1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A friend in need is a friend indeed - You Can't Take It With You (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ecran, 08/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    You Can''t Take It With You

    Không hiểu mình có bị coi là bà già hay cổ hủ lạc hậu không nhưng mình rất thích xem những phim classic, phần lớn là phim đen trắng với dàn diễn viên mà giờ này chắc hầu hết đều không còn trên đời này nữa. Trước kia mình không phải là một người hay xem phim lắm đâu, phim chỉ là một trong rất rất nhiều sở thích của mình (hì hì, vốn bản tính tham lam mà ). Nhưng mình quen một người, người ta hay nói nhiều đến phim, nhất là những bộ phim classic và mình bắt đầu xem, xem nhiều, tìm hiểu nhiều nên thích.
    Mình thích anh chàng James Stewart cao gầy, khuôn mặt luôn có vẻ gì đó ngô ngố, rất ngoan ngoãn . Có lẽ bởi thế mà anh hay đóng vai những anh chàng tôt bụng, hiền lành như trong ?~Mr Smith Goes to Washington?T, hay ?~It?Ts a Wonderful Life?T. Mình thích Jean Arthur, một cô gái nhỏ nhắn, không xinh đẹp và sắc sảo lắm nếu đem so với Katharine Hepburn, Audrey Hepburn hay Vivien Leigh, không phải trong vai các cô tiểu thư quý tộc, quần là áo lượt mà thường là vai các cô gái tầng lớp trung lưu, tính cách hồn nhiên, giản dị, cởi mở như trong ?~Only Angels Have Wings?T, cô thư ký trong ?~Mr Smith Goes to Washington?T ( cũng đóng cùng với James Stewart), nữ nhà báo trong ?~Mr Deeds Goes to Town?T? Và bây giờ James Stewart và Jean Arthur lại diễn cùng nhau trong ?~You Can?Tt Take It With You?T, một bộ phim nữa dành giải phim hay nhất và đạo diễn xuất sắc nhất của Frank Capra.




    Chuyện phim kể về tình yêu giữa Tony Kirby, con trai ông chủ ngân hàng Anthony.P. Kirby với cô thư ký của mình, Alice Sycamore, một đề tài khá phổ biến trong những năm đó-những mối tình với sự cách biệt về địa vị xã hội (như trong ?~Sabrina?T ). Nhưng hơn cả câu chuyện tình yêu đó là một triết lý sống của ông ngoại Alice, ông Vanderhof:

    Tiền ư? Người ta không thể mang theo nó suốt đời - ?~You Can?Tt Take It With You?T.Thứ duy nhất mà người ta có thể mang theo suốt đời đó chính là bạn bè!

    Gia đình Kirby thì không có gì đặc biệt để giới thiệu với mọi người cả. Họ là một gia đình rất giàu có, ông bà Kirby chỉ có một cậu con trai độc nhất và đương nhiên là anh phải nối nghiệp cha mình mặc dù anh không mấy hứng thú với công việc kinh doanh ấy lắm. Tuy nhiên anh cũng luôn tỏ ra rất bận rộn trong văn phòng của mình với cô thư ký xinh đẹp đáng yêu, Alice, cô gái mà anh sẽ lấy làm vợ.

    Gia đình của Alice thì khác, có vô khối điều đáng nói về họ. Nếu bạn là một người bình thường thì bạn có thể dùng từ ?~hâm?T để miêu tả các thành viên trong gia đình này. Hay nói cách khác, mọi người trong nhà Sycamore được tự do làm những gì họ thích và hơn tất cả, họ yêu thương gắn bó với nhau và với cả những người khách của gia đình hay với những người hàng xóm trong khu phố, những người luôn gọi ông ngoại Vanderhof là ?~Ông Ngoại?T (như chúng ta gọi Bác Hồ là Bác vậy - tất nhiên là Ông Ngoại thì không thể vĩ đại bằng Bác được! ). Ông ngoại của Alice, một thương nhân đã từ giã chốn thương trường thì sưu tầm tem và không bao giờ đóng thuế thu nhập chỉ bởi vì ông không tin tưởng vào nó.
    Bà Penny Sycamore, mẹ của Alice cả ngày ngồi bên chiếc máy chữ, miệt mài gõ những vở kịch mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ được công diễn chỉ vì một lí do rất đơn giản, 8 năm trước, chiếc máy chữ đã bị gửi nhầm đến nhà bà. Ông Sycamore, bố Alice thì có một sở thích khá đặc biệt là làm pháo hoa (có lẽ bởi ông không bao giờ trưởng thành được), ông suốt ngày cặm cụi làm pháo hoa trong xưởng dưới hầm nhà với sự giúp đỡ của ông DePinna, một người khách ghé qua ngôi nhà 9 năm về trước và giờ cũng đã là một thành viên của gia đình. Mỗi lần ông Sycamore thử một loại pháo hoa mới làm thì ? ?~Bùm?T ? bức tranh ?~Home Sweet Home?T treo trong phòng khách lại rơi khỏi tường, ai đi qua lại tiện tay treo lại.

    Essie Carmichael, chị gái Alice thì lại nhảy múa suốt ngày bởi cô muốn trở thành một vũ nữ ba lê và Essie học múa với một ông thầy người Nga mà không mất tiền học vì thầy giáo cô luôn đến dạy vào đúng giờ ăn tối của gia đình. Chồng của Essie lại là một nhạc sĩ kiêm nhạc công đại tài với những bản nhạc của Chopin biến tấu trên chiếc đàn đá tự tạo để đệm đàn cho vợ múa.

    Gia đình Sycamore có rất nhiều bạn bè, những người sống cùng họ trong ngôi nhà đó còn có ông Poppin, nhân viên sổ sách ở công ty của ông Bakely (người muốn mua lại ngôi nhà của ông Vanderhof) nhưng lại có sở thích làm đồ lưu niệm, những chiếc hộp phát nhạc xinh xắn hay những chiếc mặt nạ ác quỷ làm bà Kirby phải khóc thét lên?Chỉ sau lần đầu tiên gặp ông ngoại, ông Poppin đã bị hấp dẫn bởi cuộc sống mà người ta có thể làm tất cả những gì mình thích và đã quyết định ở lại nhà Sycamore.
    Tony và Alice yêu nhau say đắm . Lần đầu tiên Alice gặp mẹ Tony là ở trong văn phòng của Tony, hai người đang ?tèn tén ten? Alice thì nghe điện thoại bằng miệng vì tay cô còn đang bận nằm trong tay Tony thì bà Kirby bước vào. Lần thứ hai, Tony và Alice đi ăn tối cùng nhau và hai người gặp cả ông và bà Kirby trong cùng một nhà hàng. Không may cho Alice, trước đó, họ đi dạo trong công viên và chính Tony đã đeo tấm biển có chữ ?~NUTS?T to đùng vào lưng Alice mà cô không hề hay biết, tuy chỉ là một trò đùa nhưng nó đã gây ấn tượng không tốt về Alice với bố mẹ Tony. Tóm lại, trong mắt ông bà Kirby thì Alice có cái gì đó bất bình thường.



    Đến lần thứ ba khi Tony và Alice mời được hai ông bà đến nhà Alice ăn tối thì tai họa đã xảy ra bởi Tony đã cố tình dẫn bố mẹ đến nhà người yêu trước một ngày so với ngày hai người đã hẹn nhau, anh muốn bố mẹ mình thấy được rằng gia đình Alice tuy hơi kì lạ một chút nhưng họ là những con người tốt bụng, sống thật thà chất phác. Tuy nhiên, bố mẹ Kirby khó mà nhận ra ngay được điều này mà như bao người bình thường khác, lại thêm tính tự phụ của một gia đình quý tộc, họ thấy ngay rằng những người nhà Sycamore đều bị dở hơi. Bạn sẽ nghĩ gì khi bước vào một ngôi nhà mà đến cả ghế cho khách cũng không có, rồi bạn thấy một cô gái mặc quần áo múa ba lê đang nhảy nhót trong phòng, còn ông thầy dạy múa thì cứ khăng khăng rằng bạn bị loét dạ dày và chẳng mấy chốc sẽ chết vì bệnh này, một ông lão mặc bộ đồ của người La Mã đang đứng làm mẫu vẽ, rồi một bộ mặt ác quỷ ló lên từ dưới tầng hầm làm bạn sợ chết khiếp còn cô con dâu tương lai của bạn thì trượt từ trên cầu thang xuống đánh rầm một cái và hú lên như người rừng? rồi bỗng dưng cảnh sát ập đến bắt giữ tất cả vì tội phản loạn, phát tờ rơi kêu gọi cách mạng, khởi nghĩa? và cuối cùng là??TBùm?T? pháo hoa bắn đầy trời. Ôi! đến phát điên lên mất! Thế là bạn cùng tất cả đám hỗn loạn ấy bị bắt giam!

    Trong phòng giam, xung đột giữa hai gia đình càng tăng cũng bởi tính kiêu ngạo của ông bà Kirby và đến khi ra toà thì? chuyện đám cưới của Alice và Tony dường như đã trở thành bất khả thi. Ông ngoại vì muốn giữ thể diện cho nhà Kirby nên đã nói dối rằng họ đến nhà ông chỉ vì muốn mua lại ngôi nhà. Nhưng Alice không thể chịu được sự hèn nhát và dối trá của nhà Kirby hơn nữa, cô đã nói cho tất cả mọi người biết lý do thực sự. Cũng tại phiên tòa, nhà Kirby đã được tận mắt chứng kiến tình bạn cao đẹp giữa gia đình Sycamore và những người hàng xóm của họ. Tất cả mọi người trong khu phố khi biết tin nhà Sycamore bị bắt đã kéo tới dự phiên tòa để bênh vực họ và quyên góp tiền để giúp họ nộp tiền phạt (ngay cả quan tòa cũng tham gia). Giới báo chí cũng kịp đổ xô đến và ngay ngày hôm sau, trên trang nhất của tất cả các tờ báo lớn đều xuất hiện những bài báo về vụ lộn xộn ở nhà Alice và về chuyện tình của Tony, con trai tỷ phú A.P Kirby với cô thư ký Alice.



    Alice bỏ đi, Tony nộp đơn xin thôi việc, ông A.P Kirby thì ngày càng thành công trong công việc kinh doanh của mình nhưng những lời nói của ông ngoại Alice luôn ám ảnh ông và cái chết của một người đã từng là bạn ông nay bị chính ông làm cho phá sản đã làm cho Kirby tỉnh ngộ, ông tìm đến nhà Alice. Gia đình Sycamore quyết định chuyển nhà để đến sống cùng Alice. Ông Kirby cuối cùng cũng nhận ra sai lầm của mình, đồng ý cho Tony và Alice kết hôn.

    Cuộc gặp mặt chính thức giữa hai gia đình cuối cùng cũng diễn ra, tất cả mọi người cùng ngồi ăn tối vui vẻ trong nhà Alice, dù không giàu có nhưng đầy tình thương yêu.
  2. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0

    Sao mấy cái ảnh không chịu lên nhỉ?
  3. me_ow

    me_ow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cho tui hỏi cái vì thắc mắc, sao có mấy cái bài viết cứ có cái dấu (*) là sao á? Hình như là bài hơi dài dài ... , hay là đánh dấu bài kể chiện phim ? Nếu gọi là bài có chất lượng thì tiêu chuẩn khác phải không?
  4. TeddyLoves

    TeddyLoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    để sau này sẽ thuận tiện hơn khi tìm kiếm, phân loại để làm Mục Lục đó mà
  5. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    À, đánh dấu (*) một phần vì bài đấy có thể coi là chất lượng. Sau này sẽ được cập nhật vào mục lục thành những topic hay trong tháng.
    Với cả đánh dấu như vậy để phân biệt với những Topic bình thường khác, hướng người đọc vào hơn, khuyên khích thành viên viết bài chất lượng hơn.
    Những thành viên nào có nhiều bài đánh dấu (*) nhiều nhất cuối tháng sẽ là Star of the Month.
    Sắp tới (nói chính xác là tuần sau) MFC sẽ có một phần thưởng khá là đặc biệt cho toàn bộ các "Star of the Month" đã có trong mục lục. Và từ nay về sau, những ai trở thành ngôi sao trong tháng sẽ được một phần quà của MFC.
  6. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện nói luôn vấn đề hoa thị này : tôi là một người cũng có vài bài được đánh dấu hoa thị, nhưng theo tiêu chí là những bài viết có chất lượng thì tự tôi cảm thấy không hợp lý lắm. Một số bài viết của tôi, chỉ đơn thuần là kể lại một bộ phim, không đưa vào những phân tích bình luận gì có giá trị cả nên khi được nhận hoa thị cũng thấy hơi tự xấu hổ. Chưa kể một số bài đã ít người đọc lại còn không có ai reply mà cũng được hoa thị thì thật là buồn cười, vì như vậy bài đó nghiễm nhiên được xếp ngang hàng với những bài viết chất lượng có nhiều người đọc và nhiều người reply. Có lẽ chúng ta nên xem xét lại tiêu chí đặt hoa thị, hoặc giả thay thế một dấu hiệu khác cho dấu hiệu hoa thị chăng ?
  7. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    À thế này.
    - Trong tình trạng của mfc hiện giờ thì cách đó là tốt nhất. Nếu so với các diễn đàn về điện ảnh khác. Bài viết của chúng ta thực sự chưa xuất sắc lắm, sự sôi nổi còn tụt hâu khá xa, chỉ trừ những người viết hay như bác Exorcist, sack_cour, anh lamthanh... Còn đâu các bài viết còn thật nghèo nàn, vô vị, đơn giản chỉ giới thiệu khoảng 5,6 dòng và cho cái ảnh thế thôi. Cho nên những bài viết dài, dù có kể lại nội dung thôi, cũng nên được coi là bài viết chất lượng. Đây là một hình thức khuyến khích thành viên tích cực viết bài sáng tạo và hay hơn.
    - Thứ hai là bài viết không có người reply, ít người đọc không phải là bài viết không chất lượng. Đơn giản là vì có ít người xem phim đấy nên ít người vào reply. Ví dụ điển hình là các bài viết về phim Classic của Ss, Ecran rất ít người biết để xem, đâu phải ai cũng có điều kiện để lên thư viện pháp làm thẻ đâu. Cho nên để đánh giá một bài viết chất lượng hay không, không thể dựa vào số người đọc và số người reply được mà phải dựa vào nôị dung của bài viết.
    Nếu cứ so như vậy, thì những bài như kiểu F4 kìa, có nhiều nguời đọc nhiều người reply, liệu đó có phải là một topic hay chất lượng, để cuối thàng cho vào mục lục?
  8. me_ow

    me_ow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy tui lại xin có ý kiến là nếu bài nào có dấu (*) đều giống nhau theo như cách nhìn của các mod thì chỉ có nghĩa là: Bà con ơi, vô đây xem đi thôi. Vì tui xin phép nói thiệt, mất lòng trước được lòng sau, có bài chất lượng rõ ràng cho dù cũng kể chiện phin nhưng có thêm cảm nhận riêng, như mấy bài của sskk, lamthanh, hay là saced_... thì khác xa những bài như bài này: bắt đầu bằng câu "không biết tui có là bà già cổ hủ không....", hehehe, là tui thấy hổng có trong tiêu chuẩn chất lượng của tui dzồi . Tóm lại là tội nghiệp cho mấy bài có chất lượng thiệt vì người ta cũng bỏ công sức ra mà viết mà lại hay hơn mấy bài chỉ kể chiện thôi.
    Ngoài ra còn chiện sskk nói về số lượng 0 reply hay ít reply thì cũng đúng là một tác động tâm lý nặng cho tác giả viết bài, dần dần có thể cụt hứng... . Nhưng biết làm sao khi bà con không xem phim đó? Hehe, lại có người không thích được đóng hoa thị lên bài kìa. Tui thấy vậy có nghĩa là không cứ đóng dấu là tốt. Nhiều khi làm tui cụt hứng khi nhảy vào xem mà ... bài hổng có gì hay ho cả.
    Tui là tui ưa thắc mắc và kiện cáo, mong các mod đừng phiền và mong ecran tha cho vì đã vô đây làm lạc đề.
    Í nhưng mà còn thêm một ý kiến xây dựng nè anh Sean: Sử lý dùm ecran mấy cái hình không lên đó, để bài trông đẹp hơn .
  9. evergrey

    evergrey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tại sao forum này không có sôi nổi hả bác? Cơ nhưng mà mấy diễn đàn nào khác cũng thế, chỉ có một số người viết cặm cặm cụi cụi, còn lại thì chỉ biết đọc và tán 1, 2 câu là bình thường . Forum nào "hên" thì có nhiều người siêng năng viết và cần nhất là "ở lại dài dài". Theo ý của em thì hay là các bác chờ xem một bài viết có được bầu sao hay không rồi hẵng đóng mộc * , vì em cũng thấy có bài không có mộc * mà tới 5 người bầu 5 sao lận ! Vậy thì chất lượng là do số đông khẳng định thì đúng hơn. Kinh tế thị trường mà lị . Bác định tặng quà cho star of the month ấy à? 1 cái DVD phim? Hà hà, .
  10. gaukhi

    gaukhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Hehehhehe, ít ra mấy bố ở trên kia có viết được như cô Ecran đây không mà đã vôi phán xét người ta. Còn cái diễn đàn này đúng là không sổi nổi lắm đâu.

Chia sẻ trang này