1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A có thực sự Y ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dienbaquang1986_mirea, 07/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dienbaquang1986_mirea

    dienbaquang1986_mirea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    A có thực sự Y ?

    Chào em !
    Câu mở đầu thật là khó. Anh biết nói gì đây khi mà trong anh mọi cảm xúc đều hướng về em ? A nhớ em , đúng , A nhớ đến ánh mắt tinh nghịch , mái tóc dài buông xõa trong gió, đến những nụ cười đã làm anh ? điêu đứng,  đến cái giọng gầm gừ của em mỗi khi em định dọa anh . Nhưng đâu chỉ có thế , trong anh còn biết bao nhiêu điều cần nói nhưng anh chẳng biết phải diễn tả bằng từ gì cho chính xác nữa ( trình độ Văn ?" Tiếng Việt của anh thấp quá )
                Đêm qua thật mau, mùa hè Nga là vậy đấy , nhưng anh cảm thấy thời gian anh đã quen em , được ở bên em còn qua mau hơn ! E yêu dấu ( cho phép anh goi như vậy nhé ) , còn khoảng 2 tuần nữa là kỉ niệm 1 năm chúng mình quen nhau nhỉ ? Một năm ! Ôi sao nhanh quá vậy . Liệu với khoảng thời gian này thì chúng ta đã hiểu được gì về nhau nhỉ . A ko dám nói rằng anh hiểu hết về em . Nhưng một chút chút thì chắc cũng được rồi chứ ? A biết là để hiểu được một cô gái như em thì thật là khó . Ko sao , anh tin vào cảm giác của mình .
                Một năm , 12 tháng , 365 ngày ? chúng ta cũng chẳng có nhiều kỉ niệm . 1 lần ngồi hóng mát trên cầu , một đôi lần đốt cháy điện thoại , thêm vài lần ngồi nói chuyện phiếm . Đâu có gì phải ko em ? Thế mà giờ đây , từng câu nói , từng ánh mắt , nụ cười , cái điệu bộ giận dỗi của em cứ ngự trị trong tâm trí anh chẳng thể nào quên được . Ôi cái cảm giác đó , cảm giác được nghe giọng nói dịu dàng , ấm áp bao giờ anh mới lại có được đây ? Thật khó khăn quá ! Chúng ta ở cách xa nhau quá , Hà Đông ?" Matxcơva , khoảng cách này thực sự là khó bỏ qua được.
                Cớ sao loài người lại chia biên giới thế gian
                Cho sa mạc bùng lên ngọn lửa
                Cho tình ta chưa bén đã vội tàn !
    Bài thơ này anh ko nhớ rõ nữa vì khi anh đọc nó thì anh vẫn chưa xa em , khi đó anh chẳng cảm nhận được nó, bây giờ thì anh đã hiểu cái cảm giác của tác giả khi viết lên những câu này .
                A thì hiểu được cảm giác của nhà thơ , còn cảm giác của anh ? Có ai hiểu cho A ko ? Câu trả lời là ko ! Học tập thằng bạn A đành ngồi tâm sự với My Computer vậy .
                A đang giận , giận A sao ko sớm nói tình cảm của mình với em để bi giờ có nói thì chắc cũng đã muộn rồi ( nhưng dù có kịp thì anh cũng ko nói đâu ) . A giận E , cớ sao E lại đi vào cuộc đời A . Một năm trước , E dọn đến cạnh phòng trọ của anh khi anh chỉ còn đúng một tuần nữa là thi đại học và chuyển nhà ! Một tuần thôi , A cũng ko định làm quen với E , nhưng quả thật E có một sức hút kì lạ . Hôm anh dọn nhà , A thấy thật tiếc , sao E ko làm hàng xóm với A từ sớm hơn chứ ? E bảo E có đáng giận ko ? Sớm chẳng sớm , muộn chẳng muộn , chỉ cho A đúng một tuần bên E ? @#)%$ Nhưng A vẫn cảm ơn E , cảm ơn vì  đã đến bên A , động viên A trước trận quyết đấu ! Hiện giờ E cũng sắp đứng trước trận đấu đó , thế mà A chẳng thể nào đến bên E để chúc E thành công được . Thật đáng chết !
                Cuộc sống hiện giờ của A thật nhạt nhẽo quá . Đời A có 3 niềm đam mê lớn . Sự tự do , bóng đá và PC . Hiện giờ thì A có được cái gì ? Sự tự do ? Ai cũng nghĩ Nga quả là một đất nước tự do , nhưng A thì ko , A thấy cuộc sống sao quá tù túng . Vì khi A muốn gặp E thì A phải đi về đâu bây giờ ?  Nước Nga quá rộng nhưng cũng quá chật chội với A ! Bóng đá ? MU của A đã trắng tay . Chỉ duy có điều thứ 3 thì cũng có được một chút . Nói một cách đơn giản hiện tại cuộc sống của A chỉ gồm có : khói thuốc , PC và ? ngủ . Quá tẻ nhạt .
                A ko biết quyết định đi ?odu  học? ( nghe thì oai nhưng thực ra 100% là do may mắn thôi) có đúng ko nữa . A chẳng cần cái hư danh , cái mác đi du học để làm gì . Để giờ đây  anh phải xa em , xa người con gái đầu tiên mà anh YÊU . Với A nơi nào có 3 điều trên thì nơi đó mới thuộc về A , nơi quê hương yêu quí , chỗ duy nhất có thể giúp A ?gặp được E mà thôi.
                Đã bao bức thư A viết rồi lại vò đi . A ko đủ dũng cảm để gửi cho E . Vì A sợ , sợ lắm , điều kinh hoàng nhất là có thể E sẽ nói rằng ?ochúng ta chỉ là bạn? . Còn nếu như ? thì cũng chắc gì A đã vui . Chúng ta ở cách nhau tới gần một nửa bán cầu , A đâu có thể mang đến cho E những điều mà chỉ khi ở gần nhau mới có thể . Thế đấy , A sẽ ở đây 6 năm , thậm chí hơn , đối với thế giới này , với vũ trụ bao la thì 6 năm chỉ như một cái chớp mắt, nhưng đối với đời người thì nó cũng là 1/10 cuộc đời rùi . A làm sao có thể bắt E chờ đợi một thời gian dài như vậy được . Cho dù E chấp nhận thì A cũng không muốn làm E phải khổ vậy đâu , mặc dù A biết E là một cô gái cứng rắn , kiên quyết .
               A thực sự mừng cho ai được làm người E yêu , người đó chắc chắn kiếp trước đã tu hành đắc đạo , gõ thủng 18 cái mõ thì mới có được cái diễm phúc ấy .
                A mong E ko đọc được những dòng suy nghĩ vớ vỉn này , để E ko phải suy nghĩ nhiều . Hãy cứ như bình thường nhé E , thằng bạn A nó bảo ko làm người yêu được thì làm bạn cũng đâu có sao , như vậy cũng tốt quá mà . Nhưng? A ko thể . Dù E ko đọc được mấy dòng này , nhưng A cũng muốn nói rằng ?o E hãy sống một cuộc sống như ý muốn của E đi , yêu thật thoải mái ! Sáu năm nữa , nếu còn cơ hội  thì A sẽ ko bỏ qua đâu . Vì ?o adm ơi A mãi mãi Y E ?o
  2. dienbaquang1986_mirea

    dienbaquang1986_mirea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Phù , cuối cùng cũng viết xong bài tema , mệt quá. Có cái chủ đề văn hoá VN thui ma viết mãi mới xong. Mà sao bà giáo ko cho A viết chủ đề về ...E nhỉ ? Cái chủ đề này mà đc viết thì A có viết vài tragn cũng ko hết. Làm sao có thể tả đc E bi giờ? E đến với A như một giấc mơ, trong giấc mơ đó E tựa như ánh nắng chói chang của những ngày hè , lại mang hơi lạnh của gió mùa đông bắc những ngày lập đông . E vẫn thường nói rằng A là một con người thật lạnh lùng và khó gần . Vậy mà sao E vẫn có thể khiến A cảm thấy thật ấm áp khi chuyện trò . A đúng là một người khó gần thật , vì A luôn nhìn đời bằng con mắt ...một mí của mình . Chẳng có nhiều người đáng để A tin tưởng , A luôn nghĩ như vậy , từ trước khi gặp E . Nhưng E đã khiến con tim A đổi thay . Yêu đời hơn , cảm thấy cuộc sống này còn có lý do để mình tồn tại , chứ ko như trước . Buông thả là hai từ chính xác nhất dành cho A khi đó. Nhưng thui ko nhắc đến chuyện ngày xưa nữa . Cái đáng nói là hiện tại cơ, thay đổi đc một thời gian , rồi mọi thứ lại đâu vào đó , suaravno hết cả rồi . Thậm chí còn có phần nát hơn nữa .
    Mấy tháng trước, bọn mình giận nhau để rồi bẵng hai tháng liền A chẳng thể gặp E đc. Nguyên nhân vì sao khi đó E giận A ? A chỉ đoán thôi, nhưng chắc là đúng . Hôm đó có ai đó đã nói cho E biết chuyện A hút thuốc thì phải. E mượn cớ A trả E cái xe muộn làm E phải đi bộ đi học thêm , để mà E trút giận . Sau này A mới đoán ra vì sao , mà sao A ngu vậy biết E rất ghét những người hút thuốc mà vẫn cố tình . A vẫn nhớ khuôn mặt E khi đó , bừng bừng sát khí, cau cau có có . Vậy mà vẫn xinh mới lạ chứ . Giá như...giá như sau này thi thoảng A cũng được ngắm khuôn mắt ấy nhỉ , như vậy thì chẳng có hp nào bằng , A sẽ ko ngu như ngày trước đâu . E giận A mà A lại dở hơi ...Thật quá ngu mà !
    Giờ này , đã xa E lâu rồi , mà A vẫn thế , chẳng thể nào sửa được . E nhắn tin cho A khuyên A bỏ thuốc , A cung muốn bỏ nhưng dường như lòng quyết tâm của A thấp quá ... Bây giờ A phải làm sao ? Ko biết ! Tính A là vậy , có lẽ phải đợi đến khi... hấp hối vì ung thư phổi thì A mới cảm thấy hối hận được .
    Chuyện này thì khó thật đấy, chẳng ai giúp A đc cả , ngoại trừ chính A mà thôi. Nào D ơi cố lên, mày ko thể như thế này mãi đc. Vì chính tương lai của mày ( nếu muốn ...) thì phải bỏ thuốc ngay đi thôi !
    Hơn 7h rồi , giờ này chẳng biết đc E đang làm gì , E có nhớ đến A một chút nào ko E ? A thì nhớ E vô cùng , E ạ .
    A đi ngủ đây 8h đã phải đi học rồi , ngày trước E hay chúc A ngủ ngon lắm mà , sao giờ chẳng thấy E nói gì thế ? Trời ơi A điên mất rồi
  3. dienbaquang1986_mirea

    dienbaquang1986_mirea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    17/6
    Mấy hôm nay hết tiền chẳng post lên được cái gì cả chán thật . Hôm qua vay được trăm rưỡi mua thẻ điện thoại hôm nay mới có tiền lên mạng đây. Nhắc đến lên mạng lại thấy chán. A ngồi trên mạng cả ngày mà chưa một lần gặp được em, thỉnh thoảng mới nhận được tin nhắn của E. E có biết rằng mỗi lần như thế là A như một thằng bị "đao" ko ? Cứ mơ mơ màng màng ngồi cười một mình . Để A nghĩ xem nào A đã nhận được tin nhắn của E mấy lần nhỉ . Hình như là năm hay sáu lần thì phải . Bốn tháng , 6 tin . Sua ! Nhưng như vậy cũng đủ rồi . Chúng mình đã có gì đâu đúng không E ? E vốn không thích lên mạng mà . E chịu lập nick để gửi tin cho A đã là quá hạnh phúc rồi . E bảo A viết thư về , A cũng đã viết . Nhưng không gửi ! A cũng chẳng hiểu tại sao nữa . Nhiều khi A muốn quên E đi để cho đỡ mệt mỏi . Nhưng chưa khi nào A làm được điều đó . Một ngày 24h , 5h ngủ , 5h học , 2h ăn uống nghỉ ngơi, còn lại ít khi nào mà A không nghĩ đến E cả . Thế đấy ! Nửa ngày , một nửa cuộc sống của A ! Không phải là ít đâu E ạ . Cứ nghĩ đến E là lại thấy cuộc đời này chẳng còn gì đáng sống khi phải xa E!
  4. dienbaquang1986_mirea

    dienbaquang1986_mirea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    E ơi A nhớ em đến sắp phát điên mất rồi , chẳng thiết cái gì nữa chỉ muốn một điều duy nhất là được gặp E một lần thôi mà sao khó quá. Hôm nay anh chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa .
    E biết ko , tối qua A mơ thấy , thấy anh được cầm tay em , được cùng E đi dạo như ngày xưa , được...tựa đầu lên mái tóc E . trong mơ E hỏi A có vui khi được gặp E ko ? A ko trả lời mà chỉ ... nhảy tưng tưng như đứa trẻ con , E hiểu chứ ? Tỉnh lại A thấy cũng vui vui nhưng ngồi một lúc lại thấy chán chường quá . Vì đó chỉ là một giấc mơ , ko hơn ko kém ! Thực tế thì liệu có được như vậy ko ? A chưa một lần được cầm tay E , chưa một lần được vuốt tóc E chứ đừng nói đến chuyện tựa đầu lên mái tóc E . Mơ chỉ là mơ mà thôi chẳng bao giờ trở thành hiện thực được cả . Nhưng A mơ như thế thì có gì quá đáng không E? Nếu như bây giờ A được ở bên E , được đi dạo cùng E vậy thì A có thể ... ko ? A ko có câu trả lời , nhưng A chẳng thể hỏi E chuyện này được . Đành đợi sáu năm nữa , thời gian sẽ trả lời A .
    Mấy hôm nay A quá buồn , A chẳng muốn động tay động chân làm cái gì nữa . Lúc nào cũng cảm thấy uể oải quá . Chỉ muốn gặp E , trên mạng thôi cũng được , nhưng khó quá nhỉ ! Thôi bây giờ A quyết định gọi điện về nhà E vậy . Hy vọng thứ 7 E sẽ về quê . Ngẫm đi ngẫm lại , thấy A đúng là một thằng khờ khạo , mấy lần E nhắn tin cho A đã nói rõ như vậy rồi mà A chẳng dám ...Thôi A đi gọi điện đây , hy vọng...vẫn chỉ là hy vọng thôi ...
  5. dienbaquang1986_mirea

    dienbaquang1986_mirea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gọi điện về nhà , như mọi khi , không gặp được E . Hơi bị chán một tí, nhưng ko sao , sau khi thi xong E sẽ về quê thôi , đúng ko ? Chỉ tội A ko chúc E thi tốt được mà thôi. Buồn ghê ha , năm ngoái trước khi A thi E tặng A một chiếc khung ảnh nhỏ xíu và ...gần chục cái kẹo . Bảo A ăn hết thì mới làm hết bài được . A đã ko chén hết chỗ kẹo ấy vì nó ... ngọt quá . Nhưng ko phải vì thế mà A ko làm được hết bài đâu nhé , khả năng của A chỉ đến thế thôi . Còn chiếc khung ảnh của E , chẳng hiểu sao khi đó , cả 3 môn thi , A đều đặt nó ở trên bàn , vừa làm bài vừa nhìn nó ( mặc dù khi ấy A chỉ coi E là một cô bé tốt bụng thôi ) . Cũng có lẽ vì thế mà A luôn bình tĩnh làm bài , chẳng có chút gì gọi là run hay sợ cả . Hệt như cảm giác khi ở bên E vậy , nó nhẹ nhàng và thoải mái . Thí mà bây giờ ... A cũng hết cách rồi , chẳng thể nào liên lạc với E được ...
    Hôm qua A đi đến nhà ông bác chơi , đầu óc mới thoải mái một chút , buổi tối mấy bác cháu chú cháu ngồi uống bia , ko được uống nhiều vì bác ko cho . Nhưng thế cũng đủ rồi cần quái gì hơn đâu . Bác bảo từ khi A sang đây nhìn A cũng phải tăng vài ba cân , hì hì , đúng với lời chúc của E trước khi A đi rồi , ko tự hào về chiều cao thì cố tự hào về chiều rộng ! Cũng ko biết sao A lại tăng cân được cơ chứ , ăn uống thì lung tung , thuốc hút cả ngày . Có lẽ E muốn A tự hào chiều rộng thì dù A ko muốn cũng phải tự hào thôi hi hi . A đang ngồi nghe nhạc , ko biết bài hát này tên là gì , nhưng hay thật , nghe nó A cảm thấy cuộc sống còn đôi chút ý nghĩa . " còn gì bằng sánh bước bên nhau cùng ngắm ánh trăng và ngàn sao..." , mặc dù hiện giờ ko được như vậy , nhưng cũng có ít nhất một lần mình cùng ngắm sao trời rồi đúng ko cô bé ? Hi hi nghĩ lại khi đó là A lại thấy mình vẫn còn hạnh phúc lắm , đi bên E , bốc phét đủ điều , về cuộc sống, về tình yêu , về bóng đá ( mặc dù E ko thích bóng đá , nhưng vẫn nghe A giảng giải đủ điều về ... cá độ bóng đá!) , về cuộc sống c3 của A , về cái gọi là tình yêu học trò . E thấy buồn cười lắm đúng ko ? Ai đời hai thằng bạn thân lại cùng thích một người được cơ chứ ! Hì hì A ko nói dối E đâu , sự thật đúng là như thế , chính vì bọn A cùng thích một người mới thân nhau đấy . Còn chuyện thời c3 tuần nào bọn A cũng tụ tập uống bia với nhau , E phản đối kịch liệt ! E nói E rất ghét những thằng con trai mới lớn cứ tinh vi học đòi bia rượu , he he E ko nghe nói là "ghét của nào trời trao của ấy " à ! Về sau E giảm "mức độ" xuống còn "chỉ uống bia thôi thì được " , nhưng tiếc quá ha , khi đó A lại bắt đầu biết uống rượu , đời sv mà E , ai cũng như ông anh trai của E thì người ta làm rượu ra để ... làm dấm à ? Nhưng thôi , bây giờ A cũng ko muốn uống rượu nữa , uống nhiều rồi lại nghiện như nghiện thuốc thì toi . Nhắc đến thuốc , E khuyên A bỏ (hình như điều này A nói ở trên rồi thì phải ) , A cũng đâu có muốn hút nữa , nhưng ko bỏ được , chán thế đấy . Sao A lại như thế nhỉ , E nói mà cũng ko nghe ! Thôi được rồi , A thề sẽ bỏ " A , D , xin thề trước E , cô bé ạ , A sẽ bỏ thuốc , nếu ko bỏ được xin trời cao phạt A ko bao giờ được ... đi dạo với cô bé nữa !" A thề thế là quá độc rồi , nếu đời này A ko đc đi dạo với cô bé thì A chẳng sống làm chi nữa .
    Thôi A phải đi ngủ đây , bbb cô bé ( cho A được gọi E như vậy nhé , cô bé!!!!) Hi vọng A lại được cầm tay cô bé , dù chỉ trong mơ thôi !
    Được dienbaquang1986_mirea sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 20/06/2005
  6. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà buồn quá ....
    D ạ , cố gắng lên nhé , tao chỉ biết nói thế với mày thôi !!!
    Cuộc sống mà , dù em có thế nào ...mày cũng chứng tỏ mày là thằng đàn ông mạnh mẽ và tỉnh táo như trước đây vẫn thế nhé !
    okie ...
    Chúc cho tình cảm tao và mày được ...đáp lại
  7. dienbaquang1986_mirea

    dienbaquang1986_mirea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ừ , chúc cho anh em mình thành công, đọc mấy bài mày tao thấy mày sướng quá , chẳng như tao...
    21/6
    Thời tiết Nga lạ thật , đang mùa hè lại có ... gió mùa đông bắc. Lạnh thật , lại còn mưa phùn nữa , có khác gì mùa xuân ở nhà đâu ? Thời tiết thay đổi làm A ốm mấy hôm nay , mệt thật , nhưng phải lên mạng viết tiếp , hôm qua đã không post rồi , để lâu quên mất lại chán ko thèm tâm sự với tâm siếc gì nữa cũng nên .
    Cô bé à , ở nhà bây giờ nóng lắm nhỉ , cô bé lại phải ôn thi , khổ quá . Cố ăn uống cho đầy đủ vào đấy , người đã gầy rồi lại lười ăn thì bao giờ lớn được hả cô bé ? Đừng có bắt chước A nghe cô bé . Ngày trước cô bé chẳng suốt ngày chê A nào là chiều cao mét mốt , người thì bé tí . Cô bé phải hiểu rằng là di truyền nhà A nó thế ( cô bé học lớp sinh mà , phải hiểu chứ ) , còn vụ cần phải tăng số đo bề ngang thì bỏ đi , A tin là cô bé ko muốn thấy một con "heo" khi gặp lại đâu nhỉ ? Chê A như vậy , nhưng cô bé thì sao ? người gầy nhom , đã vậy cái dáng cao cao làm cô bé càng nhỏ hơn nữa , tăng thêm được mấy cm rồi hả ? Cố ăn cho chóng lớn nhé , nhưng ko được cao hơn A đâu đấy , cao hơn mai kia trông lệch thì chết !
    Thôi A phải đi nấu cơm đây , ko viết dài được .
    Chào cô bé nhé , chúc cô bé học tốt bbb
  8. dienbaquang1986_mirea

    dienbaquang1986_mirea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    22/6
    Chiều qua vừa mới lên xong nhưng A thấy bồn chồn quá , tối nay ngồi thức lên viết thêm vậy . A đang xem lại cái thiệp điện tử cô bé làm tặng A hôm sn . Sao cô bé lại chọn cái thiếp có mỗi một bông hồng thế ? Làm cho A mỗi lần xem lại là mỗi lần thêm hi vọng , hi vọng vào một điều hơi khó xảy ra . D ơi mày nghĩ mày là ai cơ chứ , có mỗi cái thiếp mừng sn thôi mà , có gì đâu , chuyện quá bình thường mà ,chẳng lẽ có mỗi thế mà mày nghĩ cô bé yêu mày sao ? Mày nghĩ lại đi , mày đã làm gì để cô bé có thể yêu mày cơ chứ . Mày chỉ mang lại cho cô bé sự phiền toái mà thôi , mày nghĩ xem có ai trên đời này thể hiện tình yêu một cách củ chuối như mày ko ? Mày đúng như lời cô bé nói, thô thiển đệ nhất cao thủ ! Mày ko nghĩ rằng cô bé rất thích cho người khác "ăn dưa bở " hay sao , đã mấy lần cô bé kể cho mày chuyện mấy thằng bạn của cô bé bị ăn dưa bở như thế nào rồi ư ? Mày đúng là mơ mộng hão huyền quá .
    Cô bé ơi , thực sự thì E là người thế nào ? A có hiểu đúng về cô bé ko ? Thật khó mà nói được . Về chuyện t/c , mặc dù A và cô bé nói chuyện thật nhiều về chuyện này . Nhưng thực ra thì A đúng là một "gà công nghiệp" chính cống . A đã yêu ai bao giờ chưa ? Câu trả lời đơn giản là chưa , thế thôi . Vì sao á ? A đã nói với cô bé về "mối tình" cuối cấp của A . Nhưng đó có phải tình yêu ko ? Ko hề , đó là t/c bình thường của một thằng con trai khi nhìn thấy người con gái nào "xinh xinh" mà thôi . C3 A đã xx hai người , chẳng có gì đáng nói ... khi A xa người ta , A chẳng thấy nhớ , chẳng thấy cuộc đời này buồn tẻ khi thiếu vắng bóng người ta , không thấy nếu cuộc sống này nếu A không có người ta thì A ko thể sống được, đứng trước người ta A đâu có nghĩ một đằng nói một nẻo . Đối với cô bé thì hoàn toàn ngược lại , hai câu đầu thì A đã nói ở trên rồi , còn câu sau , khi đứng trước cô bé , bao lời nói , mặc dù đã nghĩ rất nhiều ở nhà rồi , nhưng A ko nói được. A ngắm cô bé đến ngẩn người ra rồi , còn nhớ được cái gì nữa đâu mà nói với năng . À cô bé có nhớ lần đầu tiên cô bé gọi điện cho A thế nào ko ? Cô bé gặp ...bố A , may mà máy nhà A hiện số A mới biết được số nhà cô bé đấy chứ , lúc bố A bảo có đứa con gái nào gọi cho mày ấy , xưng là bạn ... Quái kô bít A có người bạn nào lại có số điện thoại kì cục thế này ? Gọi thử cái !
    - Alô- giọng con gái
    -Alô bác ơi cháu vừa thấy số này gọi đến muốn gặp cháu ...
    -Ha ha ha , ừ cháu D đấy à ?
    .............
    Cú thật , thế mà dám xưng là bạn A , A tưởng có fan hâm mộ nào gọi ! Mà cũng đúng nhỉ , ko xưng là bạn thì xưng là gì bi giờ ? Chẳng lẽ bảo... cháu là ... A D . Hi hi !
    Hôm ấy E đang nghe " sao mai điểm hẹn " phát lại trên vtv3 lúc gần 10h sáng đúng ko nhỉ ? A ko nhớ rõ nữa , cô bé bảo cô bé thích nhất tên Tùng Dương . A thì chẳng biết TD là cái thằng nào nữa ! Mù âm nhạc ! Hê hê , cô bé thông cảm , khi đó A biết có ballad và ballad mà thôi , có biết cái gì khác đâu cơ chứ ? Mấy hôm sau cũng cố chờ xem tên TD mặt mũi ra sao mà cô bé bảo là ...đẹp trai . Hừm , sao đứa em nào của A cũng bảo trông A giống hắn thế ! Thế có phải là cô bé ....he he
    Hắn đang hát bài gì thế này ? Àh há , Quê Nhà tôi ơi , xứ Đoài xa vắng .... giờ thì A biết nghe hắn hát rồi , thậm chí cho A ngồi cả ngày nghe mỗi cái đĩa ấy cũng được . Đang nghe nè , bi giờ chỉ nghe nhạc Việt và nhạc Nga thôi , ko còn ballad để nghe nữa . Nhạc Việt thì toàn bài ...sến ( cách A gọi mấy bài nhạc trẻ ngày trước ấy ) ngoại trừ TD của A E mình , nhỉ ? À quên còn trừ cả ĐT của A ra nữa , chẳng bít ai chê bai anh Bo chứ A thì ko , dù anh Bo hát có không hay thì mặc kệ he he A vẫn cứ nghe , A nói rồi đúng ko ? Cô bé thích nhạc gì nhỉ , nhạc Vàng chứ gì , A ko quên đâu. Sao cô bé lại phải ngại khi nói ra sở thích của mình chứ nhỉ , thích thì thích , ai nói gì mặc kệ người ta , sợ quái gì chứ ! Mà nhạc Vàng thì có chi ko hay , ngày bé A nghe suốt , thích thì mai kia A với cô bé song ca hát nhạc Vàng cả ngày luôn ( mặc dù A hát cực dở ) , được không cô bé ? Vì cô bé , dù có phải từ bỏ sở thích của mình A cũng chịu , chỉ cần cô bé vui thôi, thật đấy . Chắc có thằng xỏ xiên sẽ hỏi mình sao mày ko bỏ thuốc đây , A đã nói là A làm , cô bé ko tin A sao ? Nhưng ko thể một sớm một chiều mà làm xong chuyện này được ! Muốn từ bỏ một thói quen cũng khó lắm chứ !
    Thôi A đi ngủ đây , mỏi lưng quá , lại nhức đầu rồi . Dạo này hay ốm quá , à A hiểu rồi cô bé ạ , dạo này vì sắp đến ngày kỉ niệm một năm chúng mình quen nhau nên hồn A nó cứ ở đâu ấy . Ko chịu đi cùng xác , cứ đòi về VN với cô bé nên A cứ như người mất hồn ấy , ốm là phải !
    bbb , gần 6h rồi ngủ thôi ...
    chúc cô bé một ngày vui vẻ và nếu có một chút nhớ đến A thì càng tốt ... hi hi nhưng ít thôi nhé , còn để đầu óc mà ôn thi chứ !
    A yêu cô bé ...
  9. dienbaquang1986_mirea

    dienbaquang1986_mirea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    24/6
    Trời Matxcơva đã ấm , thậm chí là nóng lên nhiều rồi . Cuối tuần được nghỉ cũng vui , nhưng A lại thấy tẻ quá . 4h sáng rùi , A ngồi lên mạng chơi, mặc dù tiền ko còn nhiều, nhưng cũng đủ để chiến tiếp. Nhận được tin nhắn của thằng L , nó bảo A viết mấy cái này .. sến quá . Ừ công nhận là sến thật , nhưng đành phải thế thôi . Buồn chán ko có ai tâm sự thì phải lên đây ...xì khói thôi ( bởi thế nên người ta bảo ...lầm lì xì ra khói mà ) . Nó nói vậy , nhưng cũng chẳng cản được A viết tiếp những dòng này đâu .
    Cô bé có biết A đang làm gì ko ? Đang ngồi uống bia một mình với cái máy vi tính . Chán thật , được thằng H hay uống cùng mình thì nó đi ngủ mất rồi , mà thôi , ai lại bắt nó giờ này dậy uống với mình cơ chứ , vả lại cũng chẳng có bia mà đãi nó. Nếu cô bé biết điều này cô bé có giận A ko ? Nếu có thể cô bé hãy giận A nhé , bởi như vậy thì mới chứng tỏ cô bé vẫn quan tâm tới A , điều đó sẽ làm A sướng đến phát điên mất thôi !
    Bây giờ là 7h05'' sáng giờ VN , đã ngủ dậy chưa E ? Tối qua chắc thức khuya ôn thi hả , giờ này thì chưa dậy đâu , ngủ ngon nhé cô bé ngoan của A , mong E sẽ mơ những giấc mơ đẹp và "a di đà phật" liệu A có xuất hiện trong đó ko ? Nếu có A sẽ ăn chay ...một ngày để ... tạ ơn chúa ! Ôi đức phật Như Lai , quan thế âm bồ tát , địa tạng vương bồ tát , tây tạng vương bồ tát, chúa Jé-su thân mến hãy cho con biết điều đó có xảy ra ko vậy ?
    Sắp rồi , còn vài ngày nữa là kỉ niệm một năm ngày chúng mình quen nhau . Nhanh thật , mới đó đã một năm rồi . Một năm những ngày quen cô bé , sao A hp vậy , hoá ra trời vẫn còn thương mình , cái tên Ngọc Hoàng đại đế rốt cuộc vẫn còn lương tâm , đã cho A gặp được người trong mộng của mình . Này cô bé , E có nghĩ vậy ko ?
    Trời ạ sao càng viết A càng nói lung tung thế này . A muốn nói những câu thật hay , nhưng trình độ thấp quá , đành chịu thôi! A vốn là một con người thô thiển theo cách nói của E mà . Quạ thì chẳng thể biến thành Công được . ...
    E còn nhớ phim " gia tộc Kim Phấn" ko cô bé ? Dù E chỉ được xem có vài tập , nhưng dù sao cũng phải nhớ đôi chút chứ ? Vì ngày đó E bảo A giống ...Kim Yên Tây . A cũng ko hiểu được nữa , A đã làm gì mà ai cũng bảo A giống nhân vật này thế ko biết ! Nhưng A có giống hắn ko ? Theo A là ko , vì nếu A giống hắn thật , thích ai thì sẽ biểu lộ một cách rõ ràng , nếu A giống hắn thì A sẽ nói " E thật giống Lãnh Thanh Thu của Kim Yên Tây này " , nhưng A đã ko nói , chỉ cười khi E trêu A thôi. Hừ, nhưng bây giờ thì hơi bị giống rồi đấy , bất chấp mọi thứ , thích làm cái gì thì làm cái đó , chẳng sợ trời cũng chẵng sợ đất ( đến trọc chưa chắc A đã sợ đâu ) . Kết quả thế nào thì hạ hồi phân giải . Thế thôi ! A nói trước là ... sau khi E thi xong . A sẽ nói hết , hậu quả thế nào thì khó nói được ...
    Nhưng mà ... nếu nói ra và nếu ... E cũng Y A , thì khổ cho E quá , mà A thì ko muốn E buồn một chút nào cả . A sẽ ở đây 6 năm , ko về VN lần nào đâu , thế nên nếu Y A , E sẽ rất buồn , sẽ rất bất công nếu bắt E cứ chờ đợi A như vậy . E đã từng nói nếu vào đại học E sẽ Y cho thoả thích , thôi vậy E cứ làm theo ý thích của mình đi , A sẽ ko nói gì nữa vậy . A đi ngủ đây , chúc E một ngày tốt lành ! BBB cô bé của A
  10. dienbaquang1986_mirea

    dienbaquang1986_mirea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    29/6
    Sao tối nay chúng nó đi ngủ sớm thế. Chắc là hôm qua đi bộ nhiều quá , mệt hết cả rồi . A ngồi một mình , cô đơn ư ? Không , chính lúc này A cảm thấy tự do , thoải mái hơn cả . Ngồi một mình hút thuốc , chẳng có thằng nào ý kiến ý cò gì . Nhưng chính thế , A lại thấy nhớ cô bé quá mất thôi, Chẳng hiểu vì sao A lại rước cái mệt mỏi vào người thế này . Giá như...
    Hôm trước xem phim , ko biết tên phim nghĩa là gì nhưng thấy hay thật . Kể ra thì dài dòng , nhưng hay quá ( A nghĩ vậy ) nên cũng phải nói qua chứ . Chuyện 13 năm trước , một cậu bé , một người "đa nhân cách" , bình thường thì hiền lành , nhưng khi con người "tàn bạo " kia xuất hiện thì hoàn toàn trái ngược . Cậu bé đó cùng nhóm bạn của mình , làm một việc hết sức điên rồ , đặt quả pháo trong thùng thư nhà người ta , không may , pháo nổ đã giết đi tính mạng hai người . Làm nhiều chuyện khác khiến bà mẹ buồn , nên bà quyết định chuyển nhà để xa lánh nhóm bạn kia, đồng nghĩa với việc cậu bé phải chia tay mối tình đầu của mình , trước khi đi cậu bé đã hứa cô bé của mình sẽ trở lại . Cậu bé trở lại c/s bình thường , trở thành một sv giỏi trong trường , nhưng khi cậu bé đọc lại những dòng nhật kí về một thời điên loạn của mình , mọi sự thay đổi , cậu bé ( giờ thành một chàng thanh niên rồi ) không thể hiểu mình là ai . Quyết định trở lại tìm nhóm bạn xưa. Quay về gặp lại mối tình đầu , hiểu rằng vẫn còn rất yêu cô bé xưa kia . Nhưng chỉ một ngày sau , cô bé bị tai nạn và ra đi , mãi mãi...
    Quá đau lòng , chàng trai đọc lại nhật kí , chuyện lạ đã xảy ra , chàng trai đã quay trở lại cái ngày định mệnh kia, và cậu đã hành động khác với ngày xưa, cả cuộc đời đã thay đổi, kí ức mới , cuộc đời mới ... Nhưng cũng ko đc hạnh phúc khi sau đó phải vào nhà tù , vì tội giết người , khi cái con người khủng khiếp của chàng trai đã hành động như vậy . Vài lần thay đổi cuộc đời khi thay đổi lại kí ức về hành động kia , vẫn không đc hạnh phúc . Cậu bé đã quyết định , một quyết định có lẽ nếu là A , A sẽ ko chọn , cậu bé quyết định , lựa chọn cuộc sống " không quen cô bé nọ" , và đã được hp .
    Mỗi sự việc trong cuộc đời chúng ta có nhiều lựa chọn , mỗi lựa chọn sẽ khiến ta có một số phận khác nhau , Trong phim thì nhân vật có thể chọn được số phận của mình . Nhưng trong cuộc sống , ở nơi tồn tại A và E thì ko thể . Chúng ta đã chọn hai con đường giao nhau. ( có trùng nhau hay ko thì khó mà biết được ) , và A phải chấp nhận sự thật đó , ko thể nào quay trở lại một năm trước để thay đổi được nữa, sự thật là A đã "phải" quen E , và sự thật là A đã xa E . Nếu được lựa chọn , một năm trước , E có lại làm hàng xóm của A ko ? Tuỳ E ! Mặc dù hiện tại , A ko có được thứ mình muốn , nhưng nếu lại được làm hàng xóm của nhau thì A vẫn hp vô cùng . Thật đấy !
    Nhưng giá như... A ko phải xa E thì tốt biết bao , thì còn gì hơn được nữa . Như vậy , bây giờ A có thể gặp E , có thể nói chuyện với E , được nghe cái giọng "gầm gừ" dễ thương .
    Không , không thể nào , số phận , không phải số phận , cs với A luôn tàn bạo với A như thế. Nhưng liệu có phải , như vậy là không tốt ko ? Khó hiểu quá E ạ .
    A phải suy nghĩ đã . .. Chờ câu trả lời của A nhé cô bé .
    Còn bây giờ , ngồi ngắm món quà của E mà thấy hạnh phúc quá đi. 101 chú hạc , 101 ước mơ, A cũng chỉ cần một ước mơ thôi ... chỉ cần giấc mơ hôm trước của A trở thành hiện thực , một lần thôi, chỉ duy nhất một lần thôi là đủ !
    Bây giờ E đang ngủ , A đagn thức. Chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau . Nhưng A ko sợ vì nhất định một ngày , chúng ta sẽ cùng đi trên một con đường , cùng thuộc về một thế giới duy nhất . ... chỉ có hai đứamình ./.

Chia sẻ trang này