1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â Tỏằ.ng hành dinh sỏằ' 8 ?â?z?â?ạ' Đoàn kỏ??t - Chỏằ'ng qu?Ân th?ạ õ.?õ-?Quyỏ??t tỏằư cho G

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi muadong0lanh, 12/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Tớ... thà nghỉ ăn lẩu còn hơn fải ra khỏi nhà T__T
    Hôm qua ở trường tớ vẫn có váy phất phơ, hơ hơ.
    Còn hôm nay thì là thể loại ko thể bay trước jó được - như muadong đã nói - cách đầu gối gang rưỡi trở lên nhá kỷ lục này thuộc về các em người Tàu - sao bọn này chúng nó chịu chơi thế ko bít >"<
    Các jai cứ fải gọi là ngoái lại, nhìn ngay xuống khi em ý đi qua mắt mồm mở to hết cỡ nhưng mà....chỉ nhìn sau thoai, ai dại dột nhòm mặt thì...mất ngủ
    Hay ăn ... lẩu ôm đê
    @liu tiu: ấy ôm tớ ý gì, nhớ nhá tớ chưa thấy ấm mà bỏ thì cứ cửn thựn
  2. YeulamTienHung

    YeulamTienHung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0

    Đường tình duyên của người tuổi Tý theo quan niệm phương Đông

    Người tuổi Tý tình cảm nội tâm rất dồi dào, nhân từ, khoan dung độ lượng với người mình yêu. Khi tranh cãi về chuyện vặt vãnh với người yêu, bạn luôn nhường nhịn vài phần, không so đo từng ly từng tí. Ưu điểm của lòng nhân từ, khoan dung ở con người bạn khiến người khác phái hết sức quý mến bạn khi giao tiếp. Bởi vậy ngay từ đầu bạn đã giành được vị trí nổi bật trong tình yêu.
    Đường tình duyên của bạn không được thuận buồm xuôi gió, đó chính là cái lẽ "muốn cam lai thì phải khổ tận". Người bạn yêu mến không dễ dàng bộc lộ tình cảm thật sự, người ấy muốn thử thách bạn liệu sau khi kết hôn có còn nhân từ, khoan dung như vậy nữa hay không? Bạn cảm thấy thật sự bối rối và khổ tâm, có điều không cần phải thất vọng đến thế. Nhất thiết chớ nóng vội, chỉ cần thật lòng, nhẫn nại một chút, chắc chắn sẽ đạt kết quả.
    Khi người tuổi Tý yêu họ thường rất chăm chút, chu đáo, nhưng luôn mong người ta báo đáp lại mình. Có thể bạn sẽ làm quen với một người khác phái trong một dịp rất tình cờ và gặp ngay tiếng sét ái tình với anh ấy. Nhưng vốn dĩ bạn quá nhiệt thành với tình yêu, nên thường cuối cùng tay trắng vẫn hoàn trắng tay, chỉ còn lại một nỗi si mê. Điều này chỉ có thể trách bản thân bạn vội vàng.
    Cuộc sống gia đình của người tuổi Tý khá hạnh phúc, nhưng đôi khi vẫn xảy ra những cãi vã từ những chuyện không đâu. Kỳ thực hai bạn đều rất yêu đối phương, có chuyện gì mà không thể thẳng thắn nói cho rõ ràng chứ? Huống hồ, đó là những chuyện bé bằng cái móng tay.
    Nữ giới tuổi Tý thích nằm mơ giữa ban ngày, theo đuổi mối tình viển vông, bạn hy vọng được làm một người tình tuyệt vời trong lòng người ta, kể cả bề ngoài lẫn nội tâm.
    Bạn là người khá tự do, yêu cầu được bình đẳng, ấp ủ lòng kính phục người yêu. Người có thể khiến bạn lao tâm khổ tứ tài giỏi, xuất sắc. Đáng tiếc hễ bạn cảm thấy năng lực của người yêu không ưu tú như bạn vẫn tưởng tượng, bạn liền mất đi lòng tin.
    Ngoài ra nữ giới tuổi Tý không chỉ yêu vẻ bề ngoài của đối phương, mà còn quan tâm hơn đến vô số điều kiện khác. Bạn nhất định là một bà chủ gia đình cực tốt, nhưng vẫn có thể chăm lo đến sự nghiệp. Về những việc qua lại với bạn bè thân thiết, thường bạn không bận tâm cho lắm.
    Nam giới tuổi Tý đối xử với người khác giới thân thiết, hòa nhã, tính tình rộng rãi và hiểu nhiều biết rộng, khi bạn đang yêu, thường tỏ ra nho nhã, ôn hòa, quan tâm hết mực đến người ta. Tuy bạn thành khẩn, lễ độ, chất phác, không màu mè, nhưng khi phái nữ trêu chọc bạn, bạn sẽ không ghìm được mà lộ hết mọi bực tức ra. Lúc ấy cô gái yêu bạn có thể sẽ hoài nghi nhân cách của bạn.
    Trong cuộc sống gia đình, nam giới tuổi Tý làm chồng có thể nói khá hoàn mỹ. Người tuổi Tý, thích hợp với người tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Sửu, tâm đầu ý hợp, phú quý hạnh phúc. Còn kết hợp với những người tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Mùi, thường dễ nảy sinh cãi cọ, tranh luận, nhưng khi đôi bên dần dần thích ứng với nhau, thì về già vẫn có thể hòa hợp hạnh phúc.
  3. FridayandRo

    FridayandRo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một ngày tốt lành...
    Lâu lắm mới vào mạng sáng sớm thế này...
    Thôi tớ đi làm đây...
    Chào cả nhà, chúc vui vẻ....
    Không bít có ai bít tớ là ai không nhỉ
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Friday ah ????
  5. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    hôm trước tớ đi qua Bách Khoa đã thấy người ta bán đào rồi. ôi tết gần quá rồi!
    [​IMG]
  6. muatinhyeu2

    muatinhyeu2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
  7. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Về phải kiểm điểm lại bản thận mới được .
    Chào cả nhà nhé. Sáng tới giờ tớ mới về được nhà .
    @ Bạn Thu : Tớ đang học lớp nữ công gia chánh ý mà .
    @ Love: Tuỳ nàng thoai, hôm trước tớ vừa đi ăn lẩu. Mùa này ko ăn lẩu thì phí, để đến lúc mùa hè rồi ăn thì đúng là hâm . Nói đến ăn đói quá
  8. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    chúc nhà mình 1 buổi tối vui vẻ
    hôm nay thật khác mọi ngày
    trời rét hơn
    lòng ấm hơn
    công việc bận rộn hơn
    và hạnh phúc hơn
  9. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Chia vui với xbac vì những điều mới mẻ tốt đẹp đối với ấy.
    Với tớ thì ngày hôm nay vẫn thế
    Trời vẫn lạnh
    vẫn những lo toan bộn bề
    vẫn những đợi chờ
    vẫn những hy vọng
    vẫn những niềm vui
    và cả những nỗi buồn
    ...........
    Uh nhỉ, cuộc sống vẫn thế !
    Chúc cả nhà một đêm mùa đông ấm áp nhé

  10. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Tặng cả nhà bài hát này, đặc biệt tặng riêng cho lephuong và cái stt của nàng
    Sớm thức giấc chợt nghe mùa đông.
    Thấy chiếc lá rụng rơi bên thềm.
    Lá đã úa vàng mới khi nào.
    Lá xanh đã đi đâu về đâu.
    Có thiếu nữ ngồi bên dòng sông.
    Ngước mắt thấy mùa đông đã về.
    Đếm chiếc lá rụng cuối chân đồi.
    Bỗng dưng hát vu vơ mà thôi?
    Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
    Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười (và) đức tin ở con người.
    Sớm thức giấc chợt nghe mùa đông.
    Ứa nước mắt vì tay em gầy.
    Đếm lá rớt rụng cuối chân đồi.
    Lá xanh, có phai như đời em.
    Hỡi thế giới ngày mai về đâu.
    Cất tiếng hát để vơi nỗi sầu.
    Tiễn chiếc lá về nơi xa vời.
    Bỗng dưng hát vu vơ mà thôi?
    Bay, bay thật xa thật xa đám mây đen kia để yên giấc mộng lành.
    Mơ cho ngày sau còn xanh mãi.
    Mơ em ngày mai bình yên như lá?
    Hỡi chiếc lá nào bay về trời

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này