1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A di đà phật, Lb đi tu đây à!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Ly_Bach_new, 20/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    xiện tai, em đắc đạo lâu rùi, LB teo từ lâu rùi mà, keke
    Sắc tức thị không, không tức thị sắc.... a di phò phò
  2. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Thế mà vẫn còn một đống vợ đấy , đi tu làm sao đc nhể Lb nhể !
    Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng....
  3. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    xiện tai, em đắc đạo lâu rùi, LB teo từ lâu rùi mà, keke
    ========================================
    thằng dê cụ kia..nhầm xin lũi...sư cụ kia mì có nói nhầm hông đấy.thằng nào hum nay lúc tao làm cái status...với em Trà đã đe doạ tao hả...thằng thầy chùa này....già rùi còn dê...
    đúng là aids không tha sida không nể...


    SỐNG VÌ NGƯỜI YÊU,CHIẾN ĐẤU VÌ NGƯỜI YÊU...
    EVERYTHING ...MY LOVE...
    I ALWAYS LOVE YOU...

  4. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    ừm, tao thích tao nói, làm gì tao, chòi chòi, mày mới dê cụ,, mới sida ấy, đồ cẩu........ dạo ni teo ra ngoài đường thấy lắm cún con quá, con mày a? keke.........
    Sắc tức thị không, không tức thị sắc.... a di phò phò
  5. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Hé LB đắc đạo sao chưa thấy đi với các cụ mà vẫn sờ sờ ra đấy nhỉ
    Huyết lệ chia ly biệt từ nay.
    Yên ba thiên lý bóng nhạn bay.
    Đa tình thương hận xưa nay thế.
    Tỉnh mộng đoạn trường mấy ai hay
  6. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Xin chu' đi ,chú cứ suy từ bụng ta ra bùng người vậy ngại lắm...mày có bit' mày bỏ đi tu nên con mày phải lang thang ngoài đường như vậy không,tao tội nghiệp chúng nó nên toàn phải cho ăn...
    to MR.RAIN:anh hông biết là nó còn vương vấn tren trần gian này để di kiếm cơm cho con nó è...


    SỐNG VÌ NGƯỜI YÊU,CHIẾN ĐẤU VÌ NGƯỜI YÊU...
    EVERYTHING ...MY LOVE...
    I ALWAYS LOVE YOU...

  7. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Xin chu' đi ,chú cứ suy từ bụng ta ra bùng người vậy ngại lắm...mày có bit' mày bỏ đi tu nên con mày phải lang thang ngoài đường như vậy không,tao tội nghiệp chúng nó nên toàn phải cho ăn...
    to MR.RAIN:anh hông biết là nó còn vương vấn tren trần gian này để di kiếm cơm cho con nó è...
    ===============================================
    sao mày nói ngu thế mày, tao có phải cẩu như mày đâu mà con tao phải lang thang ngoài đường, như thế mày ám chỉ con teo với BM lang thang à, keke....... bà BM thấy nó nói con bà như thế mà không chửi nó à. Mày đừng động zô teo không phiền phức lém con à, keke..... Mày cứ yên tâm là tao không chung chạ bừa bãi như mày để đến nỗi phải bỏ con ngoài đường nhá...
    to MR.RAIN: Bộ cứ đắc đạo là phải đi với mấy cụ à, em mún ở đây thì lèm seo?
    Sắc tức thị không, không tức thị sắc.... a di phò phò

Chia sẻ trang này