1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â Tỏằ.ng hành dinh sỏằ' 8 ?â?z?â?ạ' Đoàn kỏ??t - Chỏằ'ng qu?Ân th?ạ õ.?õ-?Quyỏ??t tỏằư cho G

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi muadong0lanh, 12/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TomCoi

    TomCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    # bạn Sói: Bạn sang nhà tớ có ý kiền ý cò gì thế??????
    # Ngọc: Mày làm gì mà sợ các bạn cười thế, nhuộm tóc bạc à
  2. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    @ Roby: Như thế vẫn còn nhẹ nhàng chán. Tao làm hoành tráng hơn nhiều
  3. SoiIacdan

    SoiIacdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    trọc Roby ah. Ngốc định làm scandal giống Britney ý mà
  4. vai84sanh

    vai84sanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Tớ tham gia với, tớ cũng Giáp Tý đấy
  5. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng thành viên mới nào .
    Người quen cả mà .
    Gửi tớ cái profile nhỉ
  6. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Gửi profile cho Ngốc xong thì gặp tớ để được tớ test nhé
    Thôi đi ngủ, cả nhà dậy nghe tớ chúc ngủ ngon này

  7. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    @muadong: chưa rì nàng đã xí test roài, nhanh thế thế mà kêu dạo này bận bịu iu đương??? chẳng tin được
    @chuotngoc: hôm nay đi nhẹ tay với Sói nhé, ko thì khổ, ko có gì có thể lắp vừa đâu =)) =)) =))
    Hôm nay thì thật sự tớ ko cố đi được nữa rồi, tình trạng của tớ bây giờ rất thảm hại +_+ ngạt mũi, viêm họng, đau đầu, 37,5 độ (ấm hơn cả chăn)hì hì +_+ còn gì ko nhở
    Chiều nay mọi người đi vui vẻ nhé
  8. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Anh làm em hắt hơi cả tối qua đấy anh biết ko???
    Đang hành sự với Tình yêu thì anh cứ nhắc làm em....
    Cả chị Chụt nữa chứ đúng ko ạ!
    Em nói là cả 2 anh chị mời em cơ mà....em ko nhận chung đâu nhé!
    Nếu hnay anh Sói mời thì hôm khác chị Chụt mời ...
    Em "tốt bụng" lắm mà
    Hnay mới chịu gọi cái tên mình cho tử tế thân quen...nhưng mà cái vàng vàng của anh hum nay sẽ có vấn đề đấy nếu anh ko suy nghĩ lại...
    Em sẽ pm cho chị Chụt
    Ô hay!
    Em đi ọp để gặp chị là chính gặp cả nhà là chủ yếu
    EM nghe giang hồ đồn đã lâu về độ đáng yêu và độ điêu của chị Love mà chưa được thỉnh giáo....
    Thế mà chị lại ko đi àh!
    Sinh nhật chị cơ mà.....
    Chị đi đi! Hum nay anh Sói mời em mà
    [nick]
    Được annakarenina sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 05/01/2008
  9. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0

    Oạch oạch, nàng điêu quá thể đáng, tớ bảo tớ ''bận bịu iu đương'' khi nào .
    Chưa gì nàng đã oánh phủ đầu thế này thì tớ còn đong đưa được ai nữa
    P/S: sáng nay giời không đẹp .
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ và ấm áp

  10. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    @Anna: chị vẫn đi uống trà , em yên tâm
    @cả nhà: post cái này cho cả nhà đọc, dành tặng... các mẹ chồng
    Gửi mẹ ... chồng yêu ​
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là của mẹ
    Anh ấy có thể quên con - một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ, mẹ ơi
    Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
    Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
    Con cũng chỉ là người thứ hai
    Mẹ đừng buồn những hoàng hôn, những ban mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Nhưng con chỉ là một cơn gió nhẹ
    Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ cả đời anh
    Con chỉ là một cơn mưa mỏng manh
    Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
    Nhưng có một tình yêu âm ỷ cháy
    Anh ấy chỉ dành riêng cho mẹ mà thôi
    Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời
    Cũng có thể chia tay trong ngày mai có thể
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
    Dù thế nào con cũng chỉ thứ hai.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này