1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A Corner For Soul

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi difficultgirl, 14/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    hik hik, bác này nói nghe hay phết đấy nhở? đã gọi là nhậu thì phải chén chú chén anh, lâng lâng nó mới gọi là nhậu, ko thì nhậu làm wé zề, nhi? hihhi.
  2. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Phewww! Mệt bở hơi tai , hix vừa khấm khá lên một tẹo thì lại bắt đầu tất bật để rồi sút đi vèo vèo, cứ thế này 0 biết bao giờ mới bự được đây .
    Oài....muốn được đi chơi xa một chuyến quá, tới nơi nào hoang vắng như cái quán trọ này ý.
    Hò hét tẹo cho bớt xì trét
    Nirvana
    Title: Plateau
    [SPONSOR]

    many a hand has scaled the grand old face of the plateau
    some belong to strangers and some to folks you know
    holy ghosts and talk show hosts are planted in the sand
    to beautify the foothills and shake the many hands
    there''s nothing on the top but a bucket and a mop
    and an illustrated book about birds
    you see a lot up there but don''t be scared
    who needs action when you got words
    when you''re finished with the mop then you can stop
    and look at what you''ve done
    the plateau''s clean, no dirt to be seen
    and the work it took was fun
    well the many hands began to scan around for the next plateau
    some said it was in greenland and some in mexico
    some decided it was nowhere except for where they stood
    but they were all just guesses, wouldn''t help you if they could

  3. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm tỉnh dậy với tin nhắn chúc Giáng Sinh an lành của 1 cô em, thật vui! Thế là đã Noel rồi đấy, mấy hôm bận túi bụi cũng chẳng để ý j đến ngày tháng, nhận được Ecard và những lời nhắn chúc mừng của mọi người từ đầu tuần nên chỉ biết đã sắp Noel, vậy là cuối cùng cũng đã tới. Chẳng thấy không khí háo hức j, chỉ thấy trời hôm nay lạnh thật, sáng đi làm chủ quan, nghĩ trời vẫn ấm như mọi hôm nên mặc vừa fải, ra đường mới thấy lạnh ghê!
    Tối nay ghé qua cty dự Noel cùng mọi người một tẹo rồi chắc lại về nằm nhà 1 mình. Thế thì có buồn 0 cơ chứ .
    Người yêu dấu ơi, giá có anh ở cạnh đêm nay thì vui nhỉ, có anh em cũng sẽ vẫn ở nhà thôi (đang mệt mỏi quá nên chẳng thích đi chơi đâu ), nhưng giá có anh ở nhà cùng với em thì thích hơn là ở nhà một mình, anh nhỉ . Không biết giờ anh đang ở nơi đâu, mãi mà vẫn chưa gặp được anh, buồn thật! Vậy là tối nay em sẽ fải ở nhà một mình rồi, ờ thôi 0 sao, em sẽ ngủ một giấc thật ngon cho khoẻ và mơ về anh, anh nhé! . Chúc người thương của em một Noel thật vui!
    Phù... mệt quá, chỉ thích được nghỉ 1 tuần để ngủ thôi
  4. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Mong cho mau tới buổi tối để được ngủ một giấc thật đã. Hix điều an ủi duy nhất của đêm Noel là được nghỉ, 0 fải làm việc , thế đấy!

  5. cuncontocxu

    cuncontocxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ phải buồn vào đêm Giáng Sinh cả. Vì các lẽ :
    - Đã quá lớn để tin có ông già Noel và mong nhận quà.
    - Không theo Đạo nên không đi nhà thờ và không có cảm giác háo hức đón chờ Chúa giáng sinh.
    - Đã quen ngồi nhà nhìn thiên hạ đi chơi.
    Thế là không buồn đấy. Nhưng mà giá như buồn còn hơn.
    Thôi thì ta ngồi nhà và ước vậy. Những điều ước dường như không xa lạ lắm, như vốn dĩ đã ở trong ta tự thuở thơ bé. Vậy mà đến một ngay ta thành người lớn, ngay cả chỉ là những điều ước - ta nỡ nào cũng gạt qua bên.
    Lò sưởi hồng . Lò sưởi hồng.
    Tuyết thật nhiều.
    Rượu thật ấm.
    Ngoài kia trời thật lạnh.
    Một đêm Giáng Sinh chuếnh choáng và ngất ngây.
    Lúc đó ta thèm đứng bên cửa sổ, nhờ gió, nhờ tuyết gởi đến một người nơi xa lời cầu chúc tốt đẹp nhất cho một năm mới đang đến. Dường như lúc nào cũng vậy, ta luôn luôn phải xa cách một người nào đó trong số những người quan trọng của cuộc đời. Cuộc sống vốn chật hẹp, chẳng thể nào mang theo tất cả những ao ước trên suốt cuộc hành trình.Và vậy nên, hành trang thường trực luôn là nỗi nhớ.
    Nỗi nhớ nào đang gõ cửa hồn ta? Bao nhiêu năm qua vẫn chưa thôi khắc khoải. Có nhiều thứ không thể gọi là thắng - thua, được - mất... mà chẳng hiểu sao lại mang cảm giác của kẻ trắng tay? Một năm sắp qua, nhìn lại quanh mình thấy bao nhiêu là đổi thay. Hài lòng và không hài lòng. Nhưng đó là hiện thực. Chấp nhận và yêu thương. Và cầu mong một năm mới an lành hơn.
    Kìa, chuông đang reo, ngân vang khắp nơi.
    Merry X - mas !
    Được cuncontocxu sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 24/12/2004
  6. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    To Cuncontocxu: Noel vui vẻ chứ em? Có ông già Noel nào thực hiện điều ước của em chưa? Nếu chưa thì chúc em sẽ sớm nhận được vào một ngày # nhé
    Oài, thế là đựơc một đêm ngủ ngon lành từ chập tối tới tận 8h sáng nay, thế là cũng có thêm nhiều sinh lực rùi. Ờ mà nhiều quá cơ, bằng chứng là sáng dậy , leo lên xe cái là fóng vèo vèo, cũng bởi sợ tới cty muộn quá thì cũng ngại. Đang tổ lái thì một chiếc ô tô cũng vèo vèo từ bãi đỗ xe fóng ra mà 0 thèm nhìn ngó j cả, thế là "Xầm!", rồi "Uỳnh!", thế là con bé xòe một cách 0 an toàn lắm, may quá cái đầ với cái mặt 0 bị làm sao, hix hết hồn, run như cầy sấy . Mấy cô chú đang đánh cầu lông trên vỉa hè chạy tới kéo con bé vào vệ đường, lúc đầu cứ tưởng mình sai, sợ quá! 5 phút sau hoàn hồn, thấy mọi người đang lao xao, lúc bấy giờ mới biết là đang bắt cái người lái ô tô đền mình, ừh hóa ra ông đó sai thật, mà mình ngã thì cũng bởi fóng nhanh quá nhưng thôi cứ đứng im, kệ các cô chú giải quyết nói ra hóa lại fụ lòng họ . Quả thực, thấy cái ông lái xe bị nói nhiều quá, 0 cất lên được lời nào cũng thấy tội tội . Cái xe của mình thì méo xẹo, vỡ lung tung cả. Anyway, cuối cùng thì cũng giải quyết xong, định quay về nhưng nghĩ thế nào lại quyết định fóng tới cty làm việc tiếp. Hix giờ mới thấy đau , fù...một ngày đen thật!
    Tình hình này tối fải làm bữa nhậu nhẹt giải đen thôi .
  7. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Buồn! Nhìn cái thời tiết này lại càng thêm buồn! Muốn làm một cái j đó để thay đổi cái không khí này đi mà 0 thể, 0 thể cố được. Mấy cái trò đàn đúm tụ tập cũng chỉ khiến ta vui trong chốc lát, xong đâu đó lại trở về với nỗi buồn vô hạn .
    Càng buồn hơn khi 0 có ai để mà đôi khi có thể ca cẩm. Gặp bạn, ta cười toe tóet rồi bảo đang buồn lắm, chán đời lắm, ấy thế mà chả đứa nào tin, nó cứ hihi, he he rồi lại ha ha đến chán!
    Vẫn cứ fải làm về khuya, mấy người quen thấy thế hỏi: "Đi làm về muộn thế mà người yêu 0 nói j àh?" Hix, tủi thân quá! Làm j có ai ngó ngàng tới mình đâu cơ chứ. Được mấy câu hỏi han có cánh thì nghe điêu khủng khiếp, vậy tì ai mà xúc động được cơ chứ .
    Oài, biết làm thế nào đây nhỉ?? Hay là fải tỏ ra thật yếu đuối nhỉ
  8. cuncontocxu

    cuncontocxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    To chi Khó : Đêm hôm ấy về nhà ngủ liền nên không nhớ là mình đã buồn hay vui chị ạ. Cho em ké cái topic này với.Tặng chị này , chúc chị mau khoẻ nhé !
  9. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Lại ca cẩm fát, dạo này kêu ca nhiều quá, vốn 0 fải là thói quen của mình nhưng biết làm sao được, đành thế vậy! Tâm trạng thì chồng chất mà chả biết chút đi đâu.
    Mấy hôm nay trời lạnh quá, mình khoái cái không khí lạnh như thế này mặc dù cứ co ra co ro. Tưởng Tết tây này được nghỉ 3 - 4 ngày, nên hí hửng lên kế hoạch cho một chuyến chơi xa, lên Sapa thưởng thức cái lạnh trên đó cho thỏa thích (mới lên đó mùa hè nên cũng chưa thấy j khác lạ ), ấy thế mà lại vẫn fải làm mới cú chứ. Thế là hỏng hết bánh kẹo! Thôi thì đành đi đâu đó quanh quẩn trong vòng 1 ngày CN vậy. Lạnh thế này mà đi xe máy thì cũng hay đây!
    Đang chán thì chớ, lại được cái ông sếp từ đâu về bật cái nhạc dở hơi biết bơi của ổng, nghe rõ chán . Ừh thế là từ hơn tháng nay mình bị tước mất cái loa, 0 còn được tự do nghe cái nhạc của mình nữa, thảo nào thấy tinh thần làm việc của mình xuống cấp hẳn, đã thế lại hay bị gọi nên 0 được dùng headphone . Ôi cuộc sống của tôi! (music is my life).
    Tại sao dạo này nhiều người dỗi mình thế nhỉ, đang thân thiết thế tự nhiên cứ lạnh nhạt dần, hỏi thì cứ im ỉm chả nói năng j . Ừ thôi, ghét mình rồi thì thôi, mình cũng chẳng cần .
  10. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Sáng tới cty ngồi chơi bời lêu lổng chả làm cái j cả, chính xác hơn là chả làm được việc j ra hồn, Sếp bực!
    Cũng tại thằng bé đồng nghiệp, hum qua làm chẳng để ý kỹ j thành ra nhầm lẫn một ít. Làm sáng nay căng thẳng quá,dù sao cũng vẫn thông cảm cho sếp bởi sếp còn căng thẳng hơn nviên nhiều. Oài, vậy là chính thức 15/01 tới này là fải hoàn thành project, 0 thể delay thêm giây fút nào nữa. Ấy thế mà giờ chạy vẫn thấy củ chuối thế nào ý. Thôi cứ cố gắng chắc rồi cũng ổn!
    Hôm nay cả cty được ngày nhậu nhẹt tới bến, trưa đi ăn tất niên, chiều ăn sinh nhật 2 sếp. Được ngày ăn chơi nhảy múa thỏa thích.
    Bắt đầu từ hôm nay là bắt đầu oánh chén no say đây, đi ăn tất niên khắp nơi. Thế cũng bớt chán đời
    Tình hình là năm mới có lẽ fải ít nói đi thôi, kẻo càng nói càng củ chuối
    Happy New Year! [ /b]

Chia sẻ trang này