1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Ya know, today is my birthday ... hi hi I'm very happy with only a grand new friend. I knew her in a chatting party and when I told her today is my birthday in this morning . She lead me to
    "Sing-together" Karaoke and we were drink lots of beer.... Oh my god....... I was suprised because she can drink 10 bottles. When you was there you will ask me :"Hey guy, are you drunk?" and I will answer :"Oh god, Yes I was".... But that is a wonderful moment in my life..... And now I have to online and happy birthday by myself with nobody here..... hi hi


    Nothing's Impossible
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Ohh, pickou. So sorry that I am late.
    HAPPY BIRTHDAY TO YOU
    If you love someone, tell them
    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 11/10/2002
  3. dirosemimi

    dirosemimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0

    ANH À , SINH NHẬT VUI VẺ .
    .
    ( em thật xin lỗi không kịp gửi lời chúc đến anh sớm hơn vì mấy hôm nay em học thi nhiều quá , sẽ đền bù cho anh sau, em hứa ) .

    Dirosemimi

    Được dirosemimi sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 11/10/2002
  4. NangSaiGon

    NangSaiGon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Have a wonderful b'day , Pickou
    Anh pickou hổng nói sớm nên hông chúc mừng anh được ( chắc anh Pic sợ dẫn tụi mình đi uống beer thì " hao " đó Dimi , nên " ém nhẹm " lun . Hông được , fải " PHẠT " thui , dẫn tụi em an bánh bèo đê
    I'm the one who wants to love you more ... hihihi
  5. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Haha, cái vụ sinh nhật này, em là người biết đầu tiên đấy! Em gặp anh ấy vừa lúc anh ấy mới lết ra khỏi giường. Mà cái hay ho nhất trong buổi SN "10 chai bia" hôm qua, chính là anh chàng của chúng ta bị chuốc cho xỉn, rồi ....... hic hic .... được cô nàng đưa về nhà. Chỉ có điều, anh ấy o nói cho em biết chuyện gì xảy ra tiếp theo! Haha, anh pickou, anh nói tiếp đi chứ!
    Happy birthday to you. Wish you a new age with full of money, love and lucky!
  6. NangSaiGon

    NangSaiGon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Thiệt hông Htung ??? Tin này new đây .... fải " rao bán " tren SEC mới được à ...
    Loa loa loa ... aaaaaaaaaaaa ... Mr Pick hào hoa phong nhĩ của SEC "kỉ niệm " ngày trọng đại nhứt trong nam bằng cách đi xe ôm dzìa nhà ... Đặc biệt là " tài xế riêng " cho he là một " pretty lady " ... loa đây , loa đây ... Tin tức chi tiết để tui interview him rùi post tiếp ... loa loa loa ... (^_^)
    I'm the one who wants to love you more ... hihihi
  7. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi Tùng ơi là Tùng .... anh nhớ anh chưa nói với ai nghe chuyện này hết ngoại trừ 1 người bạn thân của anh và người này cũng chẳng có lên mạng. Sao em biết hay vậy ?.... hi hi sự thật là anh bị cô ta chuốc cho xỉn luôn.... không ngờ con gái uống ghê quá.... (chắc tại say tình đó hihiihhi) . Còn chuyện cô ấy đưa về nhà thì có thật nhưng đến tận giường thì có mà mơ đến năm sau cũng chưa có đâu á...đừng nghĩ bậy cho tui ... oan cho tui lắm á....
    To Diroemimi: Không sao đâu em à muộn hay sớm cũng là vui lắm rồi. Em ráng thi cho thật tốt nhé. Còn nữa nha, anh không có lỗi đâu mà em cứ xin hoài anh ngại lắm...... :D. Em tính đền bù cho anh cái gì đây hả? Mất mát lớn lắm đó, đền bù giải toả có nổi không hehhe ...
    To NANGSG: Thật ra thì anh không tính tổ chức tiệc hay báo tin cho ai biết hết, ngay cả mẹ anh còn chưa biết nữa đó, đến phút cuối anh mới nói cho mẹ anh biết và dẫn mẹ anh đi ăn rồi về đó thôi. Còn cô kia thì bất ngờ cô ta gọi điện rủ anh đi uống cafe gặp mặt rồi hứng chí lên ngồi kêu bia uống , uống vài chai she hỏi anh sinh năm bao nhiêu, anh thú thật .... cô ta chạy đi mua 2 món quà và tặng cho anh rồi kêu nửa két bia ra ngồi uống với anh. Mọi chuyện khúc sau thì em đã rõ rồi. Cho nên em đừng nghĩ là anh không báo cho em biết nha. Còn chầu bánh bèo thì làm sao anh trốn em được phải không nà? Bữa nào trời quang mây tạnh thì sẽ dẫn "tụi em" đi (dẫn 1 mình em đi chắc sẽ có thêm 1 dzụ xì căng đan trong S.E.C box này wá....hi hi )
    Nhưng mà thật tình thì hôm qua Bình rất vui , vui lây cho đến ngày hôm nay luôn vì có các bạn của Bình chúc mừng Bình dù hơi trễ nhưng đó không phải là vấn đề.... :)). Tất cả những gì các bạn đang bàn tán về ngày sinh nhật của BÌnh bao gồm cả "chọc ghẹo" Bình thì đó là những món quà có ý nghĩa rất lớn đối vời Bình. Tất cả các bạn là niềm động viên khuyến khích của BÌnh đó. Một lần nữa Bình thành thật cám ơn tất cả những người bạn đáng yêu của TTVN chưa quen nói chung và những người bạn đã quen nói riêng.
    XIn cám ơn....

    Nothing's Impossible
  8. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng SN chú Bình nhá, sao không báo cho tớ tiếng nào để tớ chia lửa cho, hihi. Nói đùa chứ tớ chắc là chít trước rùi. Lúc đó chú Bình chít rùi mà làm sao biết chỉ đưa về tới tận nhà mà không tận gường nhĩ, hihi.
    SINH NHẬT VUI VẺ.
    nhatpc@
  9. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    too late better than never.
    Happy Birthday.
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  10. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    ho* ho* HAPPY BIRTHDAY, wishing U a brand new age with all the best ;-)
    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~

Chia sẻ trang này