1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A lô, chúng tôi nghe, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn về Y khoa?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ndungtuan, 18/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buttercup

    buttercup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Babegirl và bác ndungtuan nha
    Nếu chích 2 mũi không sao cả thì em phải đi chích tiếp thui. Mặc dù em sợ tiêm lắm.
    Trường tớ khác trường của Babegirl, nó kiểm tra cái này dữ lắm, nó gửi cho tớ hẳn cả 1 tờ giấy riêng bắt tiêm MMR cơ mà. Theo như họ nói thì cách đây 2 năm ở trường bùng nổ bệnh measles nên lần này họ bắt buộc sinh viên phải tiêm đúng 2 mũi mới cho nhập học. Khổ nỗi bác sĩ VN lại cứ khăng khăng là chỉ tiêm 1 mũi thôi, híc híc.... bác sĩ hai nước mà cứ khác nhau thế này thì khổ tớ quá Tháng sau lại phải đi nịnh nọt bác sĩ chích thêm cho phát nữa
    Topic này của em đã hoàn thành xong sứ mệnh Bác mod thấy nó vướng chỗ quá thì cứ xoá đi nhé, em hứa sẽ không kiện cáo lung tung
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Thầy Tuấn cho em hỏi.
    Dạo này, em có tăng giờ đi làm thêm lên, vừa học vừa làm kể cũng mệt nhưng ko hiểu sao, em chẳng thấy đói và thèm ăn gì cả. Ăn chừng nửa chén cơm là thấy no bụng rồi (nhiều khi cả ngày chỉ ăn nửa chén cơm). Đi làm em chỉ thấy khát nước chứ chẳng thấy đói bụng, về tới nhà thì chỉ thấy buồn ngủ, trong bụng lúc nào cũng cảm thấy no ngang nên ko ăn được tí nào nữa. Tính ra một ngày em toàn uống nước là chính. Với tình hình đó thì em biết tình trạnh sức khoẻ sẽ kém, mà em thì rất sợ bệnh. Em phải làm thế nào đây ạ? cố ăn thì cũng ko ăn được nhiều khi mà em ko đói
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Thầy Tuấn cho em hỏi.
    Dạo này, em có tăng giờ đi làm thêm lên, vừa học vừa làm kể cũng mệt nhưng ko hiểu sao, em chẳng thấy đói và thèm ăn gì cả. Ăn chừng nửa chén cơm là thấy no bụng rồi (nhiều khi cả ngày chỉ ăn nửa chén cơm). Đi làm em chỉ thấy khát nước chứ chẳng thấy đói bụng, về tới nhà thì chỉ thấy buồn ngủ, trong bụng lúc nào cũng cảm thấy no ngang nên ko ăn được tí nào nữa. Tính ra một ngày em toàn uống nước là chính. Với tình hình đó thì em biết tình trạnh sức khoẻ sẽ kém, mà em thì rất sợ bệnh. Em phải làm thế nào đây ạ? cố ăn thì cũng ko ăn được nhiều khi mà em ko đói
  4. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào vyhuynh,
    Khả năng nhiều nhất là quá tải, stress. Chỉ có một cách duy nhất giải quyết vấn đề là nghĩ ngơi đầy đủ, bạn sẽ có cảm giác ngon miệng trở lại.
    Thân ái
  5. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào vyhuynh,
    Khả năng nhiều nhất là quá tải, stress. Chỉ có một cách duy nhất giải quyết vấn đề là nghĩ ngơi đầy đủ, bạn sẽ có cảm giác ngon miệng trở lại.
    Thân ái
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nếu ko phải do stress thì còn lý do nào nữa ko ạ? Buổi sáng em chỉ uống 1 ly sữa mà đến chiều tối cũng ko thấy đói
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nếu ko phải do stress thì còn lý do nào nữa ko ạ? Buổi sáng em chỉ uống 1 ly sữa mà đến chiều tối cũng ko thấy đói
  8. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    À babe nộp đơn tới 2 trường ,1 trường cực kỳ lớn và có campus đẹp nhất mỹ, 1 trường cực kỳ nhỏ và vô cùng ít sinh viên châu á, cái vụ chích ngừa này trường nhỏ của babe nó cũng làm dữ lắm, gởi 1 lá thơ về biểu chích,đó là những yêu cầu trước khi register,và khi mình vô trường mình thấy nó dán thông báo bự lắm ,nói là không có proof đã chích ngừa thì không cho đăng ký học, còn cái trường lớn kia thì gởi 2 ,3 tờ giấy bắt chích ngừa rồi bắt bác sĩ phải ký tên vào giấy đó, rồi làm gì nữa đó, mình quên rồi, nó còn nói rõ chích rubella 2 mũi cách nhau 1 tháng,nó nói không chích thì không cho học ,không cấp certificate, nó nói nếu trong trường có dịch bệnh này bùng nổ thì những người không chích ngừa buộc phải leave campus trong vòng 2 tuần mà không trả tiền học lại
  9. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    À babe nộp đơn tới 2 trường ,1 trường cực kỳ lớn và có campus đẹp nhất mỹ, 1 trường cực kỳ nhỏ và vô cùng ít sinh viên châu á, cái vụ chích ngừa này trường nhỏ của babe nó cũng làm dữ lắm, gởi 1 lá thơ về biểu chích,đó là những yêu cầu trước khi register,và khi mình vô trường mình thấy nó dán thông báo bự lắm ,nói là không có proof đã chích ngừa thì không cho đăng ký học, còn cái trường lớn kia thì gởi 2 ,3 tờ giấy bắt chích ngừa rồi bắt bác sĩ phải ký tên vào giấy đó, rồi làm gì nữa đó, mình quên rồi, nó còn nói rõ chích rubella 2 mũi cách nhau 1 tháng,nó nói không chích thì không cho học ,không cấp certificate, nó nói nếu trong trường có dịch bệnh này bùng nổ thì những người không chích ngừa buộc phải leave campus trong vòng 2 tuần mà không trả tiền học lại
  10. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Chỉ có hai lý do chính là stress và bị trầm cảm mới có triệu chứng như bạn có thôi ... những bệnh khác thì có những triệu chứng khác đi kèm .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này