1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Á lồ, á lồ, ở đây có bác nào made in Russia không nhảy?

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi Sweet_fa, 06/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Á lồ, á lồ, ở đây có bác nào made in Russia không nhảy?

    Có thì ta làm quả chi hội Moscow cái cho oai các bác nhỉ. Họ đi chơi thì ta cũng đi chơi, cho mấy bác ở nhà đỡ vênh, bõ tức .
    Sắp đến Tết rồi, có bác nào tự gói bánh chưng không, đặt mua hay được cho cũng được, thừa thì cho em một cái. Giao thừa em còn chưa biết làm gì, với ai đây này, trường em tản giái hết, bác nào có kế hoặch gì hay em miếng.

    NMH
  2. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Bác nào thế, gửi bánh trưng sang cho bác có kịp không nhỉ? Bên đó tình hình Tết nhất sao rùi ?
    Cho anh em xem tí ảnh đi cho đỡ nhớ !
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  3. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Hì!
    Bé Cá Chép mấy tuổi rồi mà còn viết sai chính tả? Làm rì có "bánh trưng"? chỉ có "BÀ TRƯNG" thôi! hì hì
    Choc
    Được sửa chữa bởi - choc vào 07/02/2002 00:34
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đang định vặc cái tội sai chính tả của Cá thì có người cướp cơm mất rồi. Tức quá tức quá.
    Big Mouse
  5. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Haha, để cái lỗi đó lại, thưởng chị CHOC 1 chiếc bánh to đùng !!!
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  6. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Ối giời được thế thì tốt quá, híc, chỉ sợ bác có nói mà không có làm thôi.
    Iem đích thị là Sw đây ạ, tu ở box Thi ca, chỉ rẽ qua đây đọc bài của các bác để tìm hiểu tâm lý người già thôi, chưa tham gia gì bao giờ . Thấy các bác già rồi nhưng vẫn vui tươi em cũng hét lên mấy câu cho có phần.
    Tết bên này chán chết, có gì đâu mà bác hỏi. Đến bánh chưng em còn chửa có.....híc
    NMH
    Được sửa chữa bởi - choc vào 08/02/2002 00:12
  7. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Sweet_fa ơi một tâm hồn thi phú như cậu mà cũng có lúc phải thốt lên những lời đắng ghét đó sao?
    Cục đường phèn ơi, Choc gửi cho cậu một ít bánh mật cho Tết này thêm ngọt ngào nhé!
    Choc
  8. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Tết ở bên này ý hử, để em xem có thể kể cho các bác những gì về 7 cái Tết nước Nga của em. 3 Năm đầu có gia đình, Tết cũng thiếu thốn, những ra dáng Tết lắm. Mẹ đặt mua bánh chưng, gà (còn sống nguyên hẳn hoi), giò lụa.... ở chợ VN. Dắt, nhưng Tết mà. 2 Ngày cuối năm là dành cho việc nấu nướng. Mẹ em có món tủ là giò xào (hay còn gọi là giò thủ), mua tai lợn, bì lợn, thịt thủ, mộc nhĩ...., tất cả bỏ vào xào lên, rồi bó lại thật chặt, ăn không ngấy, ròn ròn, em thích hơn cả giò lụa.
    GIờ Nga chênh với nhà mình 4 tiếng, tức là Giao thừa vào lúc 8h tối. Cũng hay, đỡ phải nhịn đói, ăn tạm chờ cúng tất nhiên. (Hì, em vốn háu ăn, các bác thông cảm). Đúng 8h bố bưng mâm cúng ra, thắp hương. Cũng đủ cả nhé, măng miến, nộm, cá kho, bánh chưng, giò....Hai chị em em nhìn chằm chằm như cả năm chưa ăn gì. :-) Cúng xong, chờ tàn hương là cả nhà alasô. Hình như cơm ngày Tết nó ngon hơn hẳn ý!
    Sáng mùng 1 thì cả khu nhà ở của SQ náo động, bắt đầu từ một nhà, rồi tất cả kéo nhau đi chúc Tết, càng về sau càng đống hơn, y như một cái khu tập thể bất kỳ nào ở VN. Qua mùng 2 phạm vi tụ tập có thu nhỏ lại, các gia đình thân nhau bắt đầu tổ chức ăn mừng riêng. Đến mùng 3 là hết Tết.
    4 Năm sau này em đón năm mới một mình, bố mẹ hết nhiệm kỳ về nước hết, vác theo cả thằng em. Thế là từ đấy Tết nhất chả ra cái gì. Năm nào ngoại giao giỏi thì có bánh chưng, kinh tế khá thì giò. Được cái bố mẹ cũng chịu khó tiếp tế, nên...măng khô năm nào em cũng có...hì.
    Đêm ba mươi thường là mấy chị em trong KTX nấu chung, ăn chung 1 bữa tất niên, rồi ai vè phòng người ấy. Sau giao thừa hứng lên thì đi chơi, sang thăm các trường bạn, có khi hát hò nhảy nhót đến sáng. Ừ thì cũng gọi là vui, nhưng sao chẳng thấy giống Tết tí nào. :-(
    7 Năm rồi không biết cái lạnh cuối năm của HN nó như thế nào, 7 năm rồi không được nhìn thấy cành đào, cây quất, không được ngồi sau bố đi chợ hoa vác về một đống thược dược, cúc đại đoá....7 năm rồi...
    NMH
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Tet v Moskve, shkutrno li?
    Hasta La Vista
  10. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Ochen!!!!!! :-((((( Budu odnoi!
    NMH

Chia sẻ trang này