1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A đang ở đâu Mike?

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi lam_mai_anh, 23/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.889
    Đã được thích:
    123
    A đang ở đâu Mike?

    Ở St James Park, ở một nơi mà gắn bó suốt mấy năm rồi mà a mãi vẫn là người xa lạ. Bởi ở đó, người ta đã có sẵn 1 tượng đài, người ta không cần thêm a để thành 1 huyền thoại nữa(và chắc chắn là k bao h a trở thành biểu tượng ở một nơi nào đó nữa) Nhìn Gerrard của hiện tại mà nuối tiếc cho Mike, hay vì những tình cảm đầu tiên thì sống mãi. Liv của một thời có Redknap(xin lỗi vì không bao giờ viết được đúng tên a), có Paul Ince, có Mac, có Fowler. Liv của một thời mà Gerrard mang áo số 28, rồi 17. Liv của những tháng năm thiếu thốn thông tin, của cái thời mà mỗi tuần phát tổng hợp giải ngoại hạng 2 lần. Của cái mùa mà Alan Thomson, Owen, Gerrard sút tung lưới Shefield Wednesday 3 lần giống hệt nhau. Liv có Owen của mùa 00-01, khi a mới 21 tuổi và giành quả bóng vàng. Tháng 10 năm 2001, Liv thắng Manu 3-1 tại Anfield(Mike ghi 2 bàn, Risse mở tỷ số bằng 1 cú đá phạt, Beck ghi bàn duy nhất cho Manu), có lẽ đó là trận đấu cuối cùng mà mình nhớ Liv có Owen. Sao mà sớm thế, a còn ở lại thêm vài mùa nữa. Sao trong mình Mike đã rời Liv đc 8 năm. Hay là chính a đã ra đi từ 8 năm trx?
    Lớp 11, cầm tờ TTVH, nhớ như in bài báo ngắn, Gerrard trở thành đội trưởng, ?oĐội trưởng tuổi 23?, bên cạnh còn có bài j về Ameobi, đâu như là lần đầu đc gọi vào đội tuyển Anh(hoặc U21, có lẽ thế thì chính xác hơn). Hơn 6 năm trôi qua, Gerrard tiến từng bước chậm mà vững chắc, còn Mike thì mãi vẫn ở đấy, a chỉ có 1 quả bóng vàng, 1 bàn thắng vào lưới Achen năm 98. St J Park đêm thứ 7, Mike vào sân từ ghế dự bị. Trông a lạc lõng quá, nhỏ bé nữa, a im lặng đến tội nghiệp ngay giữa một trong những sân bóng ồn ã nhất giải ngoại hạng. K biết Mike nghĩ j, nhưng chắc hẳn là a vẫn mừng cho đội bóng cũ. Cho cơ hội trở lại Roma, cho cơ hội của lần đầu vô địch ngoại hạng(đây có lẽ là điều khó hiểu nhất của PL 19 năm qua)
    Blv Quang Huy, fan ruột MU, tối qua đã hơn 1 lần nói đến cơ hội của Liv, hơn 1 lần nói về cặp Torres ?" Gerrard, cũng hơn 1 lần tiếc nuối khi nhắc đến Owen. Đi sau về trước, Gerrard cùng tuổi nhưng nổi muộn hơn đến 3-4 năm. Còn Mike, a đang ở đâu khi mà cái đêm Istanbul cũng đã qua 4 năm rồi(mùa bóng đầu tiên mà Mike rời Liv, có phải vì a thiếu kiên nhẫn khi quá khát khao một danh hiệu lớn). Để giờ đây khi nhắc đến a, người ta vẫn tiếc, a thiếu may mắn hay là thiếu kiên nhẫn. Hay đó là cuộc sống, là số phận?
  2. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.889
    Đã được thích:
    123
    Larry đừng move topic của tớ đi nhé.
  3. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Theo mình quyết định chính là số phận , và số phận tạo thành từ những quyết định . Thật khó để hiểu cho thấu đáo điều đó . Đôi khi chúng là quyết định điều gì đó thật đặc biệt , trái hẳn với ta thường ngày , ta nghĩ đó là quyết định của tự thân ta . Nhưng biết đâu , điều đó lại dẫn ta đến một con đường đã chờ đợi ta , đã đc viết trên trang sách số phận của chính ta từ ngay lúc ta mới còn trong trứng nước
    p/s : về Owen , ku cậu có thể ko thành công trên sân cỏ , nhưng tài chính thì ko tồi tẹo nào đâu
  4. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bác Larry nói.
    Em luôn ngả mũ trước Michel nhưng mà là để xin tiền.
  5. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của Gerrard và Mike có thể ví như 2 cái cây. Một cây được sinh ra từ hạt, còn cây kia lớn lên từ cái cành được chiết. Quy luật thông thường, cây chiết bao giờ cũng phát triển nhanh hơn, sớm ra hoa kết trái nhưng chỉ rực rỡ, sum suê được mấy mùa, rồi tự dưng thoái hoá và tàn lụi. Còn cây nảy mầm từ hạt, lớn lên, trưởng thành đúng theo trình tự của tạo hoá thì sẽ bền hơn, vững chãi hơn.
    Con người vốn là loài quen ăn xổi ở thì, tâm lý những muốn càng nhanh càng tốt, trong khi sự phát triển của một cái cây nảy mầm từ hạt là đúng đắn và hợp lẽ tự nhiên nhất thì người ta lại cho là nó quá chậm. Còn những gì chắp vá, gượng ép trái hẳn với tự nhiên thì người ta lại cố công làm cho bằng được. Cốt sao nhanh là mừng.
    Tâm lý ăn xổi ở thì này ngày càng được bộc lộ mạnh mẽ hơn trong bóng đá. Thời nay, làm gì có cầu thủ nào đến ngoài 40 vẫn còn chơi bóng như Bobby Chalton thuở trước. Cuộc đời cầu thủ ngày càng ngắn lại, như những vệt sao băng cứ loé lên chói mắt rồi vụt tắt ngấm như chưa từng hiện diện trong vũ trụ. Ai cũng biết Argentina là cái nôi của các tài năng trẻ trong bóng đá, nhiều chú nhóc mới 16-17 tuổi đã đoạt hầu như hết các danh hiệu lớn của 1 đời quần đùi áo số. Thế nhưng các tài năng trẻ ấy dường như ít người "lớn" được, mà đa phần tàn tạ rất nhanh và chỉ vĩnh viễn được biết đến với cái mác "thần đồng" một thuở.
    Mike tất nhiên không phải ở Argentina, cái cách làm bóng đá của người Anh cũng khác hoàn toàn đất nước Nam Mỹ. Nhưng anh vẫn không thoát khỏi cái quy luật "phát sớm, tàn sớm" của những số phận thần đồng. Năm 2001 là năm đỉnh cao trong sự nghiệp của Mike, khi ấy anh bao nhiêu tuổi nào? Mới có 21. Quá trẻ để gánh vác những gánh nặng của thành công mang lại. Giờ đây, sau khi bôn ba giang hồ, anh trụ lại cùng Newcastle và mang theo bên mình những chấn thương dai dẳng, chiều chiều dõi mắt, đôi mắt cực kỳ chững chạc và có vẻ gì u uất ấy, theo trái bóng tròn mà các đồng đội anh đang bay nhảy trên sân. Mike nghĩ gì khi anh ở tuổi 29 nhỉ?
    Tại Anfield, cũng những buổi chiều cuối tuần, cũng ở tuổi 29 Gerrard ưỡn ngực kiêu hùng dẫn đoàn quân đỏ xông pha trận mạc. Tả xung hữu đột khắp mặt sân, tung hoành như chúa tể đại bàng trên bầu trời ***g lộng gió ...
  6. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Mike đang ở đâu ư? Mike đang ở trong tim tôi, vẫn luôn ở trong trái tim tôi, và những người yêu Mike... mỗi ngày...
    Hôm qua xem bản tin thể thao... lại một lần nữa lão già kia không gọi Mike vào đội tuyển. Đã quá quen rồi... Tuyển Anh có Mike hay không thì cũng thế thôi. Chả làm nên cơm cháo gì, nhưng sẽ hả hê được lão già kia vì Mike đã từng chỉ trích ông trong trận giao hữu với Pháp. Vậy thì lão còn "hành hạ" Mike nhiều.
    Có lẽ đã là dấu chấm hết cho Mike nếu sư tử giấy còn có lão già kia.
    G8 là linh hồn của Liv. Nhưng khi khoác áo tuyển Anh thì...chưa bao giờ là chính mình.
  7. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Cũng nên nhìn nhận lại sự thật. Hôm xem Newcatsle đá với Arsenal, khi Milke vào sân, tình thế không hề thay đổi, thậm chí thời khắc được chạm bóng cũng cực ít luôn, nhìn lối đá của anh (khi thi thoảng có bóng) thật tình ko hợp gì với lối đá của đội bây giờ. Nếu mà New xuống hạng , không biết anh sẽ trôi dạt về đâu.
    Tới hôm qua, ông Calpelo lại ko thèm gọi Mike, không những thế, khi 2 chú bị chấn thương là Heskey và Crouch bị thay ra, ông còn ca thán là Eng thiếu tiền đạo quá !!! Rõ là Mike ko có lấy một chỗ nhỏ trong đầu của Calpelo.
  8. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Với tình thế của Mike thì có cho cả Maradona hay Pele vào đó cũng thế thôi, một con én không thể làm nên mùa xuân. Huống gì một cầu thủ vừa thoát khỏi chấn thương.
    Ngay cả khi hàng công của Eng khủng hoảng thì cũng không có vị trí cho Mike. Chừng đó nói lên tất cả về lão HLV già kia rồi. Không đáng quan tâm về những điều nhỏ nhen của lão từ sau trận giao hữu với Pháp vì những lời Mike đã phát biểu sau trận đấu.
  9. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Cũng ko nên quá chỉ trích lão Capelo. Nhìn lại trận đấu hôm đó, Martin đá cũng hay đấy chứ?. Còn Mike, quá khứ hào hùng nhưng hay bị chấn thương, phong độ ko ổn định (có thể do đá ở đội lèm nhèm) thì còn gọi vào đội tuyển làm gì? Người ta gọi vào đội tuyển đâu chỉ là lịch sử.
    Tuy nhiên, ông coach này vẫn phát biểu cánh cửa chưa đóng hoàn toàn với Owen, cộng với ý kiến của truyền thông và nhiều cầu thủ trong tuyển Anh, có thể Owen sẽ vẫn sẽ được dự các trận của vòng loại và chính WC2010.
  10. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Mike không nhìn tấm gương Anelka vừa trước đó.
    Một cầu thủ dường như đang có tất cả tại PL. Đi qua Real và mất tất cả, trôi dạt tứ xứ. Hiện thì Mike còn tệ hơn cả Anelka. Ít ra Anelka vẫn thường xuyên ghi bàn 1 cách kinh khủng ở các CLB mà anh dừng chân: PSG, ManC, Bolton.
    Đừng đỗ lỗi là cánh én Mike không làm nên mùa Xuân. Hãy nhìn ở MC hay Bolton, có còn cánh én nào ngoài Anelka?
    Mike như vậy là xong rồi.
    Được phoipha sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 06/04/2009

Chia sẻ trang này