Hunnie của anh! Hôm nay là ngày đầu tiên xa em, mới một ngày thôi mà sao thấy nhớ em kinh khủng. Biết trước thế này thì đã bảo em ko đi TQ nữa. Cả ngày hôm nay trong đầu anh chỉ có hình bóng của em ,lúc ăn cung như lúc ngủ ( mà có ngủ được đâu).Bất cứ một việc làm gì cũng làm anh gợi nhớ đến em. KHông biết làm thế nào để gạt bỏ hình bóng của em ra khỏi đầu.Tại sao anh lại yêu em nhiều như vậy. Liệu như vậy có tốt hay kkhông.Thôi nếu nói tiếp thì có lẽ anh sẽ khóc mất. Yêu và nhớ em nhiều.
ngày thứ hai vắng em! mọi chuyện vẫn vậy, nhớ em cồn cào, lại đúng lúc gặp bao khó khăn.Những khi như vậy chỉ cần được nghe1 câu nói " Anh a`" trong điện thoại hay một tin nhắn nhỏ nhặt nhất cũng giúp anh vượt qua khó khăn và thấy đời đắn yêu hơn, đôi lúc cứ nhìn vào điện thoại để mong chờ một âm thanh chỉ dành riêng cho một người, nhưng rồi chiếc dt cứ mãi lặng câm.