1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A beautiful mind

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi linly, 15/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linly

    linly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    thì trình độ cảm nhận phim cỡ hàn quốc khi bác sỹ yêu cô nàng ngổ ngáo ói tùm lum là hay thì dĩ nhiên mấy cái phim như a beautiful mind dở cũng đúng!
    -----------------------------------------------------------------------
    Em thì chưa có hân hạnh xem phim Hàn quốc nên ko biết hay dở thế nào dưng bác nói thế này có vẻ hơi chủ quan nhỉ. Trình độ cao siêu như bác thử enlighten em xem A beautiful mind hay ở chỗ nào. Em cảm ơn vạn bội. Hay cũng lại chưa liếc mắt đến phim nhưng thấy nó được mấy cái đề cử Oscar thì cũng alaxô vào khen cho ra vẻ sành điệu?
  2. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    khiếp, các bác chọc gì không chọc, đi chọc đúng tổ kiến lửa ạ.
    Keep your head cool. Put the butcher's knife on the pig's heart.
    ...WISEST IS HE WHO KNOWS HE DOESN'T KNOWS...
  3. phanxine

    phanxine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Vâng, các anh chị muốn biết nó hay chỗ nào, mời các anh chị ghé sang trang này đọc cho nó đỡ chán
    http://moviesboom.cubedom.com/forum.php?section=movie&msgid=996
    http://moviesboom.cubedom.com/forum.php?section=movie&msgid=943
    phanXine
  4. linly

    linly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Bác phanxine à, cám ơn bác mấy cái links dưng mờ em hỏi bác nhá đấy có phải là cảm xúc của nhà bác không? Em là em quan tâm đến cảm xúc thật của bác khi xem thế nào chứ đi vay của người khác thì nói làm gì. Mà có khi cũng hay, ngồi đọc mấy cái reviews thế này lại đỡ tốn tiền vé hị hị... rồi về mình cũng bình luận. Chúng nó chửi mình cũng chửi, chúng nó khen mình cũng khen sợ quái gì bác nhể?
  5. linly

    linly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Keep your head cool. Put the butcher's knife on the pig's heart.
    ---------------------------------------------------
    Cám ơn bác có nhời nhắc nhở dưng mờ em cứ hay get mad với cái kiểu này lắm. Bác từ từ em sửa bác nhá +wink+
  6. Hannibal

    Hannibal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thế nó chán ở chỗ nào hả linly?
    Bác phan-thị-xi-nê coi thường nhau nhờ, ai bảo bác forum tràn ngập điện ảnh HQ mí HK nà dân tình cũng toàn xem cái đấy (hí, lói thế chứ ở nhà iem cũng xem). Cái điện ảnh Mỹ cũng toàn rác rưởi, đến mùa Oscar mới cuống cuồng vơ vội vơ vàng có phim lào khó hiểu như Tâm hồn đẹp (iem assume nà Tâm hồn đẹp khó hiểu tại bạn linly báo cáo là không đủ thông minh để hiểu lời thoại), quay điẹp mà không cần nội dung như Cối xay đỏ, hoành tráng nhưng chả có ý nghĩa như Ông chúa nhẫn cùng 2 phim lữa iem không dám comment vì đếch biết gì thành cái giải Oscar. Mờ nhiều năm ban giám khảo ngu chết cha, cái phim dở hơi như Braveheart chả có chiều sâu mịa gì cũng cho mấy phát thằng người vàng. Lại còn gì nữa nhờ, hớ hớ, Hổ trườn Rồng trốn à, nghĩ lại thương cho bọn Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Rồi các bác xem, thằng Amelie của Pháp năm nay dễ ăn giải lắm. Ơ, em lạc đề rồi.

  7. phanxine

    phanxine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ối trời!
    Vâng, thế thì em xin đầu hàng nhà các bác
    các bác cứ ôm cái nền điện ảnh HK - HQ nhà các bác vào lòng mà xem híhíhí....trình độ dân trí các bác cao quá, em với xuống không tới ạ! phim bọn mỹ làm ngu bỏ xừ, cái gì cũng ẩn ý, chả có nói huỵch toẹt bún bò giò móng heo như bọn HK - HQ gì cả, khổ ghê lắm cơ!!!! xem phim Mỹ mà cái đầu cứ quay mòng mòng đến phát khổ!
    phanXine
  8. phanxine

    phanxine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    à wên nữa, nhắn cho chị linly rằng nhà tôi thì không có dám bình lựng gì nhiều về cái phim này vì coi bản camera mờ èo, không hiểu rõ lắm, chi thấy nó thú thú thôi. nhưng phim nào nhà tôi coi đàng hoàng thì quất tới bến...rảnh cứ ghé cái trang mà nhà tôi giới thiệu xem qua mấy cái mà nhà tôi post lên bên ấy cho đỡ chán hỉ!
    phanXine
  9. linly

    linly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    That chu ko muon doi co voi nha bac phanxine dung ma ko nhin duoc. Bac lam on doc ky nhung gi nguoi khac viet roi hang phat ngon cho nha em duoc nho ti. Em thi em cha roi hoi di doc may cai website bac dua ra dau, thieu gi tren internet. Bac dung tra loi em nua nha, em xin cam on.
    Bac Hannibal: em cam xuc tran tre hihihi..., hen bac may hom nua em se viet tai sao em ghet cai phim nay bac nha
  10. Hannibal

    Hannibal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hê, em đề nghị bác phan-thị-xi-nê đi học một cua đọc-hiểu tiếng Việt, không hiểu nhà mình có khoá tại chức nào không nhỉ?
    Em bảo là cái forum này tràn ngập điện ảnh HK-HQ nhưng mà có bảo là em xem suốt ngày đâu (nếu bác thông minh ra tí thì hiểu là em xem để giải trí), mờ đ/c linly đã giãi bày từ đầu là không xem mờ, mà bác cứ bắt bọn em "ôm" là sao. Cưỡng ép nó vừa vừa chứ.
    Bác suy nghĩ thiển cận đẹp của nó nhể? Bọn làm phim Hollywood nó mà vớ được bác chắc sướng rơn, sùng bái điện ảnh chúng nó, hé, coi đấy là cái đỉnh phan-xi-păng của xi-nê. Mà ai bảo bác là điện ảnh HK thua kém Mỹ nhỉ, bác chạy sang cái moviesboom mà hỏi dân tình xem có phải Wong Kar-wai thuộc một trong những đạo diễn tài ba nhất thế giới không (mà bác không công nhận thì em báo cáo là có thằng Quentin Tarantino nó oánh giá thế đấy)? Vầng, Chungking express mí cả Fallen Angels, In the mood for love. Hé, rồi cả John Woo nữa, em chả thấy thầng nào của Mỹ làm đạo diễn phim hành động xem sướng như lão ý. À, Từ Khắc nữa nhể. Bác tính xem, một hòn đảo có 7 triệu dân đọ với một nước 275 triệu + với một núi tiền đổ vào, bác có thấy thằng HK giỏi không? Mịa, chỉ cần salary của riêng thằng John Travolta dốc vào kinh phí một phim HK, em đảm bảo ra lò cái còn kinh điển hơn Hổ trườn Rồng trốn mà bọn Mỹ ngu si ôm ấp ca tụng.
    À báo cáo cho bác biết quả nữa là bọn Mỹ phát rồ phát dại lên mấy quả đấm đá hự hự từ hồi Matrix, qua cả Crouching... thằng phụ trách hướng dẫn cái đó là người HK.
    Em không comment điện ảnh HQ vì thực sự em x biết cái gì, em được cái không biết cái gì thì ngồi im. Các bác bỏ quá trình độ ngu dốt.

Chia sẻ trang này