1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

a c chỉ e cách giải quyết trường hợp này vs???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vanconyeuem_lk, 06/07/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    xin chào tất cả các đại cao thủ,các gà trong box.
    nay e có 1 vấn đề mong a chị vào chỉ cho e cách giải quyết
    tình huống như thế này. e chở gf đi chơi,đi ngang gặp mấy đứa bạn rủ đi nhậu,2 đứa cũng đang đi dạo nên e chở gf đi theo luôn,đến nơi gf mới biết là đi nhậu nên giận bỏ đi bộ về.hoặc là khi đi chơi or hotel đi nữa đường lại gây nhau,gái giận và đòi đi bộ về...:-??
    theo các a chi thì gặp trường hợp như vậy e nên giải quyết ntn cho hay??kệ cha nó,cho đi bộ về lun cho què giò chơi hay chạy theo nó?:-ss
    e xin hỏi xử lí ntn và hậu quả của cách xử lí đó ntn a!!xin cảm ơn các ac ạ@!@
  2. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    1.Nếu đi nhậu mà có lên lịch trước thì ko sao
    Đi nhậu với đám bạn mà ko nói với gái tiếng nào mà ầm ầm chở đến ( Nên tôn trọng gái 1 tý )=> ( Chú sai )
    2.Hotel => Lỗi do chú hay gái thì cũng kệ => Chở gái về .Mai mốt vẫn còn lần 2,3....
    Như anh thì anh chạy theo để chở gái về.
    Nếu ngược lại là chú đi bộ về thì sẽ như thế nào => Nóng giận,bực tức và nhớ mãi cái thù này [:D]
  3. Dobin

    Dobin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tưởng đi hô theo mà ko phải => giận
    Đi hô theo mà đi chậm =>> giận
    Đi chơi mà về luôn ko hô theo =>> giận

    Kết luận : thèm 2 quả mận @-@
  4. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    chay theo năng nỉ chở gái về như vậy có mất hình tượng quá ko bác,đc 1 lần e nó lại ăn quen làm riết thì biết thế nào??
    chửi gái 1 trân chia tay lun à,chịu gì nổi!!:-ss

    là sao bác nhể???theo bác thì bác sẽ làm như thế nào??
  5. nick_2013

    nick_2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2013
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    1
    Chú nói thì hay lắm.Quan trọng là làm có được thì không nè.
    Nếu chú nói được mà làm cũng được thì chả lên đây xin tư vấn làm gì.
    Đặc biệt gái nào yêu chú tha thiết thì chú có chửi hay đày đoạ thì gái vẫn yêu chú.
    Còn gái mới quen hay chú thương gái nhiều thì trường hợp như chú nói là chửi này kia thì chú nên về nhà mà nằm ngủ sẽ hay hơn.[:D] chú nằm mơ gái sẽ bỏ qua những lỗi cho chú thì cũng không được nữa.
  6. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    phương châm của e là iêu đc bỏ đc
    nhưng trc khi chưi và ct,e cung khuyên bảo răng đe gái,gái ko nghe thì phải làm biên pháp mạnh
    sau này lấy nhau về,mỗi lần cải vã,giận hờn nó lại gói đồ bỏ đi or về nhà mẹ nó ak[-X đúng ko bác??
    e thì e làm như vậy,ko biết các cao thủ trên này có cách gì hay hơn ko??
    giúp e với???~X
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Có mỗi 2 cách hoặc là chạy theo, hoặc là mặc kệ, chủ thớt đã chọn cách "mặc kệ" rồi thì các cao thủ or thấp thủ có bảo chạy theo thì chủ thớt cũng... mặc kệ thôi. Vậy thì còn hỏi làm j nữa? : ))

    Mình thì mình sẽ chạy theo. Đã là đàn ông, thì nên là ng` làm lành trước, dù là gái sai or mình sai. Đến khi hòa bình rồi thì nhồi sọ gái dễ hơn nhiều. Rồi sau đó kìm hãm dần mấy vụ như thế. À tất nhiên đó là trường hợp bạn yêu gái thực lòng, ko muốn đánh mất or làm sứt mẻ mối quan hệ. Chứ còn "yêu đc bỏ đc" thì... thôi. Kemeno, tốn cơm đi dỗ nó làm qué j (Cơ mà thế thì cũng tốn sức, tốn thời gian, lãng phí tình cảm đi yêu nó làm qué j, nhỉ????? : )))))

    Cái gọi là "yêu đc bỏ đc", chỉ là cái thùng rỗng vỗ vào kêu độp độp thôi. Làm sao để yêu đc ng` xứng đáng và ko tan vỡ mới hay chứ. Đành rằng cái thói đùng đùng động thủ của gái là ko đc, nhưng trước hết bản thân mình cũng phải xem lại xem có làm j sai để gái giận ko.Sai thì xin lỗi, rồi sửa chữa dần dần. Ai cũng vậy thôi. Nhưng tùy tính nết từng ng`, mềm nắn rắn buông. Gái nhà bạn có vẻ là dạng "rắn", thì ko nên "rắn lại", đụng nhau dễ vỡ lắm. Mình cũng thế, nhiều khi hành động đi trước suy nghĩ, biết là sai rồi nhưng tự ái chả quay lại đc, lúc ấy nếu zai mà với tay qua kéo lại, dỗ dành, rồi phân tích cho nghe "em ko nên thế này, nên thế nọ" hợp tình hợp lý phát là sụp dưới chân zai ngay = )))))) Chứ lúc ấy zai cũng quắc mắt, gầm gừ, hay đạp cho phát thì chắc, xin thôi, đây là lần cuối ta thấy nhau quá : )))

    Cách thì có nhiều, nhưng hay hay ko thì tùy tình huống và tính nết từng ng` áp dụng mới hiệu quả đc.
  8. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Vãi chú gà! thêm một kiểu anh hùng rơm! Vợ con là một nửa cuộc đời chú, nên anh suy ra 2 khả năng:
    1> Chú đang nghĩ chú sẽ yêu gái lấy gái làm vợ, nhưng thực ra chú chỉ coi gái như con hàng không hơn không kém
    2>Nếu chú thực sự yêu gái như nửa cuộc đời của mình, suy ra cuộc đời chú cũng rẻ rách vì cách chú đối xử với mái nhà chú nói lên như vậy!
  9. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Riêng anh thời chưa vợ không bao giờ cho gái đi theo nhậu cùng .Ngoại trừ mấy thằng bạn nhậu cũng có gái đi theo .Thì gái nó còn có bạn vịt để tám cùng .
    Chứ một mình gái trong cái đám toàn đực chén ra ,chén vào ,hưng phấn lên ,quên có gái ngồi bên cạnh rồi chúng nó chém bậy bạ là điều không tránh khỏi . Lúc này gái nó thốn chịu sao nổi . Hệ quả là gái nó tụt hứng đòi về . Cuộc chơi cũng vì thế mà mất vui .

    Đang ở giai đoạn cưa đẽo thì tốt nhất là không nên ăn miếng ,trả miếng câu chữ với gái để nó dỗi làm gì .
    Nhưng chú đã nhịn mà gái nó vẫn cứ trở chứng giở hơi quá đà thì chú next luôn cho anh .Coi như hai đứa không hợp . Nhường lại gái cho những chú gà lành như đất nó chăn . Chứ không anh e rằng nóng tính như chú có ngày manh động ném gái xuống sông Hồng thì đừng hỏi tại sao đời lắm nhọ .
  10. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    cảm ơn honey đã vào chia sẻ vs mình.
    honey là nữ nên có cái nhìn khá sâu về phía khía cạnh của con gái,luôn muốn đc chiều chuộng,dỗ dành,xem như nữ hoàng.nhưng 1,lần 2 lần thì có thể chạy theo đc chứ!!riết như vậy,ai mà chịu cho nổi.mình cũng đã nói vs gái,giận a thì muốn làm gì a cũng đc,cấm vận cũng đc ...nhưng đừng có bỏ đi như vậy,a ghét lắm.thế mà gái vẫn ăn như rì(y như rằng).nói gái thì gái nói là tại a,tại a...a đâu phải là phật đâu.thế đấy bạn!!!còn yêu đc bỏ đc,dù đã cố gắng nhưng ko đc thì bỏ chứ ôm khư khư cái ko phải của mình mà làm gì??
    con hàng ?anh hùng rơm dựa vào đâu a nói như vậy??vậy a giỏi thì a xử lí như thế nào???nói đc e mới nể còn ko đc thì lời a nói trên chỉ là bịa đặt,láo toét.
    tks bác Đại Bàng
    1.cũng có gái a à.
    2.hi,tính e nóng nhưng thương ng lắm bác a!![:D],giai đoạn yêu rồi,ko phải cưa đẽo bác ơi,2 năm roài.mong bác vào khai thông cho e tí

Chia sẻ trang này