1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ặ? hôm nay nhà m?ơnh có g?ơ mà zui thỏ?? : Chúc mỏằông sinh nhỏ?ưt tỏằ>i HUNTER,gà ngỏằ' nhỏ?Ơt box,

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 20/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    trời ơi là trời ơiMình bị hố rùi Cứ nghĩ mai được đập phá Ai dè tụi nó đã đàn đúm hôm nay rùi
    bắt đền đấy..........hic hic....mình lại cứ nghĩ là ngày mai mới teo chứ tiếc quá bà con ơi, làng xóm ơi, thiên địa ơi, ối trời ơi là trời ơi .( trong cái rủi có cái may, chưa mua quà....hà...hà...hà.....may quá là may tí thì lỗ vốn to)
  2. farggi

    farggi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật một cái nào . Mày nhiều em chúc tụng, thích nhỉ.
  3. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới là sinh nhật mày. Chúc chồng yêu của tao hay ăn chóng nhớn. Mãi là chỗ dựa vững chắc cho tao. Nhưng tao hay ghen lắm đấy. Nếu chả may mày có yêu đứa nào thì đừng có cho tao biết, tao hay ghen lắm. Mà lúc tao ghen thì hậu quả khó lường( he he...doạ thế cho nó sợ)....
  4. cunmuondichoi

    cunmuondichoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    trui ui,chú iiu đã có nhiu người chúc sinh nhật quá rùi nhỉ,huhu,chả bit có thèm nghía qua lời chúc của cháu ko nữa,nhưng muộn còn hơn ko chú nhỉ(mà có muộn quái đâu cơ chứ,đúng ngày cơ mà)
    chúc chú ruồi của cháu ngày càng to nhé,chúc chú sang tuổi mới mau chóng tóm được cô nào "dịu dàng,thuỳ mị" để "che chở" khi mùa đông giá lạnh đang về nhé(ai che chở ai ko bit nữa,hihi),chúc chú sang năm nhớ được sinh nhật cháu nhé(tiếc quá,chả gặp được chú để tặng quà nhỉ,chịu khó vậy,hehe)
    [​IMG]
    chú ơi cháu kiếm mãi chả được cái ảnh con ruồi nào xứng đáng với độ lớn của chú,và cũng chưa thấy con chim lợn thứ 2 nào(từ bé tới giờ mới thấy dung nhan một con-cái con mà mỗi lần chú soi gương đều thấy í)nên tặng chú ảnh con chim ruồi vậy,hihi,chả bit xem được ko nữa
  5. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Mình không ở box nằy nhưng lượn lờ qua nên cũng nhẳy vào chúc mừng sinh nhật TB cái nhẩy.
    Chúc HẠNH PHÚC, MĂY MẮN, THÀNH ĐẠT,... VÀ KIẾM ĐƯỢC CÔ VỢ XINH XINH DẼ THƯƠNG!
  6. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Thằng Tibi đúng là khổ một đời zai roài...Khổ thân con cái nhà ai mà khổ đíu chịu được....
    @Tibi: mai đi đá bóng nhớ mang cho tao 3 đôi tất còn lại nhé...Nhắc đến lại bực mình..quà của nó choá đâu sao nó lại ma dùng nhỉ......Đã có phần của mình rồi lại còn tham ô của người khác chứ...Kiểu này làm quan chức nhà nước cứ gọi là...hehee..........keng keng...
  7. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    Chúc Mừng Sinh Nhật TIBi keng keng ..2...3 Zô
  8. Ingenidiot

    Ingenidiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật anh rể. Chúc anh rể sớm tống đc quả bom nổ chậm trong nhà sang cho em.
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Gia đình và bạn bè, hôm nay mới cảm nhận được tất cả,cảm thấy mọi thứ đều trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều, những người bạn, những lời chúc,những người gặp và cả những người chưa bai giờ gặp,những thằng em rể đã gặp và những thằng em rể chưa gặp ..............những cuộc gọi từ một phần tư đến nửa vòng trái đất, mất ngủ cả một đêm vì những cuộc gọi, trời ơi tôi yêu và quí những người bạn,yêu gia đình muốn cảm ơn tất cả mọi người, vì tất cả .......................Quả bom nổ chậm của nhà mày tặng tao cái gì thế này, mày coi anh mày kém cỏi đến thế cơ à, không người yêu thật đất nhưng mày có nhất thiết phải trang bị cho anh mày đến mức như thế không : "Mình ơi, người ta biết đến ngày mình mờ món quà này ra mình cũng không có nổi một người bên cạnh mình đâu, mình tập khác đi một chút đi,hi vọng nửa lọ nước hoa nam này sẽ tạo cho mình một hình bóng để mình có thể bớt lạnh khi đông về,mình là người lớn rồi mà,khẳng định phong cách của mình đi nào"............ bất giấc muốn nhốt small của tôi lên tầng thượng quá,hứa rồi đấy,sẽ xài hết nửa cái lọ này.....[​IMG]
    Hai ngày qua vui quá,cảm ơn tất cả mọi người
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Oài oài, giờ mới nhìn thấy,cháu với chả chiếc,chúc cái kiểu rì đấy hở,bảo ai là ruồi con cún con nầy, chú là ruồi to thì cháu cũng là con nhặng thôi chứ có hơn gì đâu cơ chứ, mà cùng một nhà cả mà lại bêu rếu nhau thế này à, cháu như thế là không được đâu đấy, mai chú sang bên box CVA post ảnh cháu lên cho chúng nó xem nhá kakaka hay là post lên luôn bên này..........Cảm ơn cô cháu quí hoá

Chia sẻ trang này