1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A Little Princess - Khi mỗi cô bé sinh ra là một nàng công chúa (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi khunglongmapu, 30/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khunglongmapu

    khunglongmapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    A Little Princess - Khi mỗi cô bé sinh ra là một nàng công chúa (*)

    [​IMG]
    NÀNG CÔNG CHÚA NHỎ
    (A Little Princess)
    Hãng WARNER BROS sx. 1995
    Đạo diễn: ALFONSO CUARON
    Diễn viên: LIESEL MATTHEWS
                   ELEANOR BRON
                   LIAM CUNNINGHAM
    Tóm tắt nội dung:
    Sara và bố từ Ấn Độ trở về New York vì chiến tranh thế giới lần thứ 1 nổ ra. Em được gửi vào một ngôi trường dành cho nữ sinh quý tộc vì bố em phải ra chiến trường.
    Vào ngày sinh nhật của mình em nhận được tin bố em đã hy sinh ngoài chiến trường và tài sản gia đình sẽ bị phong toả. Từ một học sinh quý tộc em phải trở thành người hầu trong trường nội trú của mình vì không có tiền đóng học phí. Điều ấy cũng không ngăn được em vẫn là một nàng công chúa nhỏ trong mắt mọi người xung quanh vì những cử chỉ đẹp mà em dành cho những con người đau khổ khác, và rồi như những câu chuyện cổ tích mà em hay kể, một điều kỳ diệu đã đến với em...
    Phim hay hơn là tôi kể lể với các bạn ở đây. Nếu bạn tìm kiếm một bộ phim mà cả gia đình, từ ông già 70 tuổi đến đứa bé 7 tuổi đều có thể xem (Không có cảnh 5'' một cú kiss nảy lửa khiến bạn phải bịt mắt đứa bé khốn khổ ngồi bên), thì đây chính là đề cử thứ nhất của tôi..
    [​IMG]
    Cha và con gái
    [​IMG]
    Một Poster khác của phim
     



    Bao nhiêu năm làm kiếp con bò
    Chờ một ngày trúng gió đi luôn (die)
  2. khunglongmapu

    khunglongmapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tôi xem phim này cũng khá lâu, 2 hoặc 3 năm gì đấy nhưng những cảm xúc thì vẫn còn nguyên.
    Ấn tượng nhất là cảnh ông bố dạy và vỗ về cô công chúa nhỏ của mình bằng câu nói: "Mỗi người con gái đều là một nàng công chúa.." điều đó đã giúp cô bé có cái nhìn rất nhân bản với những người xung quanh mình và giúp cô có cách cư xử như một nàng công chúa thật sự, dù là khi được trân trọng trong trường nội trú hay lúc bị trở thành một cô bé giúp việc trong trường, lấm lem và luôn bị đói.
    Nhớ nhất cảnh em rất đói bụng, tay cầm chiếc làn, tay cầm chiếc bánh vừa được cho, định là sẽ tìm một chỗ để ngồi ăn nhưng rồi lại chìa ra cho một em bé bán hoa gặp trên phố vì nghĩ rằng em ấy cũng đói như mình.
    Lặng lẽ cài một bông hoa lên cánh cửa nhà hàng xóm khi biết con trai ông ta vừa hy sinh.
    Những khi ngồi trong phòng, đói, rét, sợ chuột.. ánh mắt cứ trong veo đến lạ.
    Tôi vẫn còn giữ đây chiếc vé của bộ phim hôm ấy, và xin mượn lời của người dẫn chương trình phim này để kết thúc câu chuyện, một lời nói mà tôi tâm đắc lắm:
    MỖI TRẺ EM SẼ LÀ CÔNG CHÚA KHI ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG VÀ GIÁO DỤC ĐỂ THÀNH NGƯỜI.
    Vài nét về DV nhí  Liesel Matthews:
    [​IMG]
    Sinh ngày   : 14 tháng 3 năm 1984Nơi sinh     : Chicago, Illinois, USATên đầy đủ : Liesel A. Pritzker-Bagley
    Cha là Robert Pritzker, một trong những người giàu nhất Chicago, sở hữu cụm khách sạn Hayatt Hotel. Hiện em đang sống với mẹ, anh trai và dượng 
    Các phim đã đóng (ngoài phim nêu trên)
    Blast (2000) - EarsAir Force One (1997) - Alice Marshall


    Bao nhiêu năm làm kiếp con bò
    Chờ một ngày trúng gió đi luôn (die)
  3. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng xem phim này 1 lần rồi. Nhẹ nhàng sâu lắng và xúc động. Bộ phim làm ta thêm tin tưởng vào những điều kỳ diệu của cuộc đời này. Một phim gia đình tuyệt vời.
  4. deeperblue

    deeperblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Phim này tớ xem từ hồi lớp 7. Xem xong thích mê đi. Xem đi xem lại bao lần. Chắc hồi đó mình cùng tầm tuổi với cô bé trong phim nên rất ấn tượng. Thích tới mức còn thu tiếng phim ra băng cassette để tập nghe tiếng Anh nữa chứ vì giọng kể chuyện của ''công chúa nhỏ'' Sara Crew hay quá. Nghe/xem nhiều, tới giờ tớ vẫn thuộc câu nói đầu phim khi Sara kể về truyền thuyết nàng Sita: "A very long time ago, there lived a beautiful princess in a mystical land known as India."
    Ngoài các giá trị giáo dục và nhân văn mà các bạn đã đề cập ở trên, tớ thấy bộ phim còn rất tuyệt ở khung cảnh, diễn xuất và âm nhạc. Những đoạn phim tái hiện cuộc sống của hai bố con Sara ở Ấn Độ cùng với những đoạn dựng lại huyền thoại Sita để minh hoạ cho lời kể chuyện của Sara thật đẹp và thi vị.
  5. littlemiss

    littlemiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới nghe thấy mọi người nhắc đến bộ phim này. Tớ vẫn nhớ mượn băng cassette của bạn deeperblue vì có nhiều đoạn tiếng Anh khó nghe, nên cần có sự cộng tác. Tớ có xem 2 bản khác nhau của bộ phim này, 1 bản trên tivi chiếu hồi lớp 7, và 1 bản magical hơn, của bạn blue, xem sau đó 4 năm. Tớ hoàn toàn đồng ý với bạn blue về khoản âm nhạc, các bài hát trong phim, nhất là đoạn cô bé mở cửa sổ ra nghe ông già indian nhà đối diện (có chính xác ko blue nhỉ, lâu quá rồi), xúc động vô cùng. Bộ phim này ko chỉ thu hút thiếu nhi, mà còn cả người lớn vì nó rất dễ đi vào lòng người, nhẹ nhàng mà sâu sắc.
  6. deeperblue

    deeperblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    little miss à, ừ, đúng là tớ cũng rất thích nhạc ở đoạn cô bé Sara mở cửa sổ ra chào ông già hàng xóm người Ấn. Đoạn đấy còn có tuyết rơi, đẹp ơi là đẹp, nhớ không? Hôm nào sang nhà tớ bọn mình xem lại phát nhỉ? Chẳng biết cái băng đấy có bị mốc nữa không, lâu quá rồi mà.

Chia sẻ trang này