1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A Corner For Soul

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi difficultgirl, 14/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    What a very boring day!
    Tới đây tìm một góc nhỏ cho riêng mình để tạm thấy mình đang được nghỉ ngơi.
    0 hiểu sao hôm nay lại củ chuối như thế, cũng lâu lâu rồi 0 có tâm trạng như thế này, ấy vậy mà mấy ngày nay lại vớ vẩn thế chứ . Ừm cũng có lẽ do nhàn rỗi chăng.
    Cuối cùng cũng đành fải quyết định, delete toàn bộ những j liên quan, 0 thích thế nhưng đành fải vậy.
    0 hiểu j nữa cả, dù một chút ít thôi cũng 0 hiểu, thôi thì tốt nhất là chẳng tìm hiểu j nữa. Chắc chỉ là một trò đùa, thế mà khiến mình lầm tưởng nhiều quá, ngượng ! Lần đầu tiên mình ếch đến thế , anyway I''m OKie now.
    Thất vọng!
    Thôi giờ fải refresh lại cái để còn đi nhậu nhẹt
  2. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Hảo lơ ... hảo lơ ....
  3. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chuối! Siêu chuối! Rõ ràng đã delete rồi cơ mà, sao lại xuất hiện nhỉ? Chắc do Net chuối, thôi thì cứ kệ vậy.
    Rõ dở hơi, tự nhiên lại cứ lượn lờ ở đó, mệt mỏi! Giờ mới thấy đúng là nhàn cư vi bất thiện thật .
    Cả buổi sáng ngồi chơi bời, chả thích đọc, mà đọc cũng chả vào đầu, cũng chẳng thích chat chít, đành ngồi đọc truyện, thỉnh thoảng sếp lướt qua hỏi han một cái, giật mình trả lời sếp như một kẻ vừa trên mây rơi xuống, chuối quá!
    Chiều thì lại một đống việc đây, nhìn đã thấy ngán mà lại còn fải chuồn về sớm để nhậu nhẹt nữa chứ , ừmmm hôm nào cũng ăn uống thế này thảo nào dạo này tăng cân trông thấy , hay lắm cứ đà này chắc chuẩn bị fải ăn kiêng để giảm béo thui .
  4. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    khá .
    Anh cũng rất thích nhậu , thứ 6 tuần nào cũng phải .... hát trong cơn say
  5. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    A nh thường nhậu vào thứ 6 và thứ 7 , còn những lúc lễ lạc thì khỏi phải nói . Mùa hè vừa rồi gần như hôm nào cũng nhậu hết
    Nhậu là phải có bạn , 1 mình chán chết . 2-3 chú là đủ . Không khoái uống rượu lắm ( vì thường sáng ra còn phải đi làm - rượu uống vào rất lâu giã ) và chỉ thích uống bia . Tệ hại nhất thì uống bia khan , tệ hại nhì là uống với lạc muối ( khá ngon ) . Nhưng thường anh em làm mồi rất chu đáo . Nguyên vật liệu đơn giản : cần có hành tây , chanh , 7-8 cái đùi gà ( nếu 3 thằng nhậu ) và 1-2 quả dưa chuột . Đùi gà luộc lên , xé ra , trộn với hành tây đã được cắt nhỏ , bóp chanh vào , cho thêm dưa chuột đã được cắt lát . Sau đó thì bóp . Nhậu cái này rất phê .
    Lâu lâu anh em lại kiếm được mấy con mực to tổ bố , nướng lên thối um . Khi tiền rủng rỉnh thì anh em thường đến quán Tàu ăn lẩu nhậu nhẹt các loại tôm cua hải sản cho đỡ nhớ quê hương So với đời sinh viên ở VN thì làm sinh viên bên tây cũng có vẻ sướng hơn chút chút về khoản mồi nhậu
    Nói đến nhậu nhẹt thì nói cả ngày không hết . Tuy nhiên nhiều em gái mang nặng tư tưởng phong kiến . Mấy lần thấy mình xỉn là các em cứ tưởng mình bê tha lắm nên không có em nào dám yêu Họ có biết đâu , mình nhậu để tránh stress , các cụ chẵng đã dạy nam vô tửu như kỳ vô phong đó sao ? Các em biết đâu dù nhậu say tuý luý nhưng sáng ra anh vẫn đậy đúng giờ và hăng hái đi kiếm tiền để tuần sau ...nhậu tiếp Nhìn bọn người yêu của các em ấy rõ là chán phèo . Lọt vào mắt xanh của các em ấy toàn bọn đếc biết uống gì cả , nghe nói bia rượu là đã lắc đầu nguây nguẩy , chán vật .
    ------------------------------------------------------
    Vẻ đẹp của anh là vẻ đẹp vô cùng chói loá cho nên các bé đừng có mà hờ hững quá
    Được delibab sửa chữa / chuyển vào 07:29 ngày 16/12/2004
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    thế hôm nào tổ chức nhậu.....giao lưu các bác nhể?
  7. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hihi lại nói về nhậu nhẹt, tớ khoái đi nhậu nhẹt nhưng 0 fải để uống mà là để ăn . Đi nhậu, mọi người thì chỉ lo uống, chẳng ai để ý j tới ăn cả thế nên mình cứ ngồi chăm chú ăn một mình, thỉnh thoản nâng cốc thì mình cũng nâng một cái, trả vờ uống rùi lại ăn, hehe rất khoái , thế nên mặc dù đi nhiều thế nhưng chưa bao giờ bị say, nên chưa biết cảm giác say ntn .
    Ừmmm mà tớ thấy con trai nhậu say thì có j mà 0 hay đâu nhỉ, mấy ông bạn tớ cứ có tâm trạng là lại rủ rê cả hội đi nhậu nhẹt, uống say xong thì hò hét, có vẻ cũng giảm xì trét nhiều.
    Hihi hum nào chúng ta tụ tập nhậu nhẹt nhé
  8. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    May mà em là con gái . Chứ mà thằng nào nhậu với anh phong cách như em là anh bộp 1 cái vều mỏ luôn . Không uống thì khỏi mồi
    Hơn nữa , uống là để say . Chứ không say thì uống làm gì cho phí bia phí rượu ra . Người ta uống là cần cái cảm giác lâng lâng mơ mơ của say xỉn . Đằng này như em thì anh cũng chịu
  9. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂi bỏĂn delibab kia, sao lỏĂi nói thỏ, con gĂi thơ làm sao mà giỏằ'ng con trai 'ặỏằÊc. Con trai có thỏằf 'ặỏằÊc say sặa thoỏÊi mĂi, chỏằâ tỏằƠi tỏằ> mà câng cỏằâ lặỏằ>t khặỏằ>t nhặ thỏ thơ ... 0 ỏằ.n . ỏÔy 'i nhỏưu nhỏạt thơ chỏằ? có mfm thôi, thỏ mà cỏằâ hỏằ. tỏằƠ tỏưp là tỏằƠi nó lỏĂi lôi kâo tỏằƠi con gĂi 'i .
    ỏằêmmm vỏưy thơ hôm nào sỏẵ thỏằư xem cĂi cỏÊm giĂc lặĂ mặĂ cỏằĐa say xỏằ?n nó ntn cĂi (0 biỏt cỏĐn bao nhiêu lưt bia/rặỏằÊu 'Ây nhỏằ??), uỏằ'ng mÊi mà chỏÊ say thỏ mỏằ>i chĂn chỏằâ
  10. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chủ quan, tưởng bắt đầu được ăn chơi nhảy múa rồi, ấy thế mà lại 0 fải , vẫn cứ fải về tối, bắt đầu từ ngày hôm nay chắc lại fải hoãn các vụ nhậu nhẹt, 0 biết tới bao giờ thì xong hẳn đây, mệt mỏi! Mấy ngày nay làm việc kiểu dở hơi quá, sáng thì chơi bời, chiều thì vừa làm vừa chơi, sau khi đi ăn tối về thì làm túi bụi , sau vài ngày thì cũng đã quen quen với cái lịch làm việc này rồi.
    thinking.....thinking.....thinking.......sao mà thỉnh thoảng cứ nghĩ ngợi j nhiều thế nhỉ. Tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn!?
    Tự nhiên thấy cuộc sống nhàm chán quá! Sắp già thêm một tuổi mà vẫn chả khá lên. Biết đến bao giờ mới có người chia sẻ nhỉ , mấy thằng bạn thì vẫn thế chẳng bao giờ hiểu cái j cả, nói chuyện lúc nào cũng cứ như cái thời còn đi học ý.
    Đôi khi thấy lonely thật!
    Được difficultgirl sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 17/12/2004

Chia sẻ trang này