1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A Beautiful Mind - Một Tâm Hồn Tuyệt Đẹp hay Một Trí Tuệ Phi Thường

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Irish, 08/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    A Beautiful Mind - Một Tâm Hồn Tuyệt Đẹp hay Một Trí Tuệ Phi Thường

    Tôi đã xem phim A Beautiful Mind "không một lần chớp mắt", theo ý nghĩa bóng bẩy của ngôn từ. Lần này Russell Crowe đã vào một vai sở trường của anh ấy, một nhân vật ở Trường Princeton, một người có ánh mắt xa xăm và lạ lùng hệt như Crowe.
    John Nash tạo ra cho mình một thế giới ảo tưởng, có phải vì thế giới thực không đủ cho ông ấy. Thế giới đó quả tình là bệnh hoạn, nhưng nó tồn tại (trong tiềm thức của ngài Nash) với lý do của nó. Cuối cùng thì thế giới cũng công nhận Nash có lý đấy, một sự công nhận hợp lý và xứng đáng cho ông. Crowe hoá thân John Nash không chê vào đâu được, và ắt hẳn lễ trao giải Oscar đã trải thảm đỏ chờ anh ấy. Đôi khi thế giới thực không đủ sâu lắng cho chúng ta, đôi khi nó quá thường năng lượng và sự phù phiếm, đầy sự ngu ngốc và lố lăng của những kẻ trêu chọc Nash. Đôi khi những kẻ nhỏ bé phải ngước nhìn ông ấy theo cái kiểu buồn cười như thế.
    Phim này nói về một tâm hồn tuyệt đẹp hay một trí tuệ phi thường, như kiểu hợp nhất điện và từ của Maxwell tôi nghĩ ở đây không còn ranh giới của hai khái niệm ấy, đó là một cái gì đó thật cao vời.

    Một phim tuyệt vời với âm nhạc quen thuộc của James Horner và ánh mắt lạ lùng của Russell Crowe.


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  2. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    híc, pphải làm quen với bác irish mới được, toàn thích những thứ tui thích
    lúc đầu tui o ưa russel crowe lắm vì o được xinh giai cho lắm. Nhưng mà xem fin này xong thì...tuyệt vời
    Russel chắc chắn sẽ là Tom Hanks thứ 2-2 năm liền oscar
    T I D E N B Z
  3. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Vâng!
    Phim đầu tiên tôi được xem có Russell Crowe đóng là Insider, đóng cặp với Al Pacino. Kế đến là một phim rất buồn cười vào thời mà anh ấy chưa thành danh. Phim gần đây là Gladiator. Tôi nghĩ Crowe là một diễn viên lớn hiếm hoi mới xuất hiện, trong thời đại của phim thương mại này. Những diễn viên mà tôi ưa thích nhất là:
    Dustin Hoffman
    Tom Hanks
    Clint Eastwood
    Mel Gibson
    Al Pacino
    Harrison Ford
    Meg Ryan
    Nicholas Cages
    Denzel Washington
    Kevin Costner
    Val Kilmar
    Brad Pitt
    John Travolta
    ...
    Một số khác nhất thời không nhớ tên,và dĩ nhiên không thiếu Russell Crowe.

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly

Chia sẻ trang này