A ha đi làm Trời đất, vậy là tui đã đi làm được 3 tháng rồi đó bà con. Giờ nhìn lại cái khoản đời sinh viên sao ngắn quá vậy?? Lúc trước sao mình thấy nó dài lê thê lắm ấy chứ. Nhiều cảm xúc, nhiều suy nghĩ và nhiều điều muốn tâm sự với bà con với đàn em lắm nhưng sợ bị chửi nhiều chuyện. Thôi vậy. Kính trình với các bà con thế nhe.
ha thế kiếm đưọc bao nhiêu k một tháng vậy ,đủ bao bạn gái cốc nưóc không chắc ... mà sao ngán quãng đời sinh viên ? cho chú biết nha sau này cơm áo gạo tiền bù lu thì chỉ muốn quay lại thời sinh viên cho mà coi ,không cứ rên cả ngày ấy chứ ka ka ka lặng nhất là quả nấy vợ để có thằng cu cho ông bà bế ,,chết chắc
Cám ơn bác nha, nhưng hình như đi nhầm chỗ thì phải, đây là Topic của bác Vinh đâu phải mục quảng cáo mà bác quảng cáo nhiều thế hay cũng là.......?
To phuongngoctrung: Bác mới bít hửh!!!!??? To chicken_mos: Thì tớ đang khổ đây pác ạ hic hic hic Nhưng nói chung đi làm rồi cũng thấy có nhiều cái khác. Thấy mình tự lập hơn. Và "sợ" xài tiền hơn hic hic hic
tiêu tiền thấy sợ á , he he kinh nhở chí khí fết ,,thế đang làm công việc gì vậy tự xin việc làm hay là qua con đưòng nào? hỏi thật đấy , bởi vì tớ thất vọng quá ,nghĩ mà akay, toàn một đống ,,,mà tụi nó nhét hết vào những công việc quan trọng để cái đống này fá phách ,,đúng là toi cơm mà thấy vẫn đầy đầy .