành Bảo Sơn ...
    Eagles thì viết thành Engles .. huhu :((((
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Bài dự thi của thí sinh số báo danh 05 : Gachip4mat
    PHẦN TRẢ LỜI:
    PHẦN 1:
    Bài 1: Còn thương rau đắng mọc sau hè (Sáng tác: Bắc Sơn)
    Bài 2: Nhé anh (Sáng tác: Nguyễn Hà)
    Bài 3: Áo trắng đến trường (Nhật ký Vàng Anh - Tác giả: Xuân Phương)
    Bài 4: Hotel Califonia (Eagles)
    Bài 5: Take me to your heart (Michael Learns To Rock)
    PHẦN 2:
    E hèm, mình có một đề nghị, ban giám khảo trước khi đọc bài thơ mình của mình, hít một hơi dài rồi thở ra thật từ từ. Nào, h...í...t vào, th...ở ra...(Giống chương trình tập Yoga í, hi hi).
    Sau đây là bài thơ của mình:

    BỞI VÌ MÙA THU...
    (Gửi tặng bố mẹ yêu quý của con)
    Vì mùa thu đẹp quá,
    Bố mẹ mình gặp nhau.
    Nghe như lời mẹ kể,
    Ba hai mùa thu trước,
    Trời cũng xanh thế này,
    Gió cũng vờn làn tóc,
    Tà áo mẹ bay bay.
    Nghe như lời mẹ kể,
    Ngày bố phải đi xa,
    Cũng là một chiều thu,
    Bố ngập ngừng khẽ bảo,
    Đợi anh về em nhé.

    Nghe như lời mẹ kể,
    Hôm ấy trăng sáng lắm,
    Bởi vì sắp trung thu,
    Bố cầm tay mẹ hỏi,
    Hay là mình cưới nhau...
    Vì mùa thu đẹp quá,
    Nên mình đã thành người.
    Cũng nghe lời mẹ kể,
    Mẹ chẳng thích nhiều con,
    Đã có anh có chị,
    Nhưng bởi mùa thu đẹp,
    Thế nên mình sinh ra.
    Cũng nghe lời mẹ kể,
    Khi mình mới lên năm,
    Mình đã đòi đi học,
    Và một sáng mùa thu,
    Mình cắp sách đến trường.
    Cũng nghe lời mẹ kể,
    Ngày mình dời tay mẹ,
    Đó là một chiều thu,
    Mình trở thành sinh viên,
    Và bắt đầu biết nhớ.
    Mùa thu ấy không đẹp,
    Vì nỗi nhớ quê hương.
    Mình vẫn còn nhớ rõ,
    Những chiều thu xa nhà,
    Lạc lõng chốn phồn hoa,
    Mắt mình từng đẫm lệ,
    Vì nhớ mẹ nhớ quê.
    Mình vẫn còn nhớ rõ,
    Những mùa thu bên mẹ,
    Mẹ kể về quê ngoại,
    Ngọt ngào như chùm khế,
    Trong câu thơ mẹ ngâm.
    Mình vẫn còn nhớ rõ,
    Những sớm thu chớm lạnh,
    Bố thường đánh thức mình,
    Dậy đi nào con gái,
    Bài học mới đang chờ.
    Thu nay trăng sáng lắm,
    Vì em được gặp anh.
    Nghe như lời anh kể,
    Anh thích nhất mùa thu,
    Vì trời thu trong vắt,
    Và gió thu thật nhẹ,
    Dịu dàng cũng như ...em.
    Nghe như lời anh kể,
    Với anh, thu đẹp nhất,
    Đặc biệt lúc về đêm,
    Trời bắt đầu se lạnh,
    Mà tay em thì ấm.
    Không nghe lời anh nói,
    Vì gió thu dù nhẹ,
    Cũng có thể cuốn đi,
    Nhưng em tin ánh mắt,
    Khi anh cầm tay em...
    Vì mùa thu đẹp quá,
    Mình viết bài thơ thu...
    PHẦN 3:
    Đối với mình, phần này thật sự là khó nhất. Hic, vì bản thân mình suy nghĩ hết 26 năm rồi vẫn chưa biết làm thế nào để trở thành người nổi tiếng. Thôi thì, mình tạm kể tiếp câu chuyện Ban Giám khảo đưa gia thế này:
    ?oChuyện kể rằng, A và B đều là 2 đại gia ở một thành phố nọ. Một buổi chiều, họ gặp nhau trong một quán café, A than phiền với B :
    - Cậu ạ, tớ và cậu đều không thiếu tiền, nhưng tớ có một mong ước nhỏ nhoi là được lên báo, được thành người nổi tiếng, thế nhưng vừa rồi tớ bỏ 200 triệu ra làm từ thiện, vậy mà cũng chỉ được in tên ở một góc nhỏ của tờ báo, tớ buồn lắm.
    B cười phá lên bảo : 200 triệu thì bõ bèn gì, giờ người ta từ thiện nhiều gấp mấy lần số tiền của cậu ý chứ, cho lên báo làm sao hết được, có ở 1 góc nhỏ là may cho cậu rồi. Tuy nhiên, tớ cũng sẽ có cách thực hiện ước mơ của cậu, chỉ với 100 triệu.
    Rồi hạ giọng, B thì thào : Thế này nhé, đơn giản thôi, cậu phát đơn kiện VTV3 xúc phạm người Việt Nam vì đã tổ chức chương trình ...Chia tay Vàng Anh, dành 50 triệu để thuê một tay nhà báo đưa tin, 50 triệu còn lại dùng vào việc thuê luật sư tư vấn viết đơn và lệ phí tòa án.
    A: Hả, thế ngộ nhỡ tớ thua kiện thì sao?
    B: Hớ, vấn đề không phải thắng hay thua, vấn đề là nhất định cậu sẽ nổi tiếng trên mặt báo!?
    Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 07, 13h23.
    Ký tên
    Gachip4mat
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Bài dự thi của thí sinh số báo danh 06 : diepbit
    TRẢ LỜI PHẦN THI VÒNG 2
    Thí sinh: diepbit
    Phần 1: Cảm thụ âm nhạc
    Bài 1: Còn thương Rau Đắng mọc sau hè
    Bài 2: Nhé Anh
    Bài 3: Áo trắng đến trường
    Bài 4: Hotel California
    Bài 5: Take me to your heart
    Phần 2 : Làm thơ theo chủ đề
    Đề nghị các thí sinh làm một bài thơ, trong đó bắt buộc phải có những từ sau : Quê hương, mùa thu, nỗi nhớ.
    Thể thơ tự do
    Kỷ niệm xưa
    Những kỷ niệm trong tôi bừng chợt nhớ
    Nhớ mùa lúa nếp chín thơm nồng
    Nhớ bát canh riêu ngon của Mẹ
    Nhớ những ngày bắt **** dưới bờ tre.
    Đã xa rồi cái ngày còn thơ bé
    Đi chăn trâu cắt cỏ ngày hè
    Chơi đánh đáo, thả diều cùng lũ bạn
    Tập đá cầu sứt chân rồi ngồi khóc.
    Mùa thu nay khác xa hồi đó.
    Tôi lớn lên trong hoàn cảnh thanh bình.
    Quê hương nay khoác trên mình áo mới.
    Thật anh hùng và thật lớn lao.
    Khi xuân sang cũng là lúc sum vầy,
    Bao gia đình ấm no được hạnh phúc
    Những mái lá nhà tranh không còn nữa
    Tô điểm thêm cho sắc màu hôm nay.
    Mùa đông đến mang hồn hơi lạnh,
    Gió rét xuyên qua từng ô cửa nhỏ.
    Tôi nhớ về những ngày xa xưa ấy
    Nỗi nhớ quê luôn đọng mãi trong lòng.
    Phần 3 : Kết thúc tình huống câu chuyện
    Thí sinh sẽ kết thúc câu chuyện dang dở của BGK, sao cho bất ngờ và hấp dẫn nhất.
    Chuyện kể rằng, A và B đều là 2 đại gia ở một thành phố nọ. Một buổi chiều, họ gặp nhau trong một quán café, A than phiền với B :
    - Cậu ạ, tớ và cậu đều không thiếu tiền, nhưng tớ có một mong ước nhỏ nhoi là được lên báo, được thành người nổi tiếng, thế nhưng vừa rồi tớ bỏ 200 triệu ra làm từ thiện, vậy mà cũng chỉ được in tên ở một góc nhỏ của tờ báo, tớ buồn lắm.
    B cười phá lên bảo: 200 triệu thì bõ bèn gì, giờ người ta từ thiện nhiều gấp mấy lần số tiền của cậu ý chứ, cho lên báo làm sao hết được, có ở 1 góc nhỏ là may cho cậu rồi. Tuy nhiên, tớ cũng sẽ có cách thực hiện ước mơ của cậu, chỉ với 100 triệu.
    Rồi hạ giọng, B thì thào: Thế này nhé tớ sẽ đưa 100 triệu này cho Công an và tớ sẽ nói là tôi vừa mới bán đống sắt vụn từ vụ sập cầu Cần Thơ. Là được lên trang nhất ngay thôi.
    Mỡ nó rán nó mà!
  6. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ các thí sinh của chúng ta update nhân tình thế thái kinh quá nhỉ??? Nào là Cầu Cần Thơ, nào là Vàng Anh. BGK quả này có mà mệt đầu! hihi
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi chờ đợi kết quả chính thức từ phía BGK :)
    và chờ bài của bạn Nhina (ai có thể liên lạc bằng mobile vui lòng gửi tới thí sinh để hỏi về bài thi của thí sinh)
    Xin cảm ơn:)
    Chúc các thí sinh weekend hòanh tráng, hẹn gặp lại các bạn vào ngày 28/10
    Trân trọng,
    BTC,
    Luc_Thao
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Sau đây sẽ là vòng 3 của cuộc thi Miss 2007, vòng thi ứng xử. Vì thời gian gấp quá nên không còn thời gian để các thí sinh bốc thăm câu hỏi, vì vậy BGK sẽ chọn câu hỏi ngẫu nhiên cho các thí sinh. Mức độ của các câu hỏi là khó dễ khác nhau, vì vậy BGK sẽ dựa vào tiêu chí thông minh, tự tin và ấn tượng của những câu trả lời để chấm điểm, chứ không phụ thuộc và độ khó của câu hỏi.
    Trong phần này, các thí sinh được phép post câu trả lời trực tiếp lên diễn đàn, điểm của phần thi này sẽ được giữ bí mật đến giờ trao giải ngày 28/10. Thời hạn nộp bài là 14h ngày 27 tháng 10. Chúc các bạn tự tin và chiến thắng.
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    1 - Câu hỏi dành cho thí sinh số báo danh 01 : Tocxinh
    Bạn hãy cho biết đâu là đức tính quan trọng nhất của người phụ nữ hôm nay?
    2 - Câu hỏi dành cho thí sinh số báo danh 02 : Vitop
    Theo bạn, người đoạt giải hoa khôi cuộc thi Miss KBC 2007 có phải là người đẹp nhất KBC không?
    3 - Câu hỏi dành cho thí sinh số báo danh 03 : Minhon
    Tình yêu và tiền bạc có mối liên hệ gì không? Nếu không thì tại sao và nếu có thì như thế nào?
    4 - Câu hỏi dành cho thí sinh số báo danh 04 : Hanhbnt
    Bạn có nghĩ mình đẹp không?
    5 - Câu hỏi dành cho thí sinh số báo danh 05 : Gachip4mat
    Điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn?
    6 - Câu hỏi dành cho thí sinh số báo danh 06 : diepbit
    Bạn quan niệm thế nào về sự phản bội?
    7 - Câu hỏi dành cho thí sinh số báo danh 07 : Nhina84
    Những lúc nào bạn cảm thấy thiếu tự tin nhất?
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Bảng điểm vòng 2 của thành viên BGK baotrungvip.
    (Trường hợp thí sinh Nhina84 sẽ được chấm khi nào có bài, và như đã thống nhất, mỗi phần thi của thí sinh này sẽ bị trừ 2 điểm.)
    [​IMG]

Chia sẻ trang này