1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â S?Ân Khỏ?Ơu Hoa Khôi ỏ?Ânh KBC ?â?z?â?ạ' õ.?õ-? Dành ri?êng cho MC, th?ư sinh và BTC õ-"õ.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi gachip4mat, 17/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocxinh

    tocxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa BGK, kính thưa toàn thể quý vị,
    Trước tiên, em xin cám ơn BGK đã dành cho em một câu hỏi hay như thế này. Bản thân em khi nhận được nó cũng chưa biết phải trả lời nó như thế nào. Em tự hỏi không biết có phải cái khẩu hiệu khi dự thi Ảnh của em là Con gái kinh bắc ngày nay hiện đại - cá tính và truyền thống - đoan trang có phải là một sự linh cảm về câu hỏi ứng xử về Đức tính quan trọng nhất của người phụ nữ hôm nay ngày hôm nay không? ^_^.
    Thưa BGK và toàn thể quý vị, Em nhớ chị em đã từng nói với em điều tạo nên sự khác biệt về đẳng cấp và trình độ của người này so với người khác chính là sự bao dung. Nghiệm từ cuộc sống xung quanh, em thấy điều này thật đúng, đặc biệt là với phụ nữ. Người ta thường nói "đàn ông duy lý, đàn bà duy tình". Chính cái sự "duy tình" khiến cho những người phụ nữ trở nên đáng yêu và đôi lúc cũng đáng ghét trước phái kia. Nhưng sự bao dung lại là một đức tính được ngợi ca, tạo nên cho người phụ nữ một hình ảnh tuyệt đẹp và bất diệt từ xa xưa đến hiện tại cũng như tương lai. Người phụ nữ bao dung là người phụ nữ sáng suốt, có tầm nhìn rộng, và tất nhiên là rất thông minh rồi! Bởi vì "một điều nhịn là chín điều lành"!
    Xin chân thành cảm ơn BGK và quý vị đã quan tâm theo dõi!
  2. tocxinh

    tocxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Huhu, BGK không bonus cho em vì nộp bài dự thi sớm ạ? Với lại đề thi quá khó so với tuổi của em! BGK khắt khe thế chứ! Chả khuyến khích tuổi trẻ gì cả. Quả này em không được mặc áo tứ thân mất rồi!
  3. gachip4mat

    gachip4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    5 - Câu hỏi dành cho thí sinh số báo danh 05 : Gachip4mat
    Điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn?
    - E hèm, kính thưa các bạn, thưa toàn thể hội thi, ban tổ chức, ban thư ký và ban giám khảo vô cùng đáng iu. Trước khi trả lời câu hỏi, mình xinh kính chúc các mem KBC, ai cũng có được điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình. Dạ, e hèm, sau đây mình xin trả lời câu hỏi ban giám khảo đưa ra:
    Trong cuộc sống, người ta thường đặt ra nhiều cái Nhất, hờn dỗi, tức tối, vui mừng, thích thú và trăn trở, cãi vã cũng chỉ vì cái Nhất. Trong các thứ nhất của cuộc sống, thì có lẽ không có gì quan trọng bằng ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT.
    Thú thực, mình thấy cuộc sống của mình có rất nhiều điều quan trọng (tham í mà, hi hi). Để trả lời câu hỏi này, mình lại phải tổ chức một cuộc thi giữa các điều quan trọng mà chính mình làm Ban giám khảo. Sau khi đắn đo, cân nhắc một hồi...dài, mình nhận thấy: cuộc đời mình (và nhiều người) đúng là như một dòng sông. Nếu được phép cắt dòng sông đó thành nhiều khúc, mình xin trả lời về điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình thế này:
    - Khi mình còn là baby, điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình là Mẹ.
    - Khi mình học lớp 1, điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình là có được điểm 10 về khoe bố mẹ.
    - Khi mình tốt nghiệp cấp 3, điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình là vào Đại học.
    - Khi mình ...biết yêu, điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình là người ấy.
    - Khi mình thấy mình đủ lớn, điều quan trọng nhất trong cuộc sống là có một gia đình.
    - Khi mình ốm, điều quan trọng nhất trong cuộc sống là sức khỏe.
    - Khi mình cô đơn, điều quan trọng nhất trong cuộc sống là một bờ vai....
    (Hihi, kể thế thôi ạ, không thì mình sẽ kể mất 3 ngày 3 đêm mất.)
    - Khi đến đây tham dự cuộc thi này, điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình là có thể làm các bạn vui...
    Hết ạ.
    Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
  4. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    @ 13 thí sinh tham gia hội thi: Đề nghị confirm với Ban thư ký nếu có thể đến dự lễ trao giải. Đồng thời, cung cấp cho Ban thư ký địa chỉ/ người uỷ quyền nhận giải thưởng nếu vắng mặt!
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em đến dự được nhưng mà chắc phải về HP sớm ( khoảng 2h hoặc 2h30 gì đó ) bởi vì sáng thứ 2 em phải đi công tác xa ( vừa nhận quyết định còn nóng hổi đây nài )
  6. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Vâng!
    Hội thi của chúng ta đang diễn ra một cách sôi nổi và cuốn hút. Mỗi thí sinh mang đến hội thi những màu sắc khác nhau. Điều đó làm cho hội thi càng trở lên gay cấn và hồi hộp đến giây phút cuối cùng.
    Và chỉ còn vài chục giờ nữa chúng ta sẽ biết thí sinh nào sẽ đăng quang trong cuộc thi Miss KBC lần 1.
    Thay mặt BTC kính chúc BGK, BTK, các nhà tài trợ, các thí sinh và toàn thể khán thính giả ( mượn tạm câu trưởng BTC :D) những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ!
    Chúc BBK sáng suốt lựa chọn ra thí sinh toàn vẹn, toàn tài cho ngày đăng quang sắp tới.
    BTC - uỷ viên: Haha
  7. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi BGK cùng toàn thể bà con ạh, vì iem hơi bận nên không online được. Thực ra em có thử nhờ người PM tới BGK hộ nhưng người ta lại bất hợp tác, thế nên iem không làm cách nào được. Vì BGK đã post hết bài của thí sinh rùi nên iem chỉ gửi bài thơ, Gọi là để tạ lỗi thui ạh, xin nhận cái ghế bét bèn bẹt ạh,hihi!
    BỐN MÙA TẶNG EM
    Gửi tặng em mùa xuân
    Giấc mơ xanh mười tám
    Con đường hoa lãng mạn
    Có mái tóc em bay...
    Gửi tặng một vòng tay
    Ôm mùa thu - nỗi nhớ
    Tìm nhau trong hơi thở
    Say ánh mắt em say!
    Gửi tặng cả chiều nay
    Quê hương mình vào hạ
    Khúc ve ran vòm lá
    Tha thiết gọi vào mùa...!
    Gửi tặng những cơn mưa
    Theo mùa đông buốt giá
    Em bên anh - rất lạ...
    Sao xuyến đến nao lòng!
    Tặng em nhé dòng sông
    Bốn mùa một màu nước
    Cho tình yêu mãi được
    Bốn mùa những yêu thương!
    ]Ta cứ là ta giữa thênh thang phố xá
    Cứ mỉm cuời dẫu miệng lưỡi khen chê...![/sign]
    Được nhina84 sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 26/10/2007
    Được nhina84 sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 26/10/2007
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Bài dự thi muộn của thí sinh Nhina84 :
    iem đã có lời cáo lỗi đến BGK. Vì BGK đã post bài của các thí sinh ,với lại phần 3 của em lại hơi trùng ý tưởng với 1 bạn thí sinh nên iem nên em không định gửi trả lời phần 1 và phần 3. Nhưng mà iem đọc thấy chị vịt ộp đã giúp đỡ iem nhắn gởi thông tin, BGK lại rất nhiệt tình nên vẫn mạn phép được gửi bài cho đúng thủ tục (dù hết giờ từ lâu)!
    Phần 1:
    Bài 1: Còn thương rau đắng mọc sau hè
    Bài 2: Áo trắng đến trường
    Bài 3: Nhé Anh
    Bài 4: Hotel Canifornia
    Bài 5: Take me to your heart
    Phần 3:
    Chuyện kể rằng, A và B đều là 2 đại gia ở một thành phố nọ. Một buổi chiều, họ gặp nhau trong một quán café, A than phiền với B :
    - Cậu ạ, tớ và cậu đều không thiếu tiền, nhưng tớ có một mong ước nhỏ nhoi là được lên báo, được thành người nổi tiếng, thế nhưng vừa rồi tớ bỏ 200 triệu ra làm từ thiện, vậy mà cũng chỉ được in tên ở một góc nhỏ của tờ báo, tớ buồn lắm.
    B cười phá lên bảo : 200 triệu thì bõ bèn gì, giờ người ta từ thiện nhiều gấp mấy lần số tiền của cậu ý chứ, cho lên báo làm sao hết được, có ở 1 góc nhỏ là may cho cậu rồi. Tuy nhiên, tớ cũng sẽ có cách thực hiện ước mơ của cậu, chỉ với 100 triệu.
    Rồi hạ giọng, B thì thào : Thế này nhé?
    Cậu đóng phim kiểu "Vàng Anh" ấy, rồi bỏ 100 tr để làm buổi "cảm thông chia sẻ", đảm bảo danh tiếng ầm ầm!
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Câu trả lời vòng 3 của thí sinh Nhina84:
    7 - Câu hỏi dành cho thí sinh số báo danh 07 : Nhina84
    Những lúc nào bạn cảm thấy thiếu tự tin nhất?
    Có lẽ ai cũng có những giây phút thiếu tự tin trong đời, và điều này là không thể tránh khỏi. Bản thân em cũng nhiều lần cảm thấy mình thiếu tự tin kinh khủng, thật khó để lựa chọn xem lúc nào mình thất thiếu tự tin nhất!
    Trước đây, khi còn hay đi tàu về BG, mỗi lần nhìn thấy người ta ai cũng có kẻ đưa người đón, thấy chạnh lòng kinh khủng. Bước xuống những bậc thang của nhà ga mà lúc nào củng cảm thấy mọi người như đang nhìn mình bằng ánh mắt cảm thông. Tự nhiên lúc đó thấy mình cô đơn, lạc lõng và thiếu tự tin .
    Khi đứng trước học sinh, có những từ không thể thoát âm chuẩn. Những lúc như thế tỏ ra hết sức cố gắng mà luôn thấy ngượng nghịu, khó khăn! Dù không tỏ ra thiếu tự nhiên nhưng thực chất lại là lúc thiếu tự tin ghê ghớm!
    Thiếu tự tin khi ai đó nhìn thấy mình đang khóc, bởi khi đó cảm thấy yếu đuối, không muốn bị người khác thương hại.
    Thiếu tự tin khi biết có quá nhiều điều mình còn chưa biết?
    Nhưng còn thiếu tự tin hơn khi một lúc nào đó phát hiện mình đã hành động như không phải là mình, mình không còn là mình!
    Không có ai hoàn hảo, ai cũng có lúc thiếu tự tin, vấn đề là phải biết nhận ra mình thiếu tự tin ở đâu vào lúc nào để biết vươn lên chiến thắng chính mình. Em nghĩ thế và cũng đang cố gắng để làm được như thế!
  10. hanhbnt

    hanhbnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa ban giám khảo và toàn thể quý vị ! Đầu tiên em xin gửi tới BGK và toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất, đă động viên giúp đỡ em trong thời gian vùa qua, chúc hội thi thành công rực rỡ. Sau đây em xin trả lời câu hỏi
    Trước tiên em muốn bày tỏ quan điểm của mình về chữ ?~?Tđẹp?T?T, thế nào được gọi là ?~?Tđẹp?T?T? thường thì đánh giá người phụ nữ đẹp người ta cho rằng có nhan sắc?T?Tsắc nước nghiêng thành?T?T,. Theo em thì ko hẳn là như vậy, có nhan sắc chỉ là 1 khía cạnh của cái đẹp mà thôi, cái đẹp nó ở ngay trong mỗi người phụ nữ,no đơn giản chứ chẳng phải cái gì xa xôi, vời vợi. đó là sự bao dung, độ lượng, sự chân thành,sự lương thiện,biết cảm thông, bít yêu thương và có tri thức ?T?T. Chẳng thế mà 3 chữ?T?T chân , thiện ,mỹ?T?T luôn gắn liền với nhau.
    Riêng với bản thân em nếu được hỏi ?~?Tbạn có thấy mình đẹp không??T?T câu trả lời sẽ là ?~?Tcó?T?T. Sự tự tin của em cũng là 1 nét đẹp phải không ạ (hìhi). Con người nói đẹp hoàn thiện thì khó lắm, chỉ cần đẹp ở khía cạnh nào đó thôi. Em đẹp trong mắt của ba mẹ em, bỏi em là sự hạnh phúc tạo thành, em có cái miệng ,nụ cười giống ba, có làn da của mẹ....em trân trọng và coi đó là đẹp. Em đẹp trong mắt bạn bè vì chân thành, em có hay chêu đùa nhưng cũng chỉ muốn mang lại tiếng cười cho cuộc sống....thế cũng là nét đẹp muh. Mỗi người một quan điểm, em chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi.
    ?~?T không có người phụ nữ xấu, chỉ có người không biết mình đẹp?T?T
    Trước khi kết thúc phần thi em xin chúc có thêm thật nhiều các chị tự tin hơn để cũng có câu trả lời?T?T có?T?T với câu hỏi này.
    Xin cảm ơn toàn thể hội thi đã động viên và cổ vũ em, chúc sinh nhât box thật zui ze và ấn tượng.

Chia sẻ trang này