1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A Beautiful Mind

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi longatum, 14/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. white_gragon

    white_gragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    giải osca mà là giải lá cải, thì giải phim hằng năm ở VN chắc là giải lá chuối!
    phim này mà giống titanic thì nên coi lại 7x7 rùi hãy nói nhé. Titanic là phim tình cảm lãng mạng còn đây là phim gắn liền với d9ời thực mà. trời , chắc bác quanh năm hạnh phúc nên chả biết đâu là cái đau khổ của đời.
    nếu nói không có một người vợ perfect như trong phim thì tôi có thể nói là có, một ngưòi tôi biết. chồng thì bị bệnh(không nghề ngỗng, mà còn bị hoang tưởng), phải nuôi 3 con thế mà vẫn chăm sóc chồng con.
    liệu có cần bàn cải gì về tình người trong phim không, tui nói thiệt nếu ai chưa coi phim này mà có người thân bị bệnh này thì chắc cũng sẽ hất hủi họ, bỏ họ vào bệnh viện là xong. vì ít ai có thể hiểu được tâm trạng người bệnh đang nghĩ gì? trong khi họ nghĩ là nghe là thấy nhưng thực ra không có.
    FOR YOU - FOR ME - FOR EVERYBODY
  2. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Tôi cho rằng Jonh Nash không hề bị tâm thần hay điên gì cả ! Có chăng những người nghỉ ông ta điên mới chính là điên .
    Trong bối cảnh xã hội hiện đại thì ông ta quả là một người tỉnh táo để có thể tìm thấy những người bạn , những cuộc đời quái gở và bình thường . Ông ấy hoàn toàn là người tỉnh táo !
    Một bộ phim rất hay ! rất con người . Nó ca ngợi cả người phụ nữ Mỹ lẩn những tâm hồn đẹp như Jonh Nash . Nếu không có những con người như Nash thì tôi nghỉ loài người không thể có được những điều tốt đẹp của ngày hôm nay ( như cái bàn phím tôi đang gỏ đây )
    Where the Pigs don't fly
  3. white_gragon

    white_gragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    bạn sai rùi, john trong phim quả thực bị tâm thần, hội chứng "hoang tưởng" đây là một trong những hội chứng của tâm thần (gồm mất trí, hoang tưởng, giảm trí nhớ......). nếu bạn để ý, ông ta tưởng tượng ra một người bạn và một cháu gái thì có thể nói đó chính là cái gì đó khát khao tình cảm, nhưng đối với ông mật vụ thì john đã nghĩ đến cái tài của mình nhìu hơn là cái tình. vả lại cuộc sống của John không có gì gọi là đau khổ cả, chỉ vì lúc đầu ông ta lạc vào suy tưởng của riêng mình "cái tôi của ông ta nói rằng ông ta là thiên tài", chính điều này ám ảnh John chứ nếu nói John trước khi bị phát hiện là bịnh mà bị thiếu tình cảm là sai, mà sau này cũng vậy ông cũng có bạn tốt và vợ tốt. NNgười ta thường nói đó, lạc vào suy nghĩ của chính mình mới là khó thoát ra!
    trong phim có lần join đã không còn nhìn thấy ông mật vụ nữa, nhưng từ khi bỏ thuốc thì john lại bệnh lại, điều này đúng, bất cứ ai bị hoang tưởng mà bỏ thuốc sẽ bệnh lại, họ phải uống thuốc đến suốt đời.
    FOR YOU - FOR ME - FOR EVERYBODY
  4. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ tìm thấy topic này, lôi lên phát, vì nhiều bạn có cảm nhận làm tui .. tức thiệt !
    A Beautiful Mind là một bộ phim tuyệt vời! Nó không muốn đề cập về toán học, về mật vụ, về chuyện đâu là cảnh thật, đâu là cảnh giả, về giải Nobel... hay cả cái trường đại học danh tiếng, cho dù tất cả những thứ đó là phông chính cho phim. A BEAUTIFUL MIND nói về một con người chiến đấu với cái bịnh của mình và nhất là tình yêu, sự liên hệ gắn bó giữa một người không mắc bịnh và người nhiễm bịnh. Mọi người hầu như biết đó là bịnh SCHIZOPHERIA mà, sao lại còn phê bình thiếu trung thực và thiện cảm với nhân vật trong phim thế ???
    Trời ơi, schizopheria không phải là "điên", không phải là "mất trí" mà chỉ là "hoang tưởng", nghĩa là sống trong 2 thế giới thực và ảo một cách mạnh mẽ, đến nỗi không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo! Chính vì có những lúc trở về được hiện thực, người mắc bịnh mới có dịp suy nghĩ về căn bịnh của mình và muốn chiến thắng nó, dập tan những cơn ảo mộng mà mình sống như thực !!!
    Đó chính là ý tưởng của bộ phim mà Russel đóng rất đạt và đạo diễn Ron Howard muốn trình làng. Cuốn phim dựa trên chuyện có thật của giáo sư John Nash được viết thành sách rồi. Người mắc bịnh này cũng không phải chỉ là những trí thức gia, có khi quanh bạn đều có đấy, một ông đạp xích lô, một bà bán quán, cháu bạn, và thậm chí người yêu của bạn ... cũng có thể là một schizo...
    [​IMG]
    Never stop asking for reasons why

Chia sẻ trang này